Thiền ca đến khúc mười hai
Là khúc bi tráng: gần hai vạn người,
Đã mãi vĩnh biệt cuộc đời
Thương thay số phận những người đi xa.
Gần nửa triệu nhiễm cũng là
Cô-vít mười chín oan gia trùng trùng,
Hãy thiền- xua hết hãi hùng
Giữ tâm an lạc chữ cùng Từ-Bi.
Hỷ-Xả: vui với những gì
Buông bỏ những cái lụy bi cuộc đời,
Thân mình quý giá người ơi
Công Cha, nghĩa Mẹ mới thời có ta.
Giờ này khắp chốn gần xa
Căng mình ra chống dịch là trước tiên,
Hãy dành ít phút để thiền
Cho tâm yên tĩnh, thương miền khổ đau.
“Vô ngã” là phải cùng nhau
Kết liên sức mạnh, nguyện cầu an yên,
“Vô thường”- quy luật tất nhiên
Muôn điều tất phải biến thiên ngày ngày.
Những điều cứ ngỡ chẳng thay
Vũ trụ vận động, đổi thay tức thì,
Sinh,già,bệnh,chết cũng vì
Quy luật tạo hoá- Khổ vì độc tam(*).
Hoá giải nỗi khổ phải làm
Cho thân, khẩu, ý bớt tam độc kìa,
Nước mắt là lúc chia lìa
Hạnh phúc là được sẻ chia nỗi lòng.
Ngẫm hay sắc sắc, không không
Có mà không có, có rồi lại không,
Bánh xe tạo hoá quay vòng
Cuộc đời muôn nẻo hư không vốn là…
Luật gia Trần Thúc Hoàng
>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ tám
>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ bảy
>>Mỗi ngày một thiền ca: Khúc thiền ca thứ sáu
>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ năm
>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc Thiền ca thứ tư
>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ ba
>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Thiền ca 2
>Mỗi ngày một khúc Thiền ca: Thiền ca thứ nhất
>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ chín
>Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 10
>>Mỗi ngày một khúc thiền ca: khúc thiền ca thứ 11