Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Khác
    HomeÝ Kiến- Diễn ĐànBạn đọc- Góc nhìnXuất khẩu gạo: Đừng “tham đĩa bỏ cả mâm”(!)

    Xuất khẩu gạo: Đừng “tham đĩa bỏ cả mâm”(!)

    Chưa kịp mừng khi Thủ tướng chỉ đạo “tạm dừng xuất khẩu gạo”-thì đã lo lắng khi Bộ Công thương đề nghị ”Tiếp tục xuất khẩu gạo”(!?).

    Thật là trái khoáy bởi ”Trống đánh xuôi, kèn thổi ngược” và tư duy ”Ăn xổi ở thì”; ”Tham đĩa bỏ cả mâm”(!?)

    Thành ngữ Việt Nam có câu: ”Ăn khi lành, dành khi đau”. Cả thế giới đang đứng trước nguy cơ đại dịch chưa từng có trong lịch sử. Đó là nỗi đau!

    Và sau khi đại dịch sẽ kéo theo một loạt vấn đề. Vấn đề quan trọng nhất đó là cái ăn hằng ngày!

    - Advertisement -

    Cần nhớ một quy luật tất yếu, sau đại dịch sẽ kèm theo mất mùa và đói kém không chỉ một quốc gia riêng rẽ, mà là sẽ xảy ra khắp nơi trên toàn cầu.

    Việt Nam đang đứng trước một lợi thế đó là đảm bảo an ninh lương thực. Thật phấn khởi khi đang tập trung chỉ đạo chống dịch quyết liệt nhưng ngày 18/3/2020 vừa qua, Thủ tướng vẫn chủ trì hội nghị an ninh lương thực toàn quốc. Có thể nói, đây là một hội nghị mang tầm chiến lược của một Chính phủ kiến tạo,hành động và phục vụ(!)

    Thế nhưng, tại sao Bộ Công thương lại tham mưu ngược lại(?!)

    Nên nhớ rằng “quyền lực mềm” của Việt Nam chúng ta trong thời điểm này là …gạo! Tại sao chúng ta lại tự tước bỏ cái quyền lực mềm của chúng ta(?!) Bộ Công thương có bao giờ nghĩ rằng vài ba tháng tới giá gạo trên thị trường thế giới có thể gấp hai gấp ba lần hiện nay không(?!)

    Hãy bỏ ngay tư duy “Ăn xổi ở thì ”và “Tham đĩa bỏ cả mâm” trong vấn đề quốc gia đại sự(!)

    Mong lắm thay./.

    Luật gia Trần Thúc Hoàng

    Bài viết thể hiện góc nhìn của tác giả

    xem thêm:

    >>Hội nghị “Tầm nhìn xa” (!)

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều