Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 187

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 187

    Ngày mùng hai tháng Hợi-Canh Tý
    Nhật ký thiền tiêu chí gần xa,
    Thương vong đại dịch đã là
    Ngót năm lăm triệu: Những ca mắc rồi!

    Một triệu ba hai chục vạn người
    Rời xa dương thế: Hỡi ôi!
    Vòng đời bèo nồi mây trôi
    Sẻ chia tất thảy những lời chia xa…

    Vẫn biết rằng: Sinh-Già-Bệnh-Chết
    Vòng tử sinh: Chết-Sống lẽ đời,
    Đại dịch Vũ Hán khắp nơi
    Toàn cầu chao đảo-Năm trời chưa yên!

    Xứ Rồng-Tiên Việt Nam vẫn ổn
    Nhờ lạc quan thương tổn không nhiều,
    Thiên tai địch hoạ là điều
    Miền Trung thiệt hại, còn nhiều khó khăn.

    - Advertisement -

    Bão Vàm Cỏ-13 đã lặng
    Để lại nhiều sự đặng chẳng đừng,
    Nhà cửa, trường học mái tung
    Cây cối, nhà xưởng bão bùng ngổn ngang…

    Tuy “cuồng phong” thế nhưng có hậu
    “Cậu Vàm Cỏ” thăm viếng rồi đi,
    Quân Dân chủ động tức thì
    Không để “đáng tiếc”những gì phong ba…

    Quy luật là hết mưa lại nắng
    Người miền Trung ai chẳng quen rồi,
    Những mong tất cả mọi người
    Bình yên trở lại-Dịch thời chưa tan!

    Chuyện đại sự Asean phấn khởi
    Trọn một năm nội khối kết đoàn,
    Quốc tế sôi nổi luận bàn
    Một năm Chủ tịch-Việt Nam tuyệt vời.

    Trao chiếc búa cho người kế nhiệm
    Brunei tiếp tục luân phiên,
    Đông Nam Á một niềm tin
    Hợp tác mạnh mẽ, giữ gìn đa phương.

    Một thị trường lớn hơn đã mở
    Mười nước cùng hăm hở đón chào,
    Chung tay khi dịch thoái trào
    Asean điểm sáng-vẫy chào muôn nơi!

    Biền và khơi hoà bình giữ vững
    Biển Đông phải minh chứng rõ ràng,
    Giao thông hàng hải an toàn
    Đồng lòng đoàn kết-Việt Nam cờ đầu!

    Ai đoán biết khi nào hết dịch?
    Kịch bản là:” Thành-Trụ-Hoại-Không”,
    Bốn phương nam bắc tây đông
    Vô thường cơn gió-Sắc không ấy là..

    Chuyện bầu cử Hoa Kỳ cũng vậy
    Hồi cao trào phải cậy pháp quyền,
    Chiếu theo hiến pháp mới yên
    Âu là “Thành-Bại” chữ  “Duyên” ấy là.

    Đức Phật Đà nói: “Tri-Kiến-Ngộ”
    Tìm nguyên nhân nỗi khổ niềm đau,
    Luân hồi kiếp trước, kiếp sau
    Vòng xoay con tạo, khổ sầu do ta…

    Thành hay bại: Chữ duyên, chữ nghiệp
    Bại hay thành: Chữ nghiệp, chữ duyên,
    Ngài D.Trump hai nhiệm kỳ liền ?
    Có gì mà lạ-Chữ duyên theo cùng!

    Ngài J. Biben thắng ngài D.Trump ?
    Soi Hiến pháp Mỹ, mới cùng phát ngôn,
    Tiếng Việt ta có cách ngôn:
    “Cùng tắc biến, biến tắc thông” ấy là./.

     Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều