Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 253

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 253

    Bạn hỏi về khúc thiền định tuệ
    Hai năm ba sẽ thế nào đây?
    Mắc nhiễm đại dịch lúc này
    Đã hơn trăm triệu rồi nay toàn cầu?

    Trả lời mau : Việc đâu còn đấy
    Việc lúc này: Đại hội 13,
    90 năm của Đảng ta
    Theo cùng Dân tộc mới là quan tâm!

    Vạn câu Thiền ngàn năm văn hiến
    Tâm an lạc bất biến muôn khi,
    Tinh thần hỷ xả từ bi
    Triết lý nhà Phật diệu vi muôn đời!

    Khắp muôn nơi giang sơn đất Việt
    Nguyện vọng là cụ Tổng trụ trì,
    Phát tâm vô lượng từ bi
    Để cho Cụ Tổng hãy vì nước non!

    - Advertisement -

    Tấm lòng son nhiệm kỳ qua đã
    Xử lý nghiêm tất cả gian thần,
    Những kẻ độc ác tham sân
    Phiên tòa đại án lòng dân nức lòng!

    Gương sáng trong cụ Nguyễn Phú Trọng
    Sẽ muôn đời vang vọng trống đồng,
    Trừ tham diệt ác- mong
    Giải phẫu ung nhọt-Là công của Người!

    Thật sáng ngời khi dân trăm triệu
    Đều hiểu ra cụ Tổng anh ninh,
    Giữ “Con người của mắt mình”
    Như lời Bác dạy triết minh vô cùng!

    Đất Việt này trùng trùng lớp lớp
    Những hiền tài luôn rợp bóng cờ,
    Lập thân ”Tối hạ văn thơ”
    Vẫn đi theo suốt bến bờ Giang san!

    Thế giới này muôn vàn biến động
    Chữ vô thường sắc sắc không không,
    Ấy là Đức Phật dặn lòng
    Hóa giải nỗi khổ với lòng từ bi!

    Nghĩa lý gì khi mà đơn độc
    Cá nhân hay dân tộc trên đời,
    Trí tuệ, tri thức biển khơi
    Làm lành tránh dữ cuộc đòi lạc an!

    Lúc nguy nan mới tưởng và tận
    Khi lận đận mới hiểu cuộc đời,
    Vô thường vô ngã đầy vơi
    Triết lý Đức Phật muôn đời sáng soi!

    Ngẫm mà coi Đông Tây kim cổ
    Khổ và đau cũng tự chính mình,
    Muôn lời Đức Phật triết minh
    Dẫn đường chỉ lối chúng sinh thiện lành!

    Hồ Chí Minh rành rành Đức Phật
    Hạnh Bồ Tát sự thật dấn thân,
    Lập Đảng -Lập nước vì Dân
    Cũng như Đức Phật-Tham sân mà gì!

    Khúc thiền ca từ bi hỷ xả
    Một lòng thành cho cả giang san,
    Hùng cường thịnh vượng Việt Nam
    Là khi hộ chiếu Việt Nam hàng đầu!

    Cả năm châu lao đao vì dịch
    Việt Nam vẫn kịch bản an toàn,
    Trái tim trăm triệu hân hoan
    Mong cho đại hội “Một giàn tinh hoa”!

    Nhưng phải là dẹp ngay ý tưởng
    Lập đặc khu vất vưởng lắm thay,
    Hậu quả như giữa ban ngày
    Bao nhiêu thế hệ lắt lay coi chừng!

    Xin nhắc lại đừng cho ý tưởng
    Lập đặc khu là vướng “Ba Tàu”,
    Tư duy ý tưởng thật sâu
    Đừng vì hám lợi mắc mưu kẻ thù!

    Thế giới phẳng ai mù ai tỏ
    Đúng hay sai có khó gì đâu,
    “Giang sơn gấm vóc” là câu
    Tiền nhân để lại nhắc nhau giữ gìn!

    Đất nước mình lụa là gấm vóc
    Đẹp lắm thay -Khó nhọc bao đời,
    Bỗng dưng làm chuyện khác người
    Giang sơn gấm vóc lại thời cho thuê(?!)

    Thật ê chề khi mà điều ấy
    Thành sự thật trông thấy đau lòng,
    Khúc thiền định tuệ những mong
    “Đặc khu ý tưởng “ dẹp xong lần này!

    Khúc thiền này tỏ bày tha thiết
    Mọi con dân đất Việt đồng lòng,
    Ngẩng cao đầu nói chữ không
    “Đặc khu kinh tế”-Ai mong đặt bày!

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều