Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 184

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 184

    Cả toàn cầu lao đao vì dịch
    Thương vong tính số triệu chưa dừng,
    Năm hai triệu rưỡi mắc ròng
    Gần triệu ba đã tử vong- Hỡi người!

    Việt Nam ta vẫn đang giữ vững
    Bảy mươi ngày minh chứng an lòng,
    Không để mắc nhiễm cộng đồng
    Ngàn hai năm chục lẻ không hề gì!

    Bão mười ba (13)trên đà di chuyển
    Cái vô thường diễn biến khôn lường,
    Thiên tai, dịch bệnh, tai ương
    Đề phòng thiệt hại khẩn trương lúc này!

    Toàn quân đã đặt bày thế trận
    Lo cho Dân, phương án sẵn sàng,
    Trong cơn hoạn nạn lại càng
    Thắm tình cá-nước chứa chan tình người!

    - Advertisement -

    Giữa biển trời mênh mông lũ lụt
    Những người lính không chút ngại ngần,
    Bộ đội là của Nhân Dân
    Vì Dân vì nước, dân thân chẳng nề!

    Mới tháng trước, nhớ về nơi ấy
    Rào Trăng và Hướng Hoá thương thay,
    Giữ gìn Tổ quốc đêm ngày
    Vì Dân, vì Nước ra tay anh hào!

    Bão mười ba (13) lại vào Trung bộ
    Những nơi nào gian khó anh về,
    “Đá mềm, chân cứng” sơn khê
    Lên rừng xuống ruộng, lời thề sắt son!

    Chuyện núi non, chuyện về biển đảo
    Màu áo xanh khắp nẻo nước mình,
    “Rừng che” trong lúc chiến tranh
    Hoà bình : Quân đội phủ xanh rừng già(?!)

    Giao quân đội giữ là yên chí
    “Cái kim và sợi chỉ của Dân”,
    Lời thề Quân đội Nhân Dân
    Giữ rừng như thể giữ thân chính mình!

    Những người lính giữ gìn quân kỷ
    Giao giữ rừng-Yên chí nhường nào,
    Gắn bó chiến sỹ đồng bào
    Nhờ Dân dạy biết cây nào nên ươm..

    Thời vũ khí là gươm là giáo
    Rừng xanh là áo giáp nhiệm màu,
    Bom Mỹ rải thảm bao lâu
    Rải thuốc diệt cỏ…Rừng đâu hề gì(!?)

    Chỉ đến khi con người vô cảm
    Lợi trước mắt mà dám phá rừng,
    Ngày xưa:” Giặc ở sau lưng”
    Ngày nay: Giặc phá núi rừng đó thôi!

    Hãy chuyển ngôi chức năng Lâm nghiệp
    Nếu nguỵ biện: Rừng tiếp tan hoang,
    Hãy giao cho những quân đoàn
    Đóng quân, trồng trỉa: Rừng vàng sinh sôi!

    Những núi đồi lâu nay “cạo trọc”
    Quân và Dân tích cực “thâm canh”,
    Mỗi năm trồng tỷ cây xanh
    Chọn giống bản địa lớn nhanh,vững bền!

    Hãy đừng quên: Giống cây nhập ngoại
    Là nguyên nhân phá hoại “Rừng nhà”,
    Cây và con giống của ta
    Vừa là dược liệu, vừa là báu châu!

    Lại nhớ câu người Mường Yên Thuỷ
    Vùng Hoà Bình chỉ nói thế này:
    “Bộ đội nếu muốn chặt cây
    Thì trồng trước đã, cơ may lâu đời..”

    Thủ tướng đã nói lời sáng kiến
    “Tỷ cây xanh” phải triển khai ngay,
    Quân đội đồn trú nơi này
    Lâm lặc không thể đến đây phá rừng.

    Kế sách này hiến cùng Chính phủ
    Giao quân đội đốn trú giữ rừng,
    “Nhất cử đa tiện” bởi chưng:
    Nếu chờ lâu nữa-Thì rừng còn đâu./.

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều