Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 153

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 153

    Thiền ca đã chín ngàn câu lẻ

    Nhật ký thiền ghi kể dịch ôn:

    Đề phòng tiết lạnh Thu-Đông

    Nguy cơ bùng phát để không lơ là.

    - Advertisement -

     

    Chuyện nước Nga bất thường số vạn

    Nhiễm mắc tăng khó cản vì sao,

    Đà tăng trên khắp toàn cầu

    Nguy cơ báo động châu Âu nhãn tiền!

     

    Thương vong vẫn tăng lên vùn vụt

    Gần triệu mốt người đã ra đi,

    Ba bảy triệu bảy mắc thì

    Người thân cũng khổ, huống gì bệnh nhân!

     

    Cả toàn cầu xa gần chao đảo

    Dịch Vũ Hán cơn bão gớm ghê,

    Thiệt hại người của nặng nề

    Can qua-Dâu bể gớm ghê chớ đùa!

     

    “Vô đơn chí” là khi tai hoạ

    Thường kéo theo tất cả trớ trêu,

    Đại dịch suy ngẫm bao điều

    Tiền nhân đúc kết: Triết siêu việt là…

     

    Nhìn phong ba miền Trung lụt lội

    Xem truyền hình không khỏi nghĩ suy,

    Rừng vàng có tội tình gì

    Con người tàn phá-Lấy gì chở che?

     

    Ai từng nghe xứ Băng-La-Đét

    Nơi thiên tai “đe nẹt” hàng năm,

    Nào ngờ quyết chí phủ xanh

    Trồng cây khắp chốn-Nay thành an yên(?!)

     

    Xứ Rồng Tiên có rừng có biển

    Rừng chốn Tiên và biển chốn Rồng,

    Giữ gìn biển cả mênh mông

    Trồng cây đất trống-Đề phòng thiên tai!

     

    Chữ thiên tai ấy là “Tai hoạ”

    Trời gây ra…Đổ cả cho Trời(?!)

    Ai hay chỉ tại con người:

    Phá rừng, phá núi- Đổ Trời là sao(?!)

     

    Phải sửa sai- Không bao giờ muộn

    Một tầm nhìn: Khắp chốn trồng rừng,

    Vần thơ ai đã nghe từng:

    “Rừng che bộ đội, rừng vây quân thù”(?!)

     

    Quán thù bây giờ đây :”Dịch-Giặc”

    Rừng khắp nơi sẽ khắc yên tâm,

    Ngụy trang làm giặc khuất tầm

    Cân bằng sinh thái, dịch nằm hư không!

     

    Mùa Thu-Đông nguy cơ ôn dịch

    Lời tiền nhân: Là “Dịch tiết hàn”,

    Đại dịch-Mùa lạnh lây lan

    Chữ là “Ôn dịch”-Luận bàn chi li(!)

     

    Đức Phật dạy: Từ-Bi-Hỷ-Xả

    “Tứ vô lượng”: Tất cả an yên,

    Nhật ký đại dịch hành thiền

    Song thất lục bát-Biên niên sử này…

    Luật gia Trần Thúc Hoàng

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều