Nguy cơ phủ khắp toàn cầu
Đại dịch Cô-vít nhuốm màu xám đen,
Thương vong tiếp tục tăng lên
Hơn sáu chín vạn cái tên lìa đời.
Tóc tang phủ khắp muôn nơi
Mười tám phẩy hai triệu người mắc lây,
“Hoạ vô đơn chí” ai hay
Bức tranh kinh tế đó đây đảo chiều.
Việt Nam đất nước thân yêu
Bảy tháng qua đã có nhiều tiếng thơm,
Bỗng dưng tháng bảy, hai lăm
Đại dịch Cô-vít đã làm “đợt hai”.
Vô thường,mưa-nắng, đêm-ngày
Không không, sắc sắc ai hay vô thường,
Nhũng mong trên khắp quê hương
Vô thường cơn gió nhiễu nhương chóng tàn.
Để cho cơn gió sông Hàn
Thổi niềm khát vọng, muôn vàn niềm vui
Thương ba cái chết ngậm ngùi
Lo cho diễn biến những người mắc lây.
Số liệu tính đến hôm nay
Sáu trăm hai mốt, mắc lây nhiễm rồi
Số ca từ đợt hai thôi
Mắc đã một trăm bảy mươi bốn người.
Vô thường, vô ngã cuộc đời
Giữ tâm an lạc người ơi an lành,
Rừng xanh cây lá cũng xanh
Cha mẹ hiền lành phúc đức cho con.
Rồng tiên-Văn hiến-Nước non
Đà thành khúc ruột, cháu con Tiên Rồng
Cả nước theo dõi ngóng trông
Hai tuần giãn cách ở dòng Hàn giang.
Đà Nẵng hết dịch an toàn
Cho Rồng phun lửa, cho dòng Hàn xanh,
Du khách nô nức yến anh
Bà Nà, Non Nước, biển xanh, tiếng cười.
Từ-Bi-Hỷ-Xả hỡi người
Tâm tứ vô lượng, thảnh thơi an lành
Biển xanh, cát trắng Đà thành
Tiếng cười lại rộn, yến oanh lại về.
Xứ Quảng, thành thị, thôn quê
Du khách trẩy hội, lại về Hội An…
Luật gia Trần Thúc Hoàng
Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo