Hai lăm, thứ bảy, tháng tư:
Số liệu đại dịch đã như thế này:
Hơn hai triệu tám nhiễm lây
Mười chín vạn bảy chia tay cõi đời.
Đau thương,tang tóc muôn nơi
“Ngôi làng trái đất” khóc hời bi ai,
Vô thường, vô ngã- Thiện tai[*]
Viêm phổi Vũ Hán-ngắn dài khi nao?
Đất dày và hỡi xanh cao
Khi nào hết dịch, khi nào Địa-Thiên?
Giữ tâm an lạc hãy thiền
“Vắc-xin đặc hiệu”: An yên-Lòng lành!
Bước đầu chống dịch rạng danh
Việt Nam, đất nước yên lành: Thiện tai
Chỉ thị mười sáu dặm dài
Thành công tán thán: Thiện tai khiêm nhường.
Bước sang chặng mới dặm trường
Chỉ thị mười chín: Tỏ tường muôn nơi,
Cách ly nới lỏng-Đồng thời:
Tạo đà bứt phá để khơi dòng vàng.
Mọi ngành kinh tế mở mang
Dòng chảy cuộc sống sang trang chuyển mình,
Lo cho quốc kế dân sinh
An toàn tính mạng dân mình trước tiên.
An Dân đất nước vững bền
Giữ gìn biển đảo chủ quyền quốc gia,
Thắng dịch, đất nước chúng ta
Sẽ cùng nhân loại, một nhà dựng xây.
Giữ gìn cho trái đất này
Màu xanh hy vọng, tỏ bày muôn nơi
Hoà bình, hữu nghị, tình người
Qua cơn hoạn nạn, người ơi tỏ tường.
Vô thường-Đại dịch tai ương
Can qua, chia sẻ tình thường nhân quần
Đoàn kết chống kẻ bất nhân
Lợi dụng đại dịch, tham sân điên cuồng.
Giá như họ biết bỏ buông
Để cùng nhân loại vượt cuồng dịch ôn,
Thế nhưng dạ sói lòng chồn
Tham lam, lật lõng- mãi còn trơ trơ.
Trục lợi, ăn bẩn, ăn dơ
Bằng mọi thủ đoạn, chúng vơ không từ
Quyết không nấn ná, chần chừ
Chung tay trừng trị, sẽ nhừ đòn thôi(!)
Việt Nam- Chân lý sáng ngời
Hoàng Sa yêu dấu vẫn nơi ngư trường,
Trường Sa biết mấy yêu thương
Hai mốt đảo, đá vẫn thường bên ta.
Biển Đông,muôn đảo của ta
Hướng về Tổ quốc- Ngôi nhà Việt Nam,
Giặc kia dẫu có tham tàn
Việt Nam sức mạnh lòng Dân phi thường.
Năm ngàn năm- Chí quật cường
Thành đồng- Luỹ thép quê hương đất này,
Dẫu cho lũ giặc chúng bay
Trăm phương ngàn kế, biển này lửa sôi.
Việt Nam-Đất nước chúng tôi
Bốn phương là bạn, là người anh em!
Phật Hoàng[**] đánh giặc và thiền
Từ-Bi-Hỷ-Xả, viết nên sử vàng.
Ba lần phương Bắc tràn sang
Đều chuốc thất bại, bẽ bàng ngàn thu
Yếu- mạnh có lúc mặc dù
Ngàn đời vẫn nhấn kẻ thù biển sâu.
Đạo lý, nhân nghĩa hàng đầu
Ấy là sức mạnh, ấy câu phi thường
Hãy xem lịch sử: Soi gương
Bao kẻ đại bại đến quê hương này.
Việt Nam không muốn thế này
Ban hành quyết định: Quảng Tây của mình
Quảng Đông về với Ba Đình
Những trò hài hước: Vô tình trẻ con!
Ngày xưa Thập vạn đại sơn [***]
Đạo quân nhà Phật hãy còn trơ trơ
Đánh cho quân giặc trắng cờ
Làm xong việc nghĩa, quân cơ rút về.
Bắc Kinh đừng có ngủ mê
Chớ đùa với lửa, quay về quy y
Nương dựa vào những thứ gì
Tổ tiên để lại- chớ vì tham sân(!)
Luật gia Trần Thúc Hoàng
[*] Lành thay! Tức là lời khen khi hợpvới ý mình.
[**]Phật Hoàng Trần Nhân Tông.
[***]https://vi.m.wikipedia.org/wiki/Chiến_dịch_Thập_Vạn_Đại_Sơn
Xem thêm tại:>> Chuyên mục thơ Phật giáo Online