Thứ Năm, Tháng Tư 18, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 248

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 248

    Tám mươi năm Đảng cùng Dân tộc
    Vì giang sơn dốc sức dốc lòng,
    Niềm tin gạn đục khơi trong
    Mùa xuân trẩy hội con Rồng cháu Tiên.

    Một biên niên nhiệm kỳ sắp tới
    Một tầm nhìn hướng tới vinh quang,
    “Sánh vai cường quốc” Việt Nam
    Mở ra vận hội vẻ vang muôn đời!

    Năm Canh Tý sáng ngời thành tựu
    Một nhiệm kỳ lưu lại muôn đời,
    Nội xâm tàn phá khắp nơi
    Thẳng tay trừng trị muôn người hân hoan!

    Những bị can đồng thời bị cáo
    Từng khoác áo lãnh đạo một thời,
    “Nhúng chàm” phải xử lý thôi!
    Để cho muôn triệu con người an yên!

    - Advertisement -

    Chữ an yên: An là an lạc
    Và bình yên mới gọi an yên,
    An Lạc mà chẳng bình yên
    Bình yên tâm cứ muộn phiền thì sao?

    Lá cờ đào máu bao chiến sỹ
    Là tinh thần ý chí toàn dân,
    Lập Đảng, lập Nước dấn thân
    Anh hùng liệt sĩ vì dân quên mình!

    Đảng quang vinh mới mười lăm tuổi
    Đã đánh đuổi đế quốc thực dân,
    Giành lại độc lập mùa xuân
    Giang sơn gấm vóc vì Dân vẹn toàn!

    Chỉ năm ngàn Đảng viên thủa ấy
    Cùng toàn Dân với gậy tầm vông,
    Phá tan áp bức xiềng gông
    Dành nền độc lập Non sông một nhà!

    Câu “Đảng ta thật là vĩ đại”!
    Sẽ mãi là chân lý muôn đời,
    Lần giở lịch sử sáng soi
    Lãnh tụ Ái Quốc muôn đời tri ân!

    Thấm nhuần câu “Đảng viên đi trước”
    Rồi “Làng nước sẽ bước theo sau”,
    Mong sao Nước mạnh Dân giầu
    Hết nạn tham nhũng là câu mong chờ!

    Bọn cơ hội giả vờ giả vịt
    Chỉ là khi pháo bị tịt ngòi,
    Ý chí chiến đấu buông lơi
    Mảnh đất màu mỡ xu thời, tâng công!

    Điều lệ Đảng không riêng ai cả
    Mọi lợi quyền tất cả vì Dân,
    Đảng viên phải biết dấn thân
    Vũ khí chiến đấu bất ly thân mình!

    Đảng quang vinh vì dân phục vụ
    Dân cần Đảng bám trụ khó khăn,
    Thời bình như lúc chiến tranh
    Tiên phong là chữ để thành Đảng viên!

    Chữ “Tiên phong” đi đầu mọi việc
    Chữ “Hy sinh” không tiếc máu xương,
    Mục tiêu lý tưởng lập trường
    Chữ “Đại đoàn kết” tình thương giống nòi!

    Điều lệ Đảng phải soi thật kỹ
    Đảng viên nào ý chí đớn hèn,
    Không chịu phấn đấu vươn lên
    Tổ chức Đảng ấy phải nên xem mình!

    Nhà Phật trong tu hành cũng vậy
    Bi-Trí-Dũng biết mấy điều răn,
    Đức hạnh Bồ Tát dấn thân
    Làm lành tránh dữ mới gần Phật hơn!

    Tấm lòng son màu cờ thắm lại
    Hai lá cờ mãi mãi hồng tươi,
    Cờ Đảng, cờ Nước rạng ngời
    Tung bay trước gió-Ơn người hiến dâng!

    Khúc thiền ca mùa xuân trẩy hội
    Đại hội này vươn tới tương lai,
    Tám mươi năm-Một chặng dài
    Gần một thế kỷ-Viết bài trường ca!

    Thiền định tuệ thiền ca về Đảng
    Phật vô thần, bóng dáng Đảng ta,
    Khoa học-Trí tuệ đó là
    Tư duy biện chứng mới là triết minh!

    Thủa bình sinh Cụ Hồ như Phật
    Một sự thật như mới hôm qua,
    “Đảng viên cán bộ phải là
    Vì Dân vì Nước mới là Đảng viên”!

    Cõi người hiền Bác Hồ trông đợi
    Đại hội này phơi phới niềm tin,
    Giữ gìn đoàn kết đinh ninh
    “Giữ con ngươi của mắt mình”-Đảng ta./.

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều