Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 243

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 243

    Hai bốn ba thiền ca định tuệ :
    Vận nước nhà liên hệ bốn phương,
    Một Việt Nam sẽ hùng cường
    Sánh vai bốn biển tám phương toàn cầu!

    Cả năm châu bể dâu đại dịch
    Một Việt Nam thành tựu dẫn đầu,
    Như Lai đức phật nhiệm màu
    Vô thường vô ngã là câu Niết Bàn!

    Thật lạc an toàn tâm toàn ý
    Một hội nghị trước lúc Diên Hồng,
    Kết quả trăm triệu Dân mong
    “Thành công đoàn kết thành công” mới là!

    Khải hoàn ca chỉ khi thấu triệt
    Diệt tham sân hướng tới hùng cường,
    Nếu ai còn vấn và vương
    “Nhân quả bảo ứng”: vô thường đó thôi!

    - Advertisement -

    Đừng có tưởng cứ ngồi lên ghế
    Mà mặc nhiên tế thế kinh bang,
    Nhân quả báo ứng rõ ràng
    Nhãn tiền còn đó đa đoan coi chừng!

    Người Cộng sản bỗng dung Vua chúa(?)
    Tham sân si ruộng lúa xây lăng,
    Bờ xôi ruộng mật mà rằng:
    Cớ sao ham hố đau lòng Đảng- Dân!

    Nhiệm kỳ tới tham sân điều chỉnh
    Đã lỡ rồi phải “đính chính” ngay,
    Bờ xôi ruộng mật bấy nay
    Để Dân trồng lúa-dẹp ngay bạo tàn(!)

    Chữ bạo tàn hiểu cho tường tận:
    Đó là khi căm hận ngút trời,
    Công lao chỉ đáng trời ơi
    Lại đi phạm thượng như thời Đế Vương!

    Sự vô thường muôn phương biến động
    Tham sân si làm hỏng thiện lành,
    Tục phàm thân bại liệt danh
    Ngàn năm bia miệng cao xanh giữa trời!

    Đức Phật dạy cuộc đời quý giá
    “Tứ trọng ân” là cả đạo đời,
    Mẹ cha cho một cuộc đời
    Quốc gia dân tộc ấy thời tri ân!

    Vì tham sân nên si u tối
    Phải sám hối mới được an lành,
    Nhân quả báo ứng rành rành
    Đó là chân lý trời xanh tỏ tường!

    Cái vô thường khôn lường biến động
    Chớ ngược dòng mà chống lại trời,
    Sinh già bệnh chết hỡi người
    Trở về cát bụi cái tôi đâu nào(?!)

    Dịch Vũ Hán cao trào nay đã
    Chín lăm triệu vật vã mắc lây,
    Hai triệu, ba vạn có hay?
    Sẻ chia người hỡi-Nỗi này hỡi ôi!

    Văn hiến Việt cái nôi Minh Triết
    Có ai biết tục ngữ ca dao,
    “Rằng khôn lanh đến nhường nào
    Cũng đừng có bán đồng vào mà ăn”!

    Lúc khó khăn phải đoàn kết lại
    Thề sống mái với kẻ thù chung,
    Mới là con cháu vua Hùng
    Mới là hậu duệ của Rồng và Tiên!

    Ngẫm nhãn tiền biết bao dân tộc
    Chỉ hưng thịnh khi dốc hết mình,
    Những nơi tang tóc điêu linh
    Là khi nội tại bất minh hung tàn!

    Nhớ bàn cờ Liên Xô ngày trước
    Cũng như là nước Mỹ bây giờ,
    “Mâu thuẫn nội tại” -Thời cơ
    Để phường vô lại chực chờ xé xâu!

    Chuyện năm châu để ta cảnh giác
    Mỗi dân tộc đều khác xa nhau,
    Vô thường vô ngã là câu
    “Đoàn kết đoàn kết”-Ngọc châu nào bằng (!)

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều