Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 234

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 234

    Năm Hai Mốt, mùng hai ngoái lại
    Năm Hai Mươi, “rung chuyển” toàn cầu
    Viêm phổi Vũ Hán trận sầu
    Thiệt hại người của là câu kinh hoàng!

    Ngay từ đầu Việt Nam tỉnh táo
    Nghe khuyến cáo và lượng sức mình
    Toàn Dân cùng với “Triều đình”
    “Chống dịch-Chống giặc” đinh ninh đồng lòng !

    Chữ vô thường: Không không sắc sắc
    Dịch là giặc-Phải quyết đề phòng
    Vô ngã-Đoàn kết một lòng
    Làm nên kỳ tích-ước mong toàn cầu

    Có nơi đâu an toàn trước dịch
    Có nơi nào kịch bản toàn Dân ?
    Trông xa rồi lại nhìn gần
    Việt Nam “riêng có” toàn Dân kết đoàn!

    - Advertisement -

    Chữ Niết Bàn: Vô thường vô ngã
    Là khi ta đoàn kết lạc an
    Bao gương Bồ Tát dấn thân
    Thầy thuốc-Quân đội-Công an phi thường!

    Những tấm gương vô cùng sống động
    Trên tuyến đầu chống dịch tri ân:
    Những vị Bồ Tát dấn thân
    Quên mình cứu nạn-Vì Dân quên mình !

    Gương hy sinh những ngày thảm hoạ
    Ở Miền Trung là bản hùng ca
    Nhớ ơn-Thương tiếc những là
    Khúc thiền năm mới: Bài ca dâng người !

    Đón năm mới: Toàn cầu trong bão
    Dịch Cô-vít điên đảo bốn phương
    Việt Nam khắp chốn quê hương
    Vẫn vui vẫn hát vẫn đường về quê!

    Nhưng không thể khải hoàn ca mãi
    Phía trước nguy- Vẫn phải đề phòng
    Cầu mong Nam Bắc Tây Đông
    Cùng Việt Nam hãy “Hư không” dịch này!

    Chào năm mới tỏ bày đoàn kết
    Và sẻ chia hết thảy toàn cầu
    Cô-vít sẽ tự tiêu mau
    Giữ tâm an lạc: Hàng đầu hiện nay

    Vắcxin đến lúc này đã có
    Phân phối đều đã có quyết tâm
    Nếu chờ ngày tháng và năm
    Chi bằng trước mắt giữ tâm an lành !

    Những thiền sư tu hành đắc quả
    Tĩnh tâm thiền là cả đường dài
    “ Đạo pháp dân tộc” cho hay
    Làm lành tránh dữ tỏ bày muôn nơi!

    Ngó bầu trời Việt Nam vận tốt
    Năm 21 Tân Sửu cát tường
    Cầu mong tất cả bốn phương
    Vượt qua đại dịch phải nương nhau cùng !

    Chớ hãi hùng âu lo hốt hoảng
    Nhìn số liệu mà choáng mà phiền
    Vòng đời sinh tử biến thiên
    “Sinh già bệnh chết” gắn liền đó thôi !

    Từ bi hỷ xả hỡi người
    Như Lai Đức Phật mỉm cười muôn nơi
    Phật dạy quý giá cuộc đời
    Là khi dâng hiến muôn người từ tâm !

    Ngẫm tỷ năm Ngân hà-Vũ trụ
    Và đến khi “vị chủ” loài người
    Hành tinh xanh lúc đầy vơi
    Bây giờ báo động loài người có hay(?!)

    Nông nỗi này phải cùng chung sức
    Nam Bắc cực đang có vấn đề
    Loài người đang tỉnh hay mê ?
    Băng tan Nam-Bắc tử bề ra sao ?!

    Mới hôm nào cách đây vài tháng
    Thảm họa một tình trạng miền Trung
    Tham sân si đến vô cùng
    Làm thuỷ điện cóc phá rừng khắp nơi!

    Khiến đất trời lên cơn giận dữ
    Mưa và lũ sạt lở núi đồi
    Thiệt hại người của hỡi ôi!
    Sai thì phải sửa -Ấy lời núi sông!

    Một tỷ cây phải trồng sắp tới
    Thủ tướng nói cần thực hiện ngay
    Mỗi năm trồng một tỷ cây
    Mới mong sám hối đó đây chớ đùa!

    Những kẻ hùa phá rừng phá núi
    Trước hay sau cũng phải cúi gằm
    Cái câu “Nhất phá Sơn Lâm
    Nhì đâm Hà Bá” ngàn năm ứng vào !

    Lời ái ngữ đón chào năm mới
    Mong muôn nhà phơi phới tự hào!
    Chống dịch chống giặc: Ánh Sao
    Dẫn đường soi tỏ bước vào bến Vinh./.

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều