Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 232

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 232

    Khúc thiền ca “năm cùng tháng tận”
    Thiền định tuệ đã vạn rưỡi câu,
    Kinh điển nhà Phật nhiệm màu
    Giữ tâm an lạc là câu thiện lành.

    Năm Canh Tý: Cuối hai thập kỷ
    Viết những gì cho thế hệ sau?
    Thế kỷ 21 nỗi đau
    Đại dịch Vũ Hán: “Bể dâu” toàn cầu!

    Cả thế giới nơi đâu “Bảo trọng”
    Và an toàn ước vọng Việt Nam,
    Thiên tai dịch bệnh gian nan
    Một năm Canh Tý muôn vàn khó khăn.

    Năm ngàn năm Việt Nam văn hiến
    “ Ứng vạn biến” thấu hiểu vô thường,
    Thảm họa dịch bệnh tai ương
    “Lá lành đùm rách” tình thương vô bờ!

    - Advertisement -

    Cả thế giới bất ngờ thành tựu
    Và thành công trong việc cứu người,
    Đại dịch tàn phá khắp nơi
    Việt Nam ngăn chặn kịp thời trọn năm!

    Nền kinh tế phục hồi tăng trưởng
    Tuy chưa cao nhưng vẫn dương ba(2,91/%)
    Vô thường vô ngã ấy là
    Đoàn kết sức mạnh vượt qua muôn trùng.

    Ngẫm tựu trung ấy là an lạc
    Không bạc nhược trước mọi vấn đề,
    Đại dịch có thể lê thê
    Chưa có hồi kết chớ hề chủ quan!

    Giữ an toàn hãy cùng tưởng tượng
    Dịch tứ phương như nước tràn vào,
    “Be bờ đắp đập” thật cao
    Để ngăn nước lũ tràn vào đó thôi!

    Chuyện vừa rồi vượt biên trái phép
    Đua bệnh vào-Cần khép vòng vây,
    Chặn ngăn không để nhiễm lây
    “Dã Tràng xe cát” có ngày lâm nguy!

    Cần truy tố những phường hám lợi
    “Cho vượt biên trái phép” đợi tiền,
    Gây nên bao cảnh muộn phiền
    Gieo rắc dịch bệnh làm nên nghịch đời!

    Xung quanh ta đang thời báo động
    Dịch bùng phát không thể coi thường,
    Trừng trị nghiêm để làm gương
    Răng đe những kẻ coi thường kỷ cương!

    Yêu quê hương Giang sơn Tổ quốc
    Cớ làm sao lại rước dịch vào,
    Coi thường tính mạng đồng bào
    Ấy là nghịch tặc: Tống vào trại giam!

    Hãy thử làm một bài toán cộng
    Biết bao nhiêu công sức bạc tiền,
    Giữ gìn đất nước bình yên
    Bỗng dưng lại phải tốn tiền tốn công(!?)

    Cả toàn cầu: Đông Tây Nam Bắc
    Dịch là giặc tàn phá kinh hoàng,
    Gây nên bao cảnh tóc tang
    Bức tranh kinh tế ngày càng xám thêm!

    Hãy đọc lên mấy dòng số liệu:
    Tám ba triệu hơn sáu vạn người,
    Đã bị mắc nhiễm khắp nơi
    Triệu tám mốt vạn những người đi xa!

    Siêu cường Mỹ thế mà điêu đứng
    Hơn hai chục triệu hứng nhiễm lây,
    Hơn ba lăm vạn chia tay
    Vì dịch Vũ Hán biết ngày nào nguôi!

    Ngày cuối năm khúc thiền định tuệ
    Để lại muôn thế hệ mai sau
    “Phòng chống dịch bệnh” cùng câu:
    Giữ tâm an lạc muộn sầu tránh xa!

    Khải hoàn ca của năm Canh Tý
    Là ý chí trăm triệu đồng bào,
    Khúc thiền định tuệ ước ao:
    An toàn trước dịch: Đề cao phòng ngừa.

    Đại dịch vẫn chưa là hồi kết
    Tết Tân Sửu cần phải đổi thay,
    “Chúc Tết qua mạng” tỏ bày
    Nếu không đổi mới-Nhiễm lây coi chừng./.

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều