Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 218

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 218

    Bảy mốt triệu rưỡi người mắc nhiễm
    Năm chục triệu ca đã khỏi rồi,
    Hơn một triệu sáu hỡi ôi
    Viêm phổi Vũ Hán lìa đời oan gia !

    Toàn cầu vẫn đang là bài toán
    Giải quyết nạn đại dịch nguy nan
    Vắc-xin chưa phải an toàn
    Giữ tâm an lạc : Muôn vàn diệu vi.

    Tứ vô lượng từ bi hỷ xả
    Là phép màu tất cả loài người
    Chiến tranh-Dịch bệnh-Khổ đời
    Tâm tứ vô lượng muôn nơi an hoà.

    Phật Thích Ca đã “Tri kiến ngộ”
    Ngộ muôn điều khổ nạn chúng sinh,
    Sự thật đã rõ rành rành
    “Sinh lão bệnh tử” đều thành khổ đau.

    - Advertisement -

    Muôn đời sau phải cần nhớ kỹ
    “Nhân tâm dục như thiên lý vong”,
    Lòng tham biết mấy cho cùng
    Như con ngựa chứng chưa tròng dây cương.

    Tiền nhân dạy: “Cương thường đạo lý”
    Là dây cương cột trị lòng tham,
    “Tam độc” ấy si sân tham
    Đọc xuôi hay ngược, chữ tham ngọn nguồn.

    Mọi nỗi buồn hay niềm đau khổ
    “Tham sân si” từ đó mà ra,
    “Từ bi hỷ xả” đó là
    “Tâm tứ vô lượng”- Phật đà gươm thiêng.

    Gươm thiêng ấy là gươm trí tuệ
    “Tứ vô lượng tâm” sẽ thành công,
    Niềm đau nỗi khổ chất chồng
    Thanh gươm trí tuệ sắc không sáng loà.

    Gươm trí tuệ an hoà nguồn cội
    Mọi niềm đau nỗi khổ tiêu tan,
    Vô thường, vô ngã : Niết bàn
    Từ-Bi-Hỷ-Xả: Lạc an cuộc đời !

    Chân lý Phật rạng ngời nhân quả
    Cái vô thường, vô ngã lẽ đời,
    “Vần xoay con tạo” muôn nơi
    Chân tơ kẽ tóc những lời Như Lai.

    Dịch Vũ Hán chặng dài năm chẵn
    Cũng vô thường chẳng lạ lẫm gì,
    “Thành-Trụ-Hoại-Diệt” muôn khi
    “Có sinh có diệt” lời ghi Phật đà…

    Chuyện bầu cử Hoa Kỳ cũng vậy
    Quả và nhân sẽ thấy nay mai,
    Thủ tướng đã nói chẳng sai:
    “Việt-Mỹ bạn tốt” chớ ai nói bừa !

    Khi luật Mỹ chưa phân thắng bại
    Phép ngoại giao cũng phải trước sau,
    Lưỡng đảng, anh trước anh sau
    Cộng hoà, Dân chủ thay nhau cầm quyền.

    Chớ có nên “Cầm đèn chạy trước…”
    Chuyện người ta mà rước không hay,
    Truyền thông báo chí tỏ bày:
    “Việt-Mỹ hữu hảo” mới hay anh hào.

    Chuyện tầm phào truyền thông”Thổ tả”
    Lời thị phi ra rả bấy nay,
    “Ào ào đổ lộc rung cây,
    Ở trong dường có hương bay ít nhiều”[*](?!)

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    [*] Truyện Kiều-Nguyễn Du.

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều