Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 239

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 239

    Khúc thiền ca hai trăm ba chín
    Dõi Hoa Kỳ “nín thở” hay không?
    Kết quả bầu cử ai mong?
    Mâu thuẫn nội tại nỗi lòng cử tri!

    Chuyện Hoa Kỳ liên quan thế giới
    Chuyện liên đới cảnh sát toàn cầu,
    Vô thường vô ngã là câu
    Vạn vật biến động có đâu riêng mình(!?)

    Muốn Hòa Bình phải gieo ruộng Phước
    Luật nhân quả có trước có sau,
    Từ bi hỷ xả nhiệm màu
    Yêu thương hòa giải là câu Phật Hoàng.

    Trần Nhân Tông ngai vàng từ bỏ
    Thấu sự đời có có không không,
    Vạn vật sắc sắc không không
    Từ bi hỷ xả mới mong an lành!

    - Advertisement -

    Hiểu ngọn ngành hỏi sư Phổ Tuệ
    Cuộc đời này sống để làm chi?
    Trăm năm một cõi từ bi
    Pháp chủ Phật Việt vẫn đi hành thiền!

    Đi là hành như sư Phổ Tuệ
    Cả cuộc đời soi thế hệ sau,
    Như Lai -Đức Phật nhiệm màu
    Độ trì Phổ Tuệ những câu an lành!

    Trời cao xanh chứng ngài trăm tuổi
    Cuộc trường chinh rong ruổi nhân gian,
    Vô thường vô ngã : Niết bàn
    Điều đơn giản ấy yên an cuộc đời!

    Có những người hỏi han mời mọc
    Để gặp ngài khó nhọc lắm chăng,
    Chẳng cần cân nhắc mà rằng:
    Gương ngài Pháp Tuệ phải chăng chưa tưởng(?)

    Một cuộc đời thân thường như tạm
    Đại chúng sinh ai dám coi thường,
    Một trăm năm lẻ dân thương
    Pháp chủ Phổ Tuệ khiêm nhường biết bao!

    Vị pháp chủ tự hào Đất Việt
    Cả cuộc đời chỉ biết tu thân,
    Nghe lời Đức Phật dấn thân
    Từ bi hỷ xả mong dân Việt lành

    Tu và hành nghĩa là sửa lối
    Tu là sửa , chỉ lối thiện lành.
    Chỉ mong bước tiếp cho anh
    Cháu con hậu duệ rạng danh Vua Hùng!

    Giống Hồng Lạc trùng trùng lớp lớp
    Sẽ như là tia chớp biển Đông,
    Xứng danh con cháu Tiên-Rồng
    Vươn vai Phù Đổng sắc không mới là.

    Một thế giới đang đà biến động
    Chữ sắc không phải hiểu lúc này:
    Đô la ngàn tỷ trong tay
    Qua đêm thức giấc bỗng này như không!

    Khúc thiền ca nỗi lòng định tuệ :
    Những trao truyền thế hệ mai sau,
    Triết lý Phật pháp nhiệm màu
    Nâng niu gìn giữ là câu dặn dò!

    Hỡi con đò để chuyên và chở:
    Những ai là hăm hở giữ gìn,
    Ca dao tục ngữ triết minh
    Năm ngàn năm Việt-Định hình muôn năm!

    Dẫu bên Mỹ ngài “Trăm” ngải “Bí”
    Chẳng liên quan ý chí Việt Nam,
    “Vũng lầy” là chuyện bạn làm
    Quan tâm đại hội Việt Nam lúc này!

    Sẽ vui thay ngài “Trăm” ngài “Bí”
    Bàn giao xong tuệ thí-Tuệ thiền,
    Đừng gây ra cảnh triền miên
    Nồi da nấu thịt thật phiền con dân.

    Hỡi “Bai Đần” và “Trump” thân mến
    Và thân bằng quyến thuộc hai ngài:
    Vô thường vô ngã là hai
    Cuộc đời biến động -Có ai riêng mình(?!)

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều