Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 217

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 217

    Khúc thiền ca hai trăm mười bảy

    Truyền cảm hứng dòng chảy tư duy,

    Tâm hỷ xả tâm từ bi

    Tứ vô lượng Phật cho đi mới là.

    - Advertisement -

     

    Một mái nhà của thời đại số

    Mọi biến cố trên khắp toàn cầu

    Chỉ trong chớp mắt giây sau

    “Ngôi làng trái đất” cùng nhau tỏ tường.

     

    Dịch viêm phổi tai ương Vũ Hán

    Gần trọn năm phát tán hoành hành

    Toàn cầu xám một bức tranh

    Thiệt hại người của cao canh rõ mười.

     

    Gần triệu sáu mạng người đi mãi

    Bảy mốt triệu mắc phải dịch này

    Vô thường vạn vật đổi thay

    Thấu triệt vô ngã chung tay mới là…

     

    Khúc thiền ca lan truyền cảm hứng

    Một Việt Nam trong những tháng ngày

    Gần một trăm triệu chung tay

    Đẩy lùi đại dịch tỏ bày muôn nơi.

     

    Một Việt Nam sáng ngời chân lý

    Báo chí Mỹ và cả năm châu

    Việt Nam như một phép màu

    Đẩy lùi đại dịch toàn cầu noi theo.

     

    Tuy còn nghèo nhưng đà thắng dịch

    Là kịch bản ứng phó sau này

    Vô thường vô ngã ngẫm hay

    Kết đoàn sức mạnh tuyệt thay muôn đời.

     

    Sau một năm loài người mong đợi

    Thành tựu rồi đã có vắc-xin

    Phi thường nghiên cứu phát minh

    Thần tốc vượt bậc như hình phép tiên.

     

    Liên bang Nga dẫn đầu Sputnick

    Tiếp sau sau Đức, Mỹ, Pháp, Anh

    Việt Nam tiến độ đẩy nhanh

    Chọn người tình nguyện thử thành nay mai.

     

    Vạn câu thiền Như Lai- Đức Phật

    Bốn sự thật chân lý cuộc đời

    “Sinh già bệnh chết” rõ mười

    “Từ bi hỷ xả”-Cuộc đời lạc an !

     

    “Tham sân si” ấy là tam độc

    Tham khôn lường bỗng chốc hận sân

    Vô minh cũng bởi tham sân

    Lòng dạ u tối khổ thân khổ đời !

     

    Triết thuyết Phật sáng ngời muôn lối

    Rọi tỏ đường nhân loại chúng sinh

    Ấy là đạo hiếu gia đình

    Tri ân đất nước nơi mình sinh ra.

     

    Ơn đất nước, mẹ cha , đồng loại

    “Tứ trọng ân” thế thái nhân tình

    Lời Phật từ thủa bình sinh

    Vị tha, độ lượng, nghĩa tình bao la.

     

    Việt Nam ta năm ngàn năm ấy

    Đất văn hiến biết mấy tự hào

    Hai ngàn năm lẻ Phật trao

    Thanh gươm trí tuệ “áo bào cà sa”…

     

    Thật nguy nga “Lâu đài tráng lệ”

    Đức Phật Hoàng để lại muôn đời

    “Yêu thương hoà giải” muôn nơi

    “Cư trần lạc đạo” thảnh thơi cõi thiền./.

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều