Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 209

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 209

    Đại đoàn kết-Đó là sức mạnh
    Năm ngàn năm thần thánh Việt Nam
    Vô thường vô ngã: Niết Bàn
    “Tam pháp ấn”Phật rỡ ràng triết minh

    Thuở bình sinh Cụ Hồ đã dặn
    Đoàn kết là sức mạnh thành công
    Năm tư dân tộc đồng lòng
    Huyền sử “Trăm trứng”-Chữ “Đồng bào” thiêng!

    Khắp mọi miền tụ về Hà Nội
    Cùng đồng lòng tiếng nói kết đoàn
    Vững bền hơn cả sắt gang
    Thấm nhuần vô ngã chứa chan vô thường

    Năm ngàn năm dặm trường văn hiến
    Dựng và xây ứng biến khôn lường
    Vững bền toàn cõi biên cương
    Biển Đông vạn dặm ngư trường Việt Nam

    - Advertisement -

    Một vườn hoa Niết Bàn đời thực
    Năm mươi tư dân tộc một nhà
    “Nối vòng tay lớn” bao la
    “Như cây một cội, như hoa một cành”

    Chuyện rừng xanh trên ngàn thu hẹp
    Hãy chung tay để tạo “phép màu”
    Trồng cho rừng thẳm rừng sâu
    Giang sơn gấm vóc một màu tươi xanh

    Hãy đề nghị các ngành các cấp
    Rừng nguyên sinh khẩn cấp giữ gìn
    Nói không thuỷ điện bất minh
    Giữ môi trường sống, yên bình núi non

    Một lòng son từ ngày độc lập
    Bảy lăm năm đoàn kết keo sơn
    Vượt qua gian khó chẳng sờn
    Vào thời kỳ mới mạnh hơn mới là !

    Vui ngày hội một nhà đoàn kết
    Cùng chung tay làm hết sức mình
    Năm tư dân tộc anh em
    Muôn hồng ngàn tía làm nên diệu kỳ

    Dịch Cô-vi toàn cầu tăng mạnh
    Tránh nguy cơ thì phải phòng ngừa
    Can qua-Dịch bệnh-Nắng mưa
    Vô thường, vô ngã: Vần thơ kết đoàn !

    Sáu lăm triệu, năm ba vạn sáu
    Là chỉ dấu mắc nhiễm toàn cầu
    Một triệu năm mốt vạn câu
    Chia buồn thành kính nỗi sầu bi ai !

    Thời điểm này dịch càng khốc liệt
    Lời kêu gọi đoàn kết toàn cầu
    Đối phó đại dịch tăng mau
    Liên hợp quốc với năm châu kết đoàn

    Chống lây lan cộng đồng: Truy vết
    Cả thể chế làm hết sức mình
    Việc Thành phố Hồ Chí Minh
    Có ca lây nhiễm-Cần bình tĩnh xem

    Lúc này cần thêm nhiều sáng kiến
    Cần cải tiến biện pháp phòng ngừa
    Cách ly đã chặt chẽ chưa
    Thông tin giám sát, phòng ngừa khả thi ?

    Tâm an lạc từ bi hỷ xả
    Là vắc xin hiệu quả lúc này
    Phòng dịch và nói lời hay
    Vô thường, vô ngã chung tay kết đoàn !

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều