Thứ Ba, Tháng Tư 30, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 158

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 158

    Viết thiền ca vượt qua đại dịch

    Nhật ký thiền kịch bản lạc an,

    Giữ tâm an lạc là vàng

    Vượt qua đại dịch Việt Nam sáng ngời.

    - Advertisement -

     

    Thiền định tuệ yêu đời quý giá

    Phật Như Lai quán cả muôn vàn,

    Triết lý kinh điển Phật ban

    Kho tàng trí tuệ nhân gian hãy cùng!

     

    Muôn ngàn điều vô cùng vô tận

    Triết lý Phật minh triết vô cùng,

    Giác Ngộ thấu hiểu: Ung dung

    Vô minh mò mẫm, vô cùng tiếc thay!

     

    “Tham sân si” bấy nay Phật dạy

    Là “Tam độc” sinh khổ ai hay?

    Chân lý nhân quả: Ban ngày

    Vô thường, vô ngã đúng thay vĩnh hằng!

     

    “Tứ vô lượng”, Ấy rằng lành, thiện

    Gươm trí tuệ chinh chiến mà rằng,

    Con đường cứu khổ chi bằng

    Từ-Bi-Hỷ-Xã, chữ rằng an yên!

     

    Kinh điền Phật Quốc liên ghi nhận

    Là nhân văn cống hiến: Người Hiền,

    Vô thường, vô ngã : Bụt Tiên

    Niết Bàn thực tại-An yên đó là!

     

    Những chiếc áo cà sa ai biết?

    Chỉ là những mảnh vải chắp vào,

    Bài trừ mê tín-Phật trao

    Tận dụng kẻo phí- “Áo bào” nhà sư!

     

    Kinh điển Phật ngẫm càng vi diệu

    Tứ trọng ân-Đạo hiếu sáng ngời,

    Triết lý Đức Phật muôn nơi

    Dạy người tích phúc muôn đời lành thay!

     

    Đến khúc này: Một trăm năm tám

    Mười ngàn câu mới dám nói rằng:

    Quốc bảo lục bát “Bảo Tăng”

    Song thất lục bát: Tiên Rồng Như Lai.

     

    Kho chữ nghĩa anh tài để lại

    Người Việt Nam cần phải nâng niu,

    Ngàn năm Tiên Tổ chắt chiu

    Từng vần từng chữ bao điều cho ai?

     

    Phật Như Lai gieo duyên đất Việt

    Triết lý càng minh triết xứ này,

    Ngôn ngữ tiếng Việt thật hay

    Chữ và nghĩa Việt càng hay Phật đà!

     

    Giữ tiếng Việt ấy là văn hiến

    Năm ngàn năm biền chữ bao la,

    Gọt dũa tiếng Việt phải là:

    Khai tâm con chữ- Thế mà tại sao?

     

    Những giáo sư ào ào nói bậy

    Điều nghe thấy mà phải đau lòng,

    Nói ngọng mà dạy được không

    Thương ôi con trẻ, những mong sau này:

     

    Sẽ chỉ là sách hay dạy chữ

    Cho trẻ em ý tứ muôn điều,

    Thu hồi sách đã soạn liều

    Làm băng hoại chữ-Là điều làm ngay!

     

    Đau xót thay: Hoạ này phải nhớ

    Cảnh báo rồi, vẫn cớ đặt bày

    Rào Trăng : Thuỷ điện xót thay

    Chết oan cũng bởi những tay làm liều!

     

    Không nói nhiều khi sách viết bậy

    Hãy ngừng ngay, đừng dạy trẻ thơ

    Khi nào và biết bao giờ

    Sách dạy tiếng Việt trong mơ đã từng(?!)

     

    Nạn phá rừng để làm thuỷ điện

    Thật đau lòng chứng kiến Rào Trăng,

    “Cánh Diều” làm sách phải chăng?

    Hậu quả-Di chứng thưa rằng: Xiết bao./.

    Luật gia Trần Thúc Hoàng

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều