Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 157

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 157

    Mười sáu giờ lẻ hai mươi phút

    Khúc thiền ôi, hỡi chút vui buồn

    Phép màu không thể: Nỗi buồn

    “Vui” là thiêng các anh về với Dân!

    - Advertisement -

     

    Tấm thân thương: Mười hai thi thể

    “Sống khôn”, và thác để muôn thương

    Hỡi ôi, suốt một dặm trường

    Các anh đi mãi, tình thương muôn trùng.

     

    Những anh hùng giữa mùa mưa bão

    Não nề thay-Cơn gió vô thường,

    Thừa Thiên-Huế hỡi, thân thương

    Đàn con của Mẹ phi thường bão giông.

     

    Viết khúc thiền một trăm năm bảy

    Mưa đầy trời-Dòng chảy lệ trào,

    Mười ba Tướng sỹ anh hào

    Mươi hai thi thể ôm vào hỡi ôi!

     

    Mưa đầy trời-Muôn nơi khắc khoải

    Mong các anh có phải phép mầu?

    Hồn thiêng Sông Núi cao sâu

    Hãy cho tìm được phép mầu mười ba!

     

    Khúc thiền ca mười ba Tướng sỹ

    Giữa thời bình quyết chí vì Dân,

    Vị Phó Tư lệnh trung thần

    Vì Dân vì Nước-Ân cần hôm nao!

     

    Đồng đội anh nghẹn ngào điện thoại

    Nghe anh rằng: Mình phải vì Dân,

    Ra đi không chút ngại ngần

    Đức hạnh Bồ Tát của anh sáng ngời!

     

    Giữa dòng đời bon chen: Vị Tướng

    Hy sinh làm giao hưởng muôn đời,

    Bài ca dâng hiến cuộc đời

    Gian nguy : Tướng sỹ, phải thời cứu Dân!

     

    Tướng ân cần-Quảng Bình luôn nhớ

    Đức hy sinh gắn bó Thừa Thiên,

    Mười ba Tướng sỹ người hiền

    Một dải Khu Bốn-Thừa Thiên anh hùng!

     

    Người cuối cùng: Mười ba Tướng sỹ

    Anh đâu rồi? Đồng chí chờ mong,

    Lệ tuôn, mưa bão-Khóc ròng

    Khôn thiêng, cầu nguyện-Những mong anh về!

     

    Hỡi sơn khê của Thừa Thiên-Huế

    Mách anh về đừng để mông lung,

    Dân thương, đồng đội điệp trùng

    Khôn thiêng, anh hỡi: Về cùng đi anh!

     

    Nguyện lòng thành trời xanh thấu tỏ

    Mười ba ơi, kỳ diệu là anh [*]

    Khúc thiền cập nhật lòng lành

    Nhật ký giông bão đón anh về cùng!

    Luật gia Trần thúc Hoàng

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    [*]Đã tìm thấy 13 thi thể cán bộ đoàn công tác hy sinh trong khi làm nhiệm vụ tìm kiếm cứu nạn

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều