Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 150

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 150

    Thương miền Trung đầy vơi mưa bão
    Suốt một miền mưa não mưa nề,
    Khúc thiền quán chiếu sơn khê
    Cầu cho đại chúng chẳng hề hấn chi!

    Tứ vô lượng : Từ-Bi-Hỷ-Xả
    Chữ vô thường trùm cả thế gian,
    Nắng mưa, sớm tối, thuận nan
    Thiên tai, dịch bệnh, cơ hàn ,an yên…

    Ngẫm lời vàng như Tiên như Phật:
    Lời Cụ Hồ : “Sự vật vần xoay…”[*]
    Tạo hoá định sẵn đêm ngày…
    Thiên tai, dịch bệnh đó đây vô thường!

    Sự vô thường là do tạo hoá
    Cái nhiễu nhương: Tất cả con người,
    Miền Trung xối xả đầy trời
    Làm đường cao tốc-Phải thời tính cho.

    - Advertisement -

    Muôn sông suối đổ về biển cả
    Mưa xối xả nước chảy về đâu?
    May mà mới bước khởi đầu
    Hãy “Tri,kiến,ngộ”- Thoát đâu mưa nguồn(?)

    Đường cao tốc “Con đê thiên lý”
    Hãy bổ sung “chữ ký” thoát mưa,
    Đừng để “Hậu xét” dây dưa
    Nay mai “Tiền gỗ, tiền cưa” vòng vèo!

    Cả thế giới “trèo đèo, leo dốc”
    Để vượt qua tàn khốc dịch ôn,
    Thương vong: Số liệu dập dồn:
    Ba sáu triệu bảy đã hơn mắc rồi!

    Một triệu sáu vạn người có lẻ
    Phải giã từ dương thế ra đi,
    Phân ưu thành kính Từ-Bi
    Vô thường cơn gió muôn khi cõi đời…

    Luật “Nhân quả”: Sáng soi chân lý
    Từ-Bi và Hỷ-Xả: Phước lành
    Đại dịch Vũ Hán tung hoành
    Việt Nam nhờ ruộng phước lành Tổ Tiên!

    Trong đại dịch an yên tăng trưởng
    Dương hai (+2) là lý tưởng lúc này,
    Tin rằng sẽ ổn năm nay
    Năm sau “bứt phá”-Tỏ bày niềm tin!

    Thành quả phải giữ gìn bền vững
    Uy tín và “chỗ đứng” lên cao,
    Trăm triệu chiến sỹ đồng bào
    “Trường hợp đặc biệt” tin vào là ai(?)

    Đức và Tài thì ai cũng biết
    Cụ Tổng là hào kiệt thời nay,
    Đại hội toàn quốc tỏ bày:
    Đồng tâm mời Cụ vững tay chèo thuyền!

    Dân là nước, thuyền nhờ nước nổi
    Vững tay chèo, đi tới bến bờ,
    Tuổi cao vững lái không lo
    Nhìn sang nước Mỹ: Chớ lo tuổi già!

    Hãy hình dung hai nhà lãnh đạo:
    Mỹ-Việt Nam hữu hảo nụ cười,
    Cụ D.Trump, Cụ Trọng đầy vơi
    Sánh vai cùng bước: Muôn người hân hoan!

    Tâm an lạc: Từ bi-Hỷ xả
    Vô thường và Vô ngã nhân gian,
    Cử tri nước Mỹ luận bàn:
    Tuổi tác chẳng tính: D.Trump và Biden./.

    Luật gia Trần Thúc Hoàng

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều