Khúc thiền ca thứ một trăm ngẫm :
Dấu ấn này Canh Tý hai mươi,
Mấy thời trong một đời người
Phải nhìn, nghe, thấy cuộc đời gió bay.
Hơn bẩy mốt vạn người đi mãi
Mười chín triệu, hai chục vạn lây,
Thương vong vùn vụt từng ngày
Hỡi ôi ! Sinh tử, cõi này nhân gian!
Trước đại dịch Việt Nam chủ động
Giữ an toàn gần tám tháng trôi,
Bỗng dưng tháng bẩy vừa rồi
Ngày hai bốn nghiệt, hỡi ôi bất ngờ!
Đang yên lành, Đà thành mắc dịch
Từ một ca,nay cận ba trăm [*]
Cũng nhờ “giãn cách” đỡ tăng
Chỉ cần chậm trễ, đà tăng khôn cùng!
Trong toàn cõi duy trì yên ổn
Tám tháng ròng chống dịch rạng danh,
Bỗng dưng mắc nhiễm Đà thành
Nhập cảnh trái phép trở thành vạ lây!
Phải trừng trị lũ người ngu xuẩn
Rước dịch về làm khổ người thân,
Tội này xử trảm trăm lần
Tham tiền hại nước hại dân kinh hoàng.
Mới hôm qua: Bắc Ninh lại nữa
Vì tham tiền lại rước dịch qua,
Nhập cảnh trái phép về nhà
Chỉ vì tiền bạc bỏ qua nước nhà!
Thế mới biết nguy cơ nội gián
Lũ Việt gian bán nước hại nhà,
Hãy dùng địa võng thiên la
Điều tra giám sát kiểm tra mọi đường.
Xử thật nặng kịch khung hình phạt
Lũ Việt gian và giặc bên ngoài,
Cảnh giác không chỉ riêng ai
Mạng xã hội với báo đài thông tin!
Cả nước nặng hai vai nhiệm vụ
Chống dịch và hợp tác làm ăn,
Cầu mong cho đến cuối năm
“Hai nhiệm vụ kép” tiếng tăm khải hoàn!
Tâm an lạc : vắcxin phòng dịch
Ngăn nhiễm lây theo đúng phác đồ,
Từ bi hỷ xả-Nam mô
Nói lời ái ngữ mong cho Thiện lành!
Luật gia Trần Thúc Hoàng
Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo