Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác

    Hịch Từ-Bi-Hỷ-Xả

    Thủa bình sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh thương đồng bào chiến sĩ.
    Cả một cuộc đời người chỉ vì Nước, vì Dân.
    Dạy cán bộ loại bỏ tham sân si bằng câu”Cần kiệm liêm chính chí công vô tư”.

    Nếu Đức Phật Như Lai dạy từ bi hỷ xả-Tứ vô lượng tất cả lòng thành. Ấy là gieo ruộng phước lành…
    Thì Nguyễn Tất Thành, Nguyễn ái Quốc, Hồ Chí Minh…Đức hạnh Bồ Tát lòng lành Như Lai !
    “Ai cũng có cơm ăn áo mặc ai cũng được học hành”!
    “ Trẻ em như búp trên cành biết ăn biết ngủ biết học hành là ngoan”
    Chữ kết đoàn được người cô đọng : Cái vô thường vô ngã Phật khuyên…Người lại mượn cái duyên Quảng Bình để khuyên cán bộ:
    ” Dệ trắm lần không dân cũng chịu, khó vạn lần dân liệu cũng xong”… Cả một cuộc đời người chỉ ước mong hoài bão:” Làm bạn với các cụ già đốn củi và những em bé chăn trâu…”
    Ai muốn hỏi vì đâu ,vì đâu hãy cứ nghe những lời của người dân Nam bộ:
    “ Tháp Mười đẹp nhất hoa sen
    Việt nam đẹp nhất có tên Bác Hồ”!

    “Chưa bao giờ cơ đồ Việt Nam được như hôm nay”. Câu nói này của Tổng bí thư ,Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng. Vọng bao điều tự chủ ước mơ…
    Giang sơn gấm vóc đến bây giờ. 5000 năm văn hiến ngọn cờ Rồng Tiên. Chữ Linh Thiêng đồng bào cùng bọc. Bao gian truân khó nhọc mẹ cha. Năm ngàn năm ấy phải là: “Gà cùng một mẹ chớ mà ghét nhau”…!

    Năm Canh Tý cuộc bể dâu đại dịch Covid-19 và thiên tai thảm họa miền Trung. Cả nước cùng đồng lòng vượt khó. Những tấm gương dấn thân hy sinh quên mình làm việc nghĩa của đội ngũ Thầy thuốc, Bộ đội, Công an… Giấy bút nào mà ghi cho hết được !
    Cả nước cùng đồng lòng chống dịch như chống giặc. Mặc cho thiên tai bão lũ gây thảm họa miền Trung-cả nước cùng sẻ chia ngọt bùi cay đắng…

    - Advertisement -

    Chặng đường dài bể dâu năm Canh Tý cũng sắp qua-Việt Nam chúng ta được bạn bè gần xa coi là điểm sáng chống đại dịch Covid-19. Nền kinh tế dự báo vẫn tăng trưởng 3 %.
    Những người nông dân, công nhân quanh năm làm lụng trên cánh đồng và các khu công nghiệp khắp nơi trong cả nước-Đã góp phần làm cho nền kinh tế được hồi sinh…

    Cái Tết cổ truyền dân tộc xứ mình cũng đà sắp đến. Cái tết đoàn viên đoàn tụ đón xuân Tân Hợi đang giục giã khắp nơi. ..

    Nhưng thương ôi !
    Những người công nhân làm lụng quanh năm tăng ca tăng kíp cuối năm dành dụm được bao nhiêu? Để về quê phải trang trải biết bao nhiêu là khoản?
    Muốn đoàn tụ, đoàn viên mà phải tính toán thật chi ly…
    Có những hoàn cảnh đã tính toán rất chi ly mà cũng không thể làm sao mà về quê cho được..

    Cám cảnh thay !
    Những dòng biển ngẫu này tiền nhân gọi là lời hịch.
    Lời hịch xưa vang vọng mãi mai sau.
    Lúc bể dâu can qua phải cần hiệu triệu.
    Thấy những tấm lòng lành thánh thiện giúp công nhân
    Những chuyến xe nghĩa tình đưa bà con về quê ăn tết.
    “Chuyến xe 0 đồng” chở hết thảy tình thương!
    Cái vô thường không không sắc sắc!
    Tử vô lượng và tứ trọng ân.
    Hịch này kính cáo xa gần!
    Từ bi hỷ xả thương thân thương người!
    Góp cho đời mỗi người một tí !
    Tâm từ bi hỷ xả muôn người…
    Chuyến xe tình nghĩa muôn nơi
    Về quê ăn tết người người đoàn viên!
    Xe 0 đồng như Tiên như Phật.
    Là sự thật hãy mở tấm lòng !
    Lời quê biền ngẫu những mong:
    Chung tay góp sức gieo trồng phước duyên!

    21/12/2020,Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều