Thứ Năm, Tháng Mười 24, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 183

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 183

    Khúc một trăm tám ba định tuệ
    Nhật ký thiền cũng thể lo chung,
    Đồng bào, chiến sỹ đã cùng
    Chống dịch, chống giặc lại cùng sẻ chia.

    Những cơn bão,lũ kia càng thấy
    Tình đồng bào biết mấy thiêng liêng,
    Không gian rừng núi cồng chiêng
    Đàn bầu, sáo trúc cùng miền Trung ơi!

    Trong thiên tai khắp nơi cả nước
    Hướng miền Trung nguyện ước trời xanh,
    Sẻ chia thiện nguyện lòng lành
    Trong cơn hoạn nạn Dân mình có nhau!

    Lời nói thật trước sau phải tỏ
    Thủ tướng đà ngỏ ý trồng cây,
    Sáng kiến đã được trình bày
    Khẩn trương trồng mới tỷ cây giữ rừng!

    - Advertisement -

    Nếu “trồng thật” mười cây mỗi khẩu
    Chẳng bao lâu sẽ khắc phục dần,
    Mọi việc phải cậy vào Dân
    Lợi ích thiết thực-Chớ chần chừ chi!

    Phải cảnh giác”Mũ ni”-“Dự án”
    Hãy trồng theo kinh nghiệm dân gian,
    Giống cây bản địa trên ngàn
    Nhân giống, gìn giữ bảo toàn mới hay!

    Rừng nguyên sinh đó đây dược liệu
    Nhóm tứ thiết: Gỗ quý phục hồi,
    “Đinh lim sến táu”, cây Hồi
    Tầng tầng, lớp lớp châm chồi quanh năm.

    “Vì lợi ích mười năm thì phải”:
    Trồng cây xanh tái tạo lại rừng,
    Nước mắt chẳng phải “rưng rưng”
    Giờ đây đã cạn, xin đừng dửng dưng!

    “Thuỷ điện cóc” phá rừng ghê gớm
    Rừng tan hoang, lởm khởm lở loang,
    Mau khâu lại tấm áo choàng
    Rừng xanh che núi, giữ làng cho Dân!

    Năm Asean Việt Nam dẫn dắt
    Mái nhà chung thắt chặt kết đoàn,
    Biển Đông hàng hải an toàn
    Thực thi luật biển-Luận bàn chung tay!

    Trung tuần này Asean ba bảy (37)
    Họp trình bày điểm lại gần xa,
    Tám mươi văn kiện thông qua
    Trước là chống dịch, sau là an ninh!

    Giữ an ninh chung nhà,chung khối
    Việt Nam luôn tuyệt đối nghĩa tình,
    Đông Nam Á toả bình minh
    Thời hậu đại dịch vươn mình rạng danh!

    “Số liệu dịch” vẫn nhanh chưa khựng
    Nhiễm mắc đà số triệu: Năm hai,
    Vượt qua con số triệu hai
    Thêm gần tám vạn-Bi ai lìa đời!

    Viết khúc thiền vọng lời ru hỡi
    Ru linh hồn sớm tối khắp nơi,
    Siêu sinh tịnh độ hỡi người
    Ngàn thu vọng mãi những lời sẻ chia!

    Phía bên kia bán cầu: Nước Mỹ
    Cái vô thường đâu chỉ riêng ai,
    Nắng-Mưa, Sớm-Tối, Đúng-Sai
    Vô thường-Vô ngã-Thiện tai: Niết Bàn!

    Vạn câu thiền-Cám ơn tiếng Việt
    Lời định tuệ khẩn thiết tỏ bày,
    “Cánh Diều-Sách rác”loại ngay
    Đừng chần chừ nữa-Sau này rất nguy./.

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều