Khúc thứ một lẻ ba thiền tuệ
Đã hai tuần “tư thế sông Hàn”,
Quyết không để dịch lây lan
Hướng về Đà Nẵng, luận bản chuyện thơ.
Thủa “chín năm trường kỳ kháng chiến”
Cụ Hồ thiền định tuệ ung dung,
Từng vần từng chữ theo cùng
Từ-Bi-Hỷ-Xả muôn trùng nước non:
“Xem sách, chim rừng vào cửa sổ,
Phê văn, hoa núi chiếu nghiên soi”[*]
Giữ tâm an lạc nhớ thời
Ung dung, tự tại những lời Bác xưa.
“Tin vui thắng trận dồn chân ngựa,
Nhớ cụ thơ xuân tặng một bài”,
Song thất lục bát theo dài
Từ bi hỷ xả -Nhớ bài thơ xưa:
“Sắt đá một lòng vì chủng tộc
Non sông muôn dặm giữ cơ đồ..”[**]
Cụ Bùi ngưỡng mộ Bác Hồ
Vì dân vì nước, cơ đồ Việt Nam:
“Biết Người việc nước không hề rảnh,
Vung bút thành thơ đuổi giặc thù”,
Vần thơ hoạ gửi chiến khu
Mà nay chống dịch-Vẫn như ngày nào.
Yên chí lớn, giữ tâm an lạc
Tự hào thay, cả nước đồng lòng
Những “Thiên thần trắng” anh hùng
Những vị bồ tát trợ cùng nước non!
Hai ngày liền không ca nhiễm mới
Những “đội quân tinh nhuệ” sáng ngời,
Nới lỏng giãn cách từng nơi
Để rồi Đà Nẵng lại cười như xưa.
Vì Đà Nẵng, bạn bè quốc tế
Những “thiên thần”sát cánh bên nhau,
Tinh thần quốc tế bấy lâu
Cuba gìn giữ năm châu được nhờ.
Nga là nước cũng đang gian khó
Vì Việt Nam “chia lửa” lúc này,
Vô thường, vô ngã ai hay?
Niết bàn ta đã có ngay lúc này!
Luật gia Trần Thúc Hoàng
Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo
[*] Bài tứ tuyệt Bác Hồ tặng Cụ Bùi Bằng Đoàn.
[**] Bài hoạ Cụ Bùi Bằng Đoàn tặng Bác Hồ.