Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 94

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 94

    Toàn cầu số liệu dịch xem

    Chỉ sau mười tiếng: chết thêm vạn người (!?)

    Gần sáu tám vạn con người[*]

    Lìa xa nhân thế-Hỡi ôi, cuộc đời!

    - Advertisement -

     

    Mười bảy triệu rưỡi nhiễm rồi

    Cầu cho tất cả sẽ rồi bình an!

    Số liệu ít ỏi Việt Nam:

    Năm trăm lẻ chín mắc, làm bất an(!?)

     

    Một ca duy nhất râm ran

    Thế nhưng, cụ cũng “bất an” lâu rồi

    Bệnh nền, tuổi tác, hỡi ôi!

    Vô thường-Cơn gió cuộc đời chia xa!

     

    Giữ tâm an lạc muôn nhà

    Phác đồ y tế: Phòng là an yên,

    Giữ tâm an lạc: Bụt-Tiên

    Vắc xin phòng dịch: An yên lòng lành!

     

    Toàn quốc theo dõi Đà thành

    Cầu sớm dập tắt-Ngọn ngành từ đâu?

    Truy tìm “kế hiểm,mưu sâu”

    Dập ngay đồn thổi, lo âu mấy ngày!

     

    Chứng cứ “nhập lậu” ban ngày

    Điều tra làm rõ, xử ngay ngọn nguồn,

    Kẻ nào đại dịch đi buôn ?

    Mang virus độc vào luôn “giày mồ”(?!)

     

    Xử nặng những kẻ tội đồ

    Gián điệp, nội gián “ôm sô” vì tiền,

    Tiếp tục giám sát vùng biên

    Tuần tra, giám sát mọi miền khả nghi.

     

    Giữ tâm an lạc Từ-Bi

    Vắc-xin phòng dịch: Từ-Bi lòng lành,

    Nói lời ái ngữ Đà thành

    Cầu mong mọi sự an lành người ơi!

     

    Chỉ hai tuần giãn cách thôi

    Đà Nẵng sẽ lại là nơi vẫy chào,

    Muôn triệu chiến sỹ đồng bào

    Hướng về Đà Nẵng với bao đợi chờ!

    Luật gia Trần Thúc Hoàng

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều