Hỡi ôi! Cơn gió vô thường
Của năm Canh Tý, khôn lường bi ai
Đại dịch Cô-vít kéo dài
Mười bảy triệu rưỡi mắc lây đã gần[*]
Gần sáu bảy vạn tấm thân
Lìa đời vĩnh viễn, tha nhân muôn loài
Tám tháng, lịch sử đâu dài?
Đại dịch tàn phá, dặm dài chưa thôi.
Phải chăng ”Bèo dạt mây trôi”?
Giữ tâm an lạc, người ơi lúc này
Vô thường, vô ngã tỏ bày
Cõi hồng trần một cuộc này nhân gian.
Vô thường, hà cớ vãn than
Vô ngã người hỡi, hoà tan hỡi người
Ngẫm hay, muôn sự cuộc đời
Vô thường, vô ngã, người ơi: Niết bàn!
Đại dịch tiếp tục tràn lan
Nhân loại đang phải lo toan toàn cầu,
Á-Âu-Phi-Mỹ-Úc châu
Phòng chống đại dịch là câu lúc này!
An toàn suốt chín chín ngày
Bỗng dưng, Cô-vít mắc lây cộng đồng,
Cả thế giới sẽ dõi, trông
Quốc gia biểu tượng Tiên-Rồng Việt Nam.
Phản ứng mau lẹ phòng nan
Ngăn không để dịch lây lan cộng đồng,
Biểu tượng thành phố dòng sông
Hàn giang trung dũng luôn trong muôn người!
Hai tuần “Giãn cách” đầy vơi
Nỗi lòng cả nước hướng nơi Đà thành,
Cát vẫn trắng, biển vẫn xanh
Giữ tâm an lạc-Lòng lành an yên.
Thiền ca, câu lục bát thiền
Nhặt từng chữ thiện, an yên gieo vần
Từng ngày cho hết hai tuần
Đi đầu diệt dịch-Gieo vần an yên.
Như Lai-câu lục bát thiền
Chữ “tri, kiến, ngộ” an yên lòng lành
Gửi về nơi ấy Đà thành
Niềm tin và tấm lòng lành muôn nơi.
Áo lam, áo trắng tuyệt vời
“Thiên thần-Bồ tát” cứu người, dấn thân
Công an-Bộ đội vì Dân
Tuyến đầu trung dũng, xả thân dâng đời!
Luật gia Trần Thúc Hoàng
Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo
[*]Toàn thế giới: Mắc nhiễm 17,453,208 ; Chết: 675,760