Canh Tý, tháng Ngọ, ngày Ngưu
Dương lịch: Tháng bẩy, mưa ngâu trước thời,
Ngày chín,tháng bảy nhớ đời:
Hơn năm lăm vạn con người lìa xa(!)
Hơn mười hai triệu nhiễm là
Toàn cầu số liệu là ca bệnh tình,
Lẽ đời có tử ,có sinh
“Sinh, già, bệnh, chết”- Thường tình xưa nay.
Viêm phổi Vũ Hán dịch này
Bỗng dưng phá lệ xưa rày : Tử- Sinh,
Hơn nửa triệu chết thời bình
Khác chi bom, đạn-Chiến tranh toàn cầu.
Hỡi ôi! Tang tóc thương đau
Khúc thiền lục bát gieo câu u hoài,
Nửa năm, lịch sử đâu dài
Những ngày đại dịch nhân loài khắc ghi…
Thiền ca viết khúc Từ-Bi
Sẻ chia đồng loại, những gì thương đau,
Khắc ghi cho đến mai sau
Những trang lịch sử, viết câu phòng ngừa(!)
Vô thường như gió, như mưa
Như lạnh, như nóng- Như trưa như chiều,
Vô ngã là chẳng có điều:
Cái tôi riêng rẽ-Là điều vô minh.
Như Lai-Đức Phật, bình sinh:
Chân lý nhân quả quang minh muôn đời,
Mênh mông vũ trụ, bầu trời
Chúng sinh muôn loại- Ấy thời tương liên.
Hành tinh muốn mãi vững bền
Xin hãy tỉnh thức, chớ quên điều này:
Vũ trụ vần vũ, đổi thay
Hành tinh xanh phải chung tay giữ gìn.
Loài người từ thuở bình minh
Trái đất đẹp lắm, cộng sinh muôn loài,
Lịch sử trái đất dặm dài
Nắng,mưa,bão lụt-Thiên tai : Vô thường…
Từ- Bi- Hỷ- Xả thiện lương
Là tứ vô lượng- Yêu thương muôn loài,
Thương thay cho kiếp con người
“Chúng sinh thập loại”, cuộc đời lìa xa!
Luật gia Trần Thúc Hoàng
Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo