“Văn tế thập loại chúng sinh”
Tương truyền, cụ Nguyễn viết hình như nay(?)
Những lời thống thiết tỏ bày
Nỗi đau đồng loại những ngày dịch ôn.
Bẵng đi mới mấy chục hôm
Nhìn vào số liệu dịch ôn thế này:
Bảy triệu,hai lẻ nhiễm lây
Gần bốn mốt vạn thân này lìa xa.
Thương thay,người bệnh những ca
Xót thay, đồng loại lìa xa cuộc đời,
Chúng sinh thập loại người ơi
Vô thường cơn gió-cuốn trôi cuộc đời.
“Ngẫm hay muôn sự tại trời”[*]
Thiền ca lục bát tỏ lời tiếc thương,
Đại địch Covid tai ương
Từ -Bi là chữ xót thương nhân quần.
Những lời ai điếu thương thân
Năm châu-bốn biển xa gần bi ai,
Hỡi người về chốn thiên thai
Thoát siêu- người hỡi, an bài ngàn thu.
Thiền ca, ca lục bát lời ru
Cầu mong linh hỡi, ngàn thu niết bàn,
Vô thường-những cái chết oan
Vì trận đại dịch-nát tan cõi lòng!
Đại dịch khắp chốn chưa dừng
Giữ tâm an lạc, xin đừng chủ quan
Việt Nam thành tựu vẻ vang
Năm châu đều viết lời vàng cho ta.
Cảm ơn bè bạn gần xa
Động viên khích lệ -chúng ta giữ gìn,
Vắcxin phòng bệnh an nhiên
Giữ tâm an lạc khúc thiền lời ru.
Khởi động cỗ máy mặc dù
Đại dịch còn đó- liệu trù chớ quên,
Bài học cảnh giác bao phen
Làm nên thành tựu đừng quên lúc này.
Thị trường rộng mở hôm nay
Hiệp định thương mại-Tỏ bày hân hoan,
Ưu tiên ưu đãi thuế quan
Châu âu cùng với Việt Nam tuyệt vời.
Qua rồi cái cảnh một thời
“Tứ bề thọ địch”, sáng ngời từ đây,
Người người chung sức chung tay
Đón vận hội mới tỏ bày niềm vui!
Sao cho đừng phải ngậm ngùi
Như “xe đang chạy bỗng rồi hết xăng”
Quản lý công chức thật căng
Nhũng nhiễu, vòi vĩnh- chặt phăng bệnh này!
Tiếp thu văn hóa phương tây
Gìn bản sắc xứ này song song,
Hoa hồng, hối lộ: nói không(!)
Đó là mới cách giữ ông bạn hàng.
Tự do thương mại sang trang
Văn hóa doanh nghiệp sẵn sàng chữ “liêm”
Sẽ dần bớt kiểu “đi đêm”
Hoa hồng, chiết khấu rối thêm thị trường.
Sẽ dần hết cảnh nhiễu nhương
“Dự án đội vốn”- coi thường kỷ cương,
Các bên cùng thắng thị trường
Ấy là văn hóa bốn phương pháp quyền.
Tự do thương mại nhân duyên
Chân lý nhân quả làm nên trái lành,
Thiền ca -cơn gió mát lành
An Dân, Quốc Thái viết thành chữ”Vui “(!)
Luật gia Trần Thúc Hoàng
[*] Truyện Kiều-Nguyễn Du.
Xem thêm tại: Thơ văn