Thứ Sáu, Tháng Tư 19, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 254

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 254

    Khúc thiền ca ngày rằm tháng Chạp
    Nạp năng lượng tích cực khi thiền,
    Một năm Canh Tý đảo điên
    Đại dịch Covid biến thiên bao điều!

    Tuyệt vi diệu khi thiền định tuệ
    Thật an lành bất kể khi nào,
    Giữ tâm an lạc là câu
    Từ bi hỷ xả nhiệm mầu Phật trao!

    Hoa Đào khoe sắc vào ngày Tết
    Càng rét lại càng thắm sắc mầu,
    Xuân về nhớ Bác khắc sâu
    “Gian nan rèn luyện” là câu trưởng thành!

    Không học hành sao tri kiến ngộ
    Chưa gian khổ sao được thành tài,
    Đông Tây kim cổ xưa nay
    “Tức chí bấm chí” lời này người xưa!

    - Advertisement -

    Ngẫm vô thường: Nắng mưa-Sớm tối
    Đoàn Duy Khương mới hỏi câu này,
    Bùng phát Covid có hay?
    Bỗng dưng đâu đến hôm nay nháo nhào…

    Mới hôm nào gặp ngài Tiến sĩ
    Phó Chủ tịch Vi-xỉ-xi-ai (VCCI)
    Trường chinh suốt một dặm dài
    Cho Việt Nam một hình hài Rồng-Tiên…!

    Với Covid bạn hiền yên chí
    Hãy bình tâm tuệ thí tuệ thiền,
    Giữ tâm an lạc thuốc tiên
    Cảnh giác với những thông tin thổi phồng…

    Thật yên lòng khi Phó Thủ tướng
    Vũ Đức Đam định hướng chuyện này,
    Bài học cảnh giác hôm nay
    Đừng để ta phải sau này hỡi ôi!

    Đang Đại hội có người “Chiến sĩ”
    Vũ Đức Đam suy nghĩ và làm,
    Chống dịch có Vũ Đức Đam
    Toàn dân yên chí : Nói làm đi đôi!

    Đừng có nghĩ cứ ngồi chót vót
    Mới thành công thành tựu những là…
    Một năm Canh Tý đã qua
    Chống dịch đúng giặc nhớ là ai đây(?!)

    Rõ ban ngày chủ trương tập thể
    Chính thể ta phân nhiệm phân công,
    Toàn dân vẫn một tấm lòng
    Đại dịch Canh Tý thấy ông tuyệt vời!

    Ngẫm thế thời cùng thời và thế
    Sự vô thường như thể lời răn,
    Cuộc đời khi việc “khó nhằn”
    Đức hạnh bồ tát là tâm thực hành!

    Trời cao xanh đã tường và tỏ
    Trăm triệu dân ai có hững hờ,
    Đức hạnh bồ tát vô bờ
    Vũ Đức Đam hỡi vần thơ thiền này!

    “Gạo đem vào giã bao cay đắng
    Gạo giã xong rồi trắng tựa bông”,
    Vô thường, vô ngã mênh mông
    Bác Hồ thấu triệt sắc không cuộc đời!

    “Sống ở trên đời người cũng vậy
    Gian nan rèn luyện mới thành công”,
    Chữ chuyên gắn với chữ hồng
    Thiền ca định tuệ nỗi lòng ngóng trông!

    Trăm triệu Dân trong và ngoài nước
    Đều mong ước ngài Vũ Đức Đam,
    Giá như Tể tướng nước Nam?
    Thiền ca: Người hỡi cứ làm tính sau!

    Phép nhiệm màu khi Dân và Đảng
    Nhập Niết bàn Đức Phật nói rằng,
    Vô thường vô ngã nhớ chăng
    Vạn vật biến đổi nhớ rằng kết liên.

    Phải nhắm nghiền cả hai con mắt
    Khi cập nhật báo mới hôm nay,
    Hơn một lẻ một triệu này
    Những ca mắc nhiễm ai hay mỗi ngay?

    Chuyện hôm nay: Đảng đang Đại hội
    Sẽ thật là phấn khởi nếu như:
    Linh hoạt ngay để bây chừ:
    Vũ Đức Đam sẽ cầm cơ pháp hành(?!)

    Mong Cụ Tổng điều hành thật lẹ
    Một lời quê hiến kế như vầy,
    Bốn hai tuổi Đảng tỏ bày:
    Già này xin hiến đời này Nước Non./.

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều