Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 249

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 249

    Khúc thiền ca hai trăm bốn chín
    Thủa Hùng Vương: Bách tính Lạc Hồng,
    Cổ tự, ký tự trống đổng
    Đông Sơn, Ngọc Lũ nhớ Rồng và Tiên!

    Đất văn hiến 5000 năm Việt
    Thật hào hùng kiệt hiệt tổ tiên,
    Lạc Hồng dòng giống Rồng Tiên
    Đại bàng không thể ở trên xứ này!

    Nghe gần đây Đại bàng ,Công, Phượng
    Xứ thảo nguyên lót tổ chướng thay,
    5000 năm của xứ này
    Là chim Hồng Lạc-Xứ này Việt Nam!

    Chớ có làm nhói lòng tiên tổ
    Dựng giang sơn biết mấy khổ đau,
    5000 năm ấy biết bao
    Núi xương sông máu nỡ nào “Đặc khu”(?!)

    - Advertisement -

    Trăm triệu dân ai mù ai tỏ
    “Cái đặc khu” chớ có làm liều,
    Một đời là biết bao nhiêu
    Hãy nói không với “cái điều đặc khu”(!)

    Bất kể ai mặc dù vị trí
    Vì hám lợi đem đất cho thuê,
    Gạt ngay kẻo lại ê chề
    Ngàn năm bia miệng một bè hại dân!

    Vì tham sân cú diều nhem nhẻm
    Vì quyết đem gấm vóc cho thuê,
    Một thế giới phẳng muôn bề
    Chưa nói đã biết lòng mề ra sao!

    Nhân sự nào đặc khu ý tưởng?
    Phải gạt ngay đừng vướng tham si,
    Dựng nước giữ nước là chi?
    Cụ Hồ đã dạy khắc ghi muôn đời!

    Đại hội này phải cần đổi mới
    Khắc ghi câu nói của cha ông,
    “Quốc gia hưng thịnh suy vong
    Thất phu hữu trách” chớ mong độc quyền!

    Tài nguyên là toàn dân sở hữu
    Giang sơn này vĩnh cửu toàn dân,
    “ Đặc khu kinh tế”: Tham sân
    Lộng quyền hậu quả toàn dân ưu phiền!

    Chữ nhãn tiền khôn lường hậu quả
    Hãy trưng cầu với cả toàn dân,
    Đừng có võ đoán tham sân
    Để lại hậu quả toàn dân căm hởn!

    Thời đại số ai còn thuê đất
    Mấy chục năm tất bật âu lo,
    Chi bằng đắp đập be bờ
    Kinh tế chia sẻ phải nhờ trí cao!

    Có nước nào đem cho thuê đất
    Cái gọi là tất bật đón chim,
    5000 năm một nỗi niềm
    Dựng nước đã khó giữ thêm vấn đề!

    Ruộng bề bề một nghề cho giỏi
    Hỏi ai giầu nhờ đất cho thuê ?
    Thời đại số hóa gớm ghê
    Trí tuệ nhân tạo đắp đê be bờ!

    Hãy chờ xem những siêu trí tuệ
    Người Việt Nam của thế hệ này,
    Khi Phạm Nhật Vượng ra tay
    Cần chi gấm vóc đất này cho thuê?

    Thật ê chề gọi là đột phá
    Đất cha ông dám cả cho thuê,
    Đừng đùa đừng giỡn u mê
    Xuất khẩu lao động lại về chuyên gia(!?)

    Nhắc lại mà những đau và đớn
    Làm quan lớn hai quốc tịch ư,
    Quy trình quy chế giống như
    Phường chèo một lũ-Châu Thu Nga kìa(!?)

    Loại ra rìa những phường cơ hội
    Đã đến lúc hỏi tội một phường,
    Vì đâu nông nỗi nhiễu nhương
    Vì đâu cơ hội một phường gian tham(?!)

    Đại hội này làm cho ra nhẽ
    Phải bóc mẽ những kẻ chạch lươn,
    Lòng Dân ý Đảng hết buồn
    Vào vận hội mới phải luôn một lòng!

    Khúc thiền ca những mong Đại hội
    Đoàn kết và phấn khởi vô tư,
    Ý chí chiến đấu giống như
    Những người cộng sản sinh từ lòng Dân./.

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều