Thứ Hai, Tháng Tư 29, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 242

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 242

    Khúc thiền về Cha già Dân tộc
    Cả cuộc đời dốc sức dốc lòng
    “Đoàn kết đoàn kết thành công”
    Tôn giáo -Dân tộc là trong một nhà !

    Hồ Chí Minh thật là Vi Diệu
    Nhân cách người hiệu triệu cần lao
    Dân tộc-Tôn giáo-Đồng bào
    Giống Rồng Tiên Việt lẽ nào rẽ chia(?!)

    Nếu ai đó ngoài rìa Dân tộc
    Không chịu đọc không chịu tư duy
    Chia rẽ tôn giáo phân ly
    Đau lòng dân tộc-Từ bi là gì(?!)

    Hồ Chí Minh đường đi nước bước
    Một lòng từ vì nước vì dân
    Tôn giáo chủ nghĩa xa gần
    “Người học trò nhỏ” dẫn thân chỉ vì

    - Advertisement -

    Nước độc lập thì dân hết khổ
    Tự do là : “Dân được mở mồm”
    Văn hóa dân tộc bao gồm
    Tôn giáo tín ngưỡng ấp ôm đồng bào!

    Có lẽ nào lời Người dạy:
    Sự cao cả Phật-Chúa giống nhau
    Phật ra đời trước Chúa sau
    Hai Ngài chỉ nguyện một câu an lành

    Lành bác ái từ bi là một
    Bậc khai sáng khuyên tốt khuyên lành
    Con chiên Phật tử chúng sanh
    Của Chúa và Phật thiện lành mới nên

    Chúa và Phật không khuyên xích mích
    Bậc khai sáng chỉ thích từ bi
    Đó là tất cả những gì
    Cụ Hồ hội tụ cũng vì quốc gia !

    Hãy đọc Sử để mà nhớ lại
    Hồ Chí Minh tổng kết mà rằng:
    “Chúa dạy: Bác ái nhớ chăng
    Tử Bi Phật dạy ta rằng yêu thương…”

    Khổng Tử dạy kỷ cương nhân ái
    Người tốt phải lo trước bao điều
    Lo trước thiên hạ : “…Chi ưu
    Vui sau thiên hạ”: Ấy câu sau cùng!

    Họ đều có điểm chung vĩ đại
    Muốn mưu cầu hạnh phúc tương lai
    Cho muôn tất cả giống loài
    “Chỉ mong trò nhỏ” các Ngài mà thôi!

    Thật bồi hồi khi đang đọc lại
    Những dòng khiêm và tính cách khiêm
    Dâng trào ngưỡng mộ nỗi niềm
    Non sông đất nước làm nên Cụ Hồ

    Người học trò ngày nào nức nở :
    Dân tộc ta non sông đất nước ta
    Ngàn năm văn hiến sinh ra
    Hồ Chí Minh-Phật thật là phước duyên!

    Xứ Rồng Tiên Cụ Hồ -Lê Duần
    Thời đại vàng chuẩn cán chuẩn binh
    Đại tướng trăm tuổi bình sinh
    Quân dân ngưỡng mộ xứ mình Việt Nam !

    Nói và làm hành thiền tu đạo
    Gương Cụ Hồ khuyến cáo bao điều
    Dài dòng văn tự bao nhiêu
    Chỉ bằng sự thật là điều chứng minh!

    Cả hành tinh lao đao vì dịch
    Việt nam đang thích ứng vô thường
    Thiên tai dịch bệnh nhiễu nhương
    Đều là tham số vô thường Như Lai

    Chín mươi hai triệu ca hôm trước
    Nay đã bước gần ngưỡng chín ba
    Nhiễm lây dịch bệnh đang là
    Bài toán nan giải : Dịch đà tăng cao !

    Có nơi nào an toàn trước dịch
    Có nơi nào thích ứng bình yên
    Việt Nam xứ sở Rồng Tiên
    Giữ cho bền vững-Dân yên nước giàu !

    Đức Phật dạy muộn câu Vi Diệu
    Tri-Kiến-Ngộ thấu hiểu cuộc đời
    Tâm tứ vô lượng hỡi người
    Từ bi hỷ xả: Muôn đời lạc an ./.

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều