Thứ Sáu, Tháng Năm 3, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 226

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 226

    Khúc thiền ca hai trăm hai sáu
    Đánh dấu ngày Quân đội Nhân Dân,
    Trải bảy mươi sáu mùa Xuân
    Ngày càng lớn mạnh tri ân Cụ Hồ.

    Một cơ đồ giang sơn gấm vóc
    Bảy sáu năm khó nhọc gian truân,
    Vọng lời Bác dạy ân cần:
    “Cùng nhau giữ nước tri ân Vua Hùng”.

    Quân đội cùng với dân sát cánh
    Bảy sáu năm đánh giặc ngoại xâm,
    Một hai ba bốn và năm [*]
    Kẻ thù xâm lược-Dã tâm bị vùi…!

    Lần giở sử bùi ngùi xúc động
    Nửa thế kỷ chống bốn kẻ thù,
    Lại thêm tên phản “Đèn cù”:
    Bè lũ Pôn-Pốt mặc dù ta nuôi!

    - Advertisement -

    Những năm ấy đẩu rơi máu chảy
    Dân tộc này vẫn ngẩng cao đẩu,
    Kẻ thù hung bạo đến đâu
    Cũng bị trừng trị phải đầu hàng ta!

    Lòng yêu nước muôn nhà như một
    Chí căm thù phải tuốt gươm ra,
    Tự hào Quân đội chúng ta
    Ngày càng lớn mạnh xông pha bất kỳ!

    Ngót thế kỷ vì Dân phục vụ
    Mãi vẫn là công cụ của Dân,
    “Chống dịch chống giặc”Dân cần
    Đức hạnh Bồ Tát dấn thân quên mình!

    Gương hy sinh thời bình đẫm lệ
    Tiễn anh hùng ÔÔng Mệ[**] tái tê,
    Những ngày mưa bão dầm dề
    Thời bình, Tướng Sỹ chưa hề thảnh thơi!

    Bốn phương trời hôm nay điểm báo
    Dịch Covid đại náo tung hoành,
    Mắc nhiễm : Ảm đạm bức tranh
    Bảy mươi tám triệu lẻ thành ba ba!

    Một triệu bảy và hai vạn lẻ
    Đã ra đi có trẻ có già
    Thương thay-Số phận người xa!
    Xót thay cái cảnh người nhà đưa tang!

    “Hậu đại dịch” còn đang viết trước
    Nhiều nước dịch đang vẫn tung hoành,
    Toàn cầu vẫn một bức tranh:
    Chưa có gam sáng phải đành bế quan!

    Việt Nam vẫn an toàn trước dịch
    Sẽ chuẩn bị kịch bản để phòng,
    Giữ tâm an lạc những mong
    Hai nhiệm vụ kép mùa đông phòng ngừa!

    Thủ tướng ta cũng vừa điện thoại
    Giữ đối ngoại cùng với Hoa Kỳ,
    Hai vị lãnh đạo nói gì?
    Hai lăm năm ấy Hoa Kỳ-Việt Nam.

    Nói và làm hai bên cam kết
    Đã và đang làm hết sức mình,
    Quan tâm gìn giữ hòa bình
    Đẩy mạnh mậu dịch cho mình với ta.

    Báo chí hãy nghe ra mà biết
    Phải truyền thông đoàn kết vững bền,
    Lựa lời mà nói cho nên
    Kịp thời chấn chỉnh những tin mất lòng…/.

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    [*] Pháp,Nhật, Mỹ, Trung Quốc, Khơ-Me Đỏ (Polpot-Yengsary).
    [**] Cha-Mẹ.

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều