Thứ Tư, Tháng Tư 24, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca:  Khúc thiền ca thứ 221

    Mỗi ngày một khúc thiền ca:  Khúc thiền ca thứ 221

    Khúc thiền ca hai trăm hai mốt

    Tháng lành và ngày tốt hôm nay:

    Là ngày huý kỵ tỏ bày:

    Niết bàn nhập diệt- Ngài đây Phật Hoàng.

     

    - Advertisement -

    Bảy trăm mười hai năm nhập diệt

    Danh thơm Ngài biết mấy tự hào

    Tứ tuần đại khánh áo Bào [*]

    Truyền ngôi báu lại, đi vào đường tu.

     

    “Cư trần lạc đạo” mà vui thú

    Lo việc quốc gia-Gắn đường tu

    Đạo-Đời nhập thế mẹ ru

    Trúc Lâm-Thiền phái đạo tu với đời !

     

    Gương sáng ngời Phật Hoàng đất Việt

    Trọn cuộc đời chỉ biết vì Dân

    Cho hay nghĩa “Tứ trọng ân”

    Tu và hành phải phát tâm trọn đời !

     

    Sử rạng ngời triều Trần vĩ đại

    Cả ba lần đánh bại Nguyên Mông

    Tự hào con cháu Tiên-Rồng

    Vinh danh triều đại đồng lòng Vua-Tôi !

     

    Lần giở sử sáng ngời chói lọi

    Ngẫm và suy thiền định tuệ hay :

    “Dân an-Quốc thái” vị lai

    “Giang sơn gấm vóc” là bài thiền ca!

     

    Vận nước nhà Ba Đình hội tụ

    “Sánh cường quốc” ấp ủ bấy nay

    Những trang hào kiệt dạn dày

    Cùng thế hệ trẻ chung tay chí bền !

     

    Hãy đừng quên đề cao cao cảnh giác

    Nội-Ngoại xâm nào khác gì nhau

    Nhãn tiền kinh nghiệm thương đau

    “Gửi trứng cho ác” là câu răn mình !

     

    Xưa chiến tranh cha ông một dạ

    Nay hoà bình tất cả vì dân

    Liêm chính phải diệt tham sân

    Từ-Bi-Hỷ-Xả thì Dân được nhờ !

     

    Chữ bến bờ: Vinh quang Dân tộc

    Muốn hiển vinh : Dốc sức dốc lòng

    Đất nước trăm triệu chờ mong

    Một “Bộ Tư Lệnh” vừa trong, vừa lành !

     

    Xưa Phật Hoàng tu hành nhập thế

    Đạo và đời như thể song hành

    Giang sơn gấm vóc trời xanh

    Quốc gia-Dân tộc đồng hành lạc an !’

     

    Hãy luận bàn vấn đề chiến lược

    Hãy ước mơ sánh với năm châu

    “Dân tộc thượng đẳng” là câu

    Giáo sư Việt đã từ lâu mong chờ[**]

     

    Hãy ước mơ như lời của Gớt[***]

    Hãy hành động như cụ Lê-Nin

    Chính khách cần biết giữ gìn

    Cơm Dân, áo Đảng, niềm tin đồng bào ./.

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG
    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo
    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều