Thứ Bảy, Tháng Tư 20, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 205

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 205

    Sau hai ngày tăng gần một triệu

    Là số liệu mắc nhiễm toàn cầu,

    Triệu tư sáu vạn rưỡi câu

    “Phân ưu thành kính”-Nỗi đau nhân quần.

     

    - Advertisement -

    Sáu ba triệu lẻ thân mắc nhiễm

    Tiệm cận ngừng hay vẫn còn tăng,

    Mùa đông đang đến mà rằng

    Sẽ còn khốc liệt nên chăng đề phòng.

     

    Phải đồng lòng quan tâm phòng dịch

    Kịch bản theo y tế dự phòng,

    Vô thường sắc sắc không không

    Vần xoay con tạo mùa đông cúm là.

     

    Cúm các loại đó là quy luật

    Vào mùa đông rất dễ lây lan,

    Riêng dịch viêm phổi Wuhan

    Tác oai tác quái lại càng phải lo.

     

    Cái gọi là Đông Đô đại học

    Nghe mà đau mà nhọc vô cùng,

    Các loại bằng cấp lung tung

    Cử nhân, tiến sỹ…Gian hùng nhiễu nhương.

     

    Mang danh là một trường đại học

    Lại rắc gieo nọc độc hại dân,

    Chỉ vì danh hão tham sân

    Đôi bên mua bán như quân ác tà.

     

    Phải khởi tố đưa ra xét xử

    Kẻ háo danh và kẻ nhử mồi,

    Trại giam nơi chúng phải ngồi

    Đếm từng tờ lịch đáng đời gian tham.

     

    Một Việt Nam ngàn năm hiếu học

    Muốn thành tài khó nhọc gian truân,

    Bỗng dưng mất nết hư thân

    Những tên vô lại mang danh tiến…gì.

     

    Khi tiến sĩ giáo sư nhan nhản

    Nạn bằng giả mua bán như rươi,

    Ngẫm hay thế sự cuộc đời

    Hỡi ôi danh hão làm người được chăng?

     

    Chuyện Iran và nhà khoa học

    Bị sát hại tàn độc lắm thay,

    Hỡi ôi duyên nghiệp đặt bày

    Khoa học thiện-ác sợi dây vô hình.

     

    Một thế giới hòa bình mong mỏi

    Của loài người ai hỏi đúng sai,

    Thương thay một kiếp con người

    Đúng sai -Thiện ác ai thời phân minh.

     

    Khúc Thiền ca nói tình đồng loại

    Đúng và sai, thiện ác, quỷ người?

    Nhân văn cầu nguyện hỡi ôi

    Vô thường cơn gió cuộc đời sắc không.

     

    Chuyện Trung Đông tình hình phức tạp

    Liệu Iran có đáp trả không,

    Hoà bình cho một trung Đông

    Sao mà khó thế hỡi ông hỡi bà(?)

     

    Việt Nam là quốc gia mong muốn

    Hoà bình và yêu chuộng tự do,

    Khắc ghi lời dạy Cụ Hồ

    Hoà bình-Dân chủ-Tự do vững bền.

     

    Nhật ký thiền không quên số liệu

    Sáu mươi ba triệu đã hơn rồi,

    Bị nhiễm đại dịch hỡi ôi

    Triệu rưỡi người chết gần rồi hôm nay./.

     Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG
    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo
    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều