Chủ Nhật, Tháng Tư 28, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 201

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 201

    Tám lăm ngày không ca nhiễm mới

    Chống COVID sắp tới tập trung,

    Đẩy nhanh xét nghiệm khoanh vùng

    Chặn ngăn nguồn dịch lây trong cộng đồng.

     

    - Advertisement -

    Nguồn lây nhiễm đều từ nhập khẩu

    Chú trọng khâu Y tế kiểm tra,

    Thực phẩm nhập khẩu nhớ là

    Mặt hàng đông lạnh kiểm tra kỹ càng…

     

    Đại dịch vẫn đang đà nguy hiểm

    Việt Nam đang kiểm soát trong tầm,

    Giữ tâm an lạc tối cần

    Phác đồ Y tế-Quan tâm muôn nhà!

     

    Nhìn số liệu để mà thấy nạn

    Sáu mươi triệu và bảy vạn ba,

    Toàn cầu mắc nhiễm những ca

    Triệu tư ,hai vạn bảy đà chia xa…

     

    Tâm vô lượng Từ-Bi-Hỷ-Xả

    Khúc thiền ca chia sẻ xót xa,

    Vô thường, vô ngã cũng là

    Người ơi trong cõi ta bà thế gian.

     

    Cái tang nữa cho làng bóng đá

    “Cậu bé vàng” Ma-ra-đô-na,

    Huyền thoại bóng đá tài ba

    Một vòng hoa giáp-Đã ra đi rồi!

     

    Một cuộc đời oanh oanh liệt liệt

    Niềm cảm hứng-Oan nghiệt thị phi,

    Chọn năm Canh Tý ra đi

    Để lại tất cả những gì nhân gian!

     

    Cậu bé vàng hùng oanh một thuở

    Để nhớ thương ký ức bao người,

    Nói lời vĩnh biệt đầy vơi

    Sẻ chia bao nỗi bao lời cho ai.

     

    Chữ “Thiện tai”: Đáng khen nhà Phật

    Tiễn anh về nước Chúa thật lòng,

    Nhẹ đôi cánh hạc phương Đông

    Đưa anh về chốn Bồng lai-Thiên đàng…

     

    Hàng chục héc-ta rừng bị phá

    Cả hệ thống chính trị An Hưng,

    An Lão- Bình Định “rưng rưng” (?)

    Chỉ thị Thủ tướng đóng rừng bất tuân(!)

     

    Xã và Dân : Huyện đâu hỡi Tỉnh ?

    “Bão” phá rừng-Bình Định dửng dưng,

    Sáu mươi tư vạn mét rừng

    Triệu năm nguyên thuỷ bỗng dưng phá tàn(?!)

     

    Tỉnh huyện xã: Làm càn ai hỡi ?

    Xử thật nghiêm đừng đợi “an toàn”,

    Phải nghiêm trị mạnh quân gian

    Phản Dân hại Nước, tan hoang núi rừng(!)

     

    Kẻ nào từng ký vào văn bản

    Kẻ nào làm nội gián phá rừng,

    Kẻ nào báo cáo dửng dưng

    Kẻ nào đồng loã phá rừng “Đương kim”(?)

     

    Dựa vào Dân truy tìm bằng được

    Phường hại Dân phản nước rành rành,

    Ngửa đầu lên hỏi cao xanh

    Quang Trung-Nguyễn Huệ công thành do đâu.

     

    Ai từ lâu không còn nhớ sử

    Ai tử tế quên hết lời nguyền,

    Hưởng lương ngân sách thường xuyên

    Để rừng tàn phá vẫn lên chức quyền(?!)

     

    Thật xót xa dậu phên đất nước

    Lá phổi xanh có được hồi sinh,

    Nay mai núi lở lại “binh”

    “Đó là trời trút” nước kinh đó mà(!?)

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG
    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo
    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều