Thứ Bảy, Tháng Năm 4, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 193

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 193

    Khúc thiền ca về ngày nhà giáo

    Cả toàn cầu đang lúc đảo điên,

    Số liệu mắc dịch liên miên

    Đà tăng chưa dứt-Sao quên những ngày.

    - Advertisement -

     

    Khúc thiền này mong thầy cô giáo

    Và học trò mọi cấp giữ gìn,

    “Dạy tốt học tốt” đinh ninh

    “Tôn sư trọng đạo” nước mình xưa nay.

     

    Một chữ thầy “Vi sư nhất tự”

    “Bán tự vi sư”: Nửa chữ thầy,

    Ngàn đời cho đến mai sau

    Ấy là chân lý ,ấy câu muôn đời!

     

    Ngàn đời sau vẫn luôn là vậy

    Giữa đại dịch càng thấy thiêng liêng,

    Cập nhật số liệu khúc thiền:

    Mong thầy cô giáo hãy khuyên học trò.

     

    Nguy cơ dịch vẫn còn phía trước

    Giữ gìn là yêu nước yêu nhà,

    Đại dịch Vũ Hán can qua

    Thương vong thiệt hại như là chiến tranh!

     

    Năm mươi bẩy triệu hơn 26 vạn

    Là những ca mắc nạn dịch này,

    Một triệu 37 vạn gần

    Hỡi ôi ! Vĩnh biệt xác thân lìa hồn…

     

    Hoa Kỳ vẫn thương vong số một

    Mười hai triệu “đường đột” mắc lây,

    Gần hai sáu vạn thương thay

    Ra đi mãi mãi, nhớ ngày bi ai!

     

    Đứng thứ hai vẫn là Ấn Độ

    Hơn mười ba vạn cỗ áo quan,

    Hơn chín triệu mắc thật oan

    Đại dịch Vũ Hán-“Máu loang” sông Hằng!

     

    Braxin cũng gần sáu triệu

    Là những ca mắc nhiễm dịch này,

    Gần mười bảy vạn thương thay

    Rừng Amazon hỡi! Đau này lệ khô…

     

    Xứ Gô-Loa ấy là Pháp quốc

    Hơn hai triệu mắc nhiễm Cô-Vi

    Hơn bốn vạn bảy ra đi

    Mùa đông đang tới Pa-ri thế nào?

     

    Hỏi nước Nga vì sao Sputnick

    Vắcxin đâu vẫn đứng thứ năm?

    Hơn ba vạn rưỡi “đã nằm”

    Và hơn hai triệu ai thăm lúc này!

     

    Tây Ban Nha đã gần triệu sáu

    Là những ca mắc nhiễm cộng đồng,

    Bốn vạn hai lẻ linh hồn

    Ra đi mãi mãi thân còn đất quê…

     

    Xứ Ăng-Lê : Triệu tư, năm vạn

    Là những ca mắc nạn Cô Vy

    Năm vạn tư đã ra đi

    Vô thường linh hỡi, nói gì mù sương!

     

    Chớ coi thường khi mùa đông đến

    Mong thầy cô khuyến cáo học trò,

    Hãy nhìn số liệu mà lo

    Phòng ngừa gìn giữ sao cho an toàn.

     

    Tâm an lạc từ bi hỷ xả

    Học chăm ngoan có cả Niết Bàn,

    Kính thầy mến bạn là ngoan

    Tư duy sáng tạo: Cung đàn Lạc an./.

    Luật gia Trần Thúc Hoàng

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều