Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 169

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 169

    Hơn vạn câu thiền ca đại dịch
    Cả toàn cầu bi kịch thương vong,
    Bốn hai triệu rưỡi mắc ròng
    Một triệu mốt rưỡi đi trong nỗi sầu!

    Mọi so sánh đều là khập khiễng
    Số liệu này tiếng nói Việt Nam:
    Khống chế đại dịch an toàn
    Sáu trăm chín mốt ca “lan”cộng đồng.

    Số tử vong ba lăm trưởng hợp
    Điều trị khỏi: Ngàn năm mốt ca,
    Gần một trăm triệu Dân ta
    Tỷ lệ như vậy thật là yên tâm!

    Dịch như giặc ngoại xâm, nội gián
    Phải triệt tiêu ngăn cản kịp thời,
    Đề cao cảnh giác muôn nơi
    Mới mong giữ vững cuộc đời an yên!

    - Advertisement -

    Khúc thiền ca về miền Trung hãy
    Sẻ chia cùng tất thảy bà con:
    Còn người, còn nước, còn non
    Còn tình, còn nghĩa-Sẽ còn Niềm tin!

    Cả nước cùng đinh ninh một dạ
    Miền Trung là tất cả giờ đây,
    Hướng về nơi ấy đêm ngày
    Dòng thác cứu trợ-Chất đầy niềm tin!

    Nghĩa và tình hãy bằng tất cả
    Vật chất và tất cả tình thương,
    Băng băng suốt cả dặm trường
    Thêm lời ái ngữ-Dễ thương ngần nào!

    Khúc thiền ca dâng trào: Tổ quốc
    Đất nước ta-Dân tộc Việt Nam,
    Văn hiến cộng khổ cùng cam
    Năm ngàn năm ấy: Việt Nam kiên cường!

    Đức Phật dạy: Vô thường-Quy luật
    Vạn biến là sự thật đổi-dời,
    Không không, sắc sắc muôn nơi
    Cũng là con tạo-Cuộc đời sao đâu!

    Chữ vô ngã là câu cần nhớ :
    Tất cả là chỉ “tạm” mà thôi,
    Cuộc đời đâu có cái tôi ?
    Kết liên sức mạnh-Muôn đời an yên!

    Khúc thiền vẳng tiếng xe hối hả
    Mọi cung đường về cả miền Trung,
    Mang theo tất cả nỗi lòng
    Niềm tin, hy vọng những mong cát tường!

    Chữ Quê hương: Niết bàn thực tại
    Cần chi mà cứ phải tìm đâu?
    Vô thường, vô ngã in sâu
    Niết bàn : Hoan hỷ, chẳng sầu muộn chi!

    Tâm an lạc: Từ-Bi-Hỷ-Xả
    Là lúc này: Tất cả miền Trung
    Cả nước tự tại ung dung
    Nhớ chữ “Lục thí” Phật cùng bên ta ! [*]

    Bài Quốc ca vang lên khắp nẻo
    Từng đoàn xe kêu réo gọi nhau,
    Quảng Ninh cho đến Cà Mau
    Dòng xe nườm nượp-Chung câu “…Vững bền”!

    Không được quên “giữ gìn tiếng Việt”
    Phải đồng lòng thu hết “Cánh Diều”,
    Truy tố những kẻ làm điều:
    Phá từ con chữ, lũ diều hâu chăng?

    Đừng quên rằng: Đó là phản động
    Là âm mưu chống phá lộn sòng,
    Phát hiện: Chỉ sửa đâu xong ?
    Tịch thu, tiêu huỷ-Mới mong an toàn./.

    Luật gia Trần Thúc Hoàng

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều