Chủ Nhật, Tháng Năm 5, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 168

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 168

    Cả thế giới : Bốn hai triệu mắc

    Dịch viêm phổi Vũ Hán-Cô vi,

    Vô thường, vô ngã, từ bi

    Niết Bàn thực tại-Cho đi Phúc đầy!

    - Advertisement -

     

    Cả nước đang hàng ngày lo lắng

    Mong miền Trung cố gắng vượt qua,

    Thiên tai, dịch bệnh cũng là

    Vô thường-Quy luật Phật đà chỉ ra.

     

    Tứ vô lượng: Từ bi hỷ xả

    Là phép màu cho cả nhân gian,

    Thiên đường: Hai chữ hân hoan

    Địa ngục là tự gây nan cho mình!

     

    Thuở bình sinh bảy trăm năm trước

    Đức Phật Hoàng chỉ ước chúng sinh,

    Chiều dài lịch sử chứng minh

    Thiên đường chỉ có nghĩa tình mới nên.

     

    Lập phái thiền Trúc Lâm Yên Tử

    Chữ yêu thương là hãy gắng thiền,

    Địa ngục chữ ấy chớ quên:

    Là khi ngờ vực làm nên hận thù.

     

    Phật hoàng xưa “Cư trần lạc đạo”:

    Rời ngai vàng, khoác áo nhà sư

    Bồng lai tiên cảnh là tu

    Sửa thân khầu ý-Cho dù đế vương.

     

    Ngài là Phật- Yêu thương hoá giải

    Nỗi trần ai bể khổ cõi đời,

    Tuỳ duyên, tu tập thảnh thơi

    Thiên đường vốn dĩ cuộc đời an yên.

     

    “Trong nhà có báu thôi tìm kiếm”

    Đối cảnh vô tâm chớ hỏi Thiền”,

    Hoàng đế như Bụt, như Tiên

    Tầy từ tam độc-Hành thiền từ tâm…

     

    Chuyện xì xầm cô Tiên đời thực

    Lại nhớ câu của một nhà Sư,

    Thị phi-Xấu tốt cũng như:

    Vô thường gió độc, lòng từ mới hay!

     

    Chuyện hôm nay Hoa Kỳ tranh cử

    Cộng hoà hay Dân chủ nắm quyền,

    Cụ D. Trump hay cụ J. Bìnden ?

    Việt-Mỹ vẫn tốt, chẳng nên luận bàn!

     

    Bão số Tám nguy nan có bớt ?

    Hãy nguyện cầu, bão rớt biển khơi

    Cũng là phong tục loài người

    “Cầu được, ước thấy”-Ngàn đời đó thôi!

    Luật gia Trần Thúc Hoàng

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều