Thứ Tư, Tháng Năm 15, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 144

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 144

    Ba mươi mốt ngày qua ròng rã
    Cả nước ta không có mắc lây,
    Cộng đồng cho đến lúc này
    “Nhiệm vụ chính trị” tỏ bày toàn Dân!

    Vị Phó Thủ tướng ân cần [*]
    Trong mùa đại dịch-Nói Dân hiểu liền,
    Chính trị đơn giản: An yên
    “Chống dịch,chống giặc” gắn liền mọi nơi!

    Giữa đại dịch sáng ngời ước vọng
    Giản đơn thôi,nhưng gióng hồi chuông,
    Thị trường Xây dựng bốn phương
    Mười hai ngàn tỷ, phải vươn lúc này!

    Vẫn biết chỉ tỏ bày nguyện vọng [**]
    Chỉ mong sao mau chóng”thực hành”,
    Tập đoàn Xây dựng Hoà Bình
    Phát ngôn rành rọt-Chứng minh thế nào!

    - Advertisement -

    Nói được vậy-Anh hào lắm lắm
    Hà cớ chi cắm cổ làm thuê,
    Năng lực, thương hiệu, “khen-chê”
    Chứng minh cụ thể, mang về thành công!

    Mười hai ngàn tỷ đô diện rộng
    Là thị trường Xây dựng toàn cầu,
    Việt Nam ta đứng ở đâu ?
    Cớ sao không thể thay “Tàu” dựng xây?

    Câu trả lời: Lúc này đại dịch
    Cung và cầu thích ứng mọi bên,
    Thị trường Âu-Á nối liền
    Tự do thương mại mọi bên đang chờ!

    Cũng bất ngờ có người mạnh bạo
    Miệng nói lời- Ắt thảo hợp đồng(?!)
    Giữa mùa đại dịch ngóng trông:
    “Hoà Bình gờ-rúp” tiến công toàn cầu!

    Cả năm châu gồng mình chống dịch
    Việt Nam cần kịch bản vươn xa,
    Thị trường xây dựng cũng là:
    “Dân an-Quốc thái”-Bài ca yêu đời…!

    Thời cơ vàng đón đầu tư ngoại
    Đừng có quên “Nội tại doanh nhân”,
    Doanh nghiệp trong nước đang cần
    Chính phủ hỗ trợ-Để dần vươn xa!

    Khúc thiền ca nhớ về Tố Hữu
    Một trăm năm ai hiểu, ai hờn?
    Vần thơ nặng nghĩa tri ân
    Một đời cống hiến, hoá thân hành thiền!

    Thơ Tố Hữu chẳng phiền nhân thế
    Là tiếng kèn tuổi trẻ xung phong,
    Hương giang đau đáu một dòng
    Hồn thi nhân mãi nặng lòng nước non!

    Tấm lòng son thi hào “Từ ấy”
    Lắng trong tâm biết mấy khôn nguôi,
    Trăm năm, trăm cõi cuộc đời
    Người ơi, “bất thính”muôn nơi vô thường!

    Muôn đời sau “Tầm chương, trích cú”
    Chẳng ai quên “Tu hú gọi bầy”,
    Vô thường, vô ngã ai hay (?)
    Từ-Bi-Hỷ-Xả : “Trái sây ngọt dần”!

    “Má Hậu giang, Bà Bầm, Bà Bủ…”
    “Tứ trọng ân” nhắc nhủ cuộc đời,
    Thi hào thế kỷ hai mươi
    Như Lai Đức Phật độ người an yên!

    Luật gia Trần Thúc Hoàng

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều