Thứ Tư, Tháng Năm 1, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 244

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 244

    Khúc thiền ca hai trăm bốn bốn
    Thật vui mừng về chốn Bến Tre
    Quê hương đồng khởi lắng nghe
    Mười triệu cây sẽ trồng che tuyệt vời!

    Thủ tướng khen tình người và đất
    Nói thật là trên bảo dưới nghe
    Xứ sở Đồng Khởi- Bến Tre
    Gieo trồng ruộng Phước bề bề phước duyên!

    Hãy đừng quên tình cây và đất
    Cây bám đất góp mật cho đời
    Một miền châu thổ tốt tươi
    Mười triệu cây sẽ xanh mười lần hơn!

    Xứ rập rờn gần cò bay thẳng cánh
    Trông cây xanh nào để ganh đua
    Tầm nhìn chớp lấy thời cơ
    Thêm giầu và đẹp lo cho lâu dài !

    - Advertisement -

    Chuyện thiên tai hành tinh biến đổi
    Là câu hỏi thách thức hằng ngày
    Phải trồng ngay một tỷ cây
    Là lời Thủ tướng cách đây tám tuần!

    Cả nước phải cần theo Đồng Khởi
    Như Bến Tre mới có tỷ cây
    Mong sao Tân Sửu xuân này
    Cả nước đồng loạt trồng cây Bác Hồ !

    Một cơ đồ giang sơn gấm vóc
    Đồi núi trọc sao nhói tim gan
    Lũ ống lũ quét mưa ngàn
    Cuốn phăng tất cả vì ngàn thiếu cây!

    Triển khai ngay đừng chần chừ nữa
    Để kịp thời chữa cháy đó thôi
    Bao năm cạo trọc núi đồi
    Thiên nhiên giận dữ vì người vô minh!

    Hỡi các tỉnh lắm đổi nhiều núi
    Ngó Bến Tre-Đồng Khởi cúi chào
    Để nghĩ tới Đức cù lao
    “Tứ trọng ân” đó để vào cuộc ngay !

    Mấy hôm nay triều đình nghị sự
    Chuyện toàn dân đâu cứ riêng ai
    Những mong hội đủ Đức -Tài
    Lèo lái đất nước đến đài vinh quang!

    Phải nhớ rằng : “Ba mươi và Tết”
    Là trước hết phải đúng ý Dân
    Quốc gia -Dân tộc mới cần
    “Đặc khu kinh tế”: Tham sân chớ bầu !

    “Tri kiến ngộ” là câu Đức Phật
    Là sự thật chân lý sáng người
    Vận mệnh đất nước phải thời
    “Cầm cân nẩy mực” giao người thanh liêm!

    Tri là hiểu , Kiến là nhìn thấy
    Ngộ là khi “sự ấy” tỏ tường
    “Dụng nhân dụng mộc”tấm gương
    Cụ Hồ như Phật khôn lường chẳng sai !

    Chuyện quốc gia không riêng ai cả
    Thể chế ta trông cả Trung ương
    Gần một trăm triệu dân thường
    Hi vọng sáng tỏ Trung ương lần này!

    Thật tuyệt hay trung tâm đoàn kết
    Cụ Tổng đã làm hết sức mình
    Chỉ mong tiên tổ hiển linh
    Chọn người giao việc Triều đình đúng vai !

    Nhiệm kỳ tới ai làm nhân sự
    Phải chọn người đừng cứ “dấu xưa”
    Thao túng quyền lực bán mua
    Mấy nhiệm kỳ đã nắng mưa ai tường(?!)

    Có địa phương mười năm thay bảy
    Là gì đây hãy cứ nghĩ suy
    Làm nhân sự cái kiểu gì
    Phản dân hại nước-Lại đi vèo vèo(?!)

    Học tập theo tấm gương Đức Phật
    Là sự thật hỷ xả từ bi
    Hồ Chí Minh dạy những gì
    “Cần kiệm liêm chính”-Hãy đi đo lường!

    Luật gia TRẦN THÚC HOÀNG

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều