Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoKý sự- Tùy bútTUYỂN TẬP THƠ “XUÂN YÊU THƯƠNG” MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021

    TUYỂN TẬP THƠ “XUÂN YÊU THƯƠNG” MỪNG XUÂN TÂN SỬU 2021

    Khi hoa Mai, hoa Đào khoe sắc thắm cũng là lúc mùa Xuân trở về. Mùa của sự tươi mới, làm cho cây cối đâm chồi nảy lộc, có lẽ vì thế mà lòng người lại càng trở nên hân hoan với nhiều cung bậc cảm xúc. Trước vẻ đẹp dịu dàng của mùa Xuân, quý Tăng – Ni và Phật tử Trung tâm Biên phiên dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế Vĩnh Nghiêm Tùng Thư đã dành tặng cho đời, cho người những áng thơ văn mừng Xuân Tân Sửu.

    Chúng tôi xin được chia sẻ đến quý Phật tử Tuyển tập thơ “Xuân Yêu Thương” do Tăng Ni và Phật tử Trung tâm Biên phiên dịch Tư liệu Phật giáo Quốc tế Vĩnh Nghiêm Tùng Thư sáng tác như lời cầu chúc đến quý vị, kính chúc quý vị đón một năm mới, thân tâm an lạc, vạn sự như ý cát tường.

    GỬI MẸ

    Con viết vào đây bài thơ tặng mẹ

    - Advertisement -

    Viết nên nỗi nhớ của người con xa,

    Nơi quê nhà mẹ hiền vẫn luôn đợi

    Sự trưởng thành của đứa con thơ!

    Con viết vào đây cả niềm thương nhớ

    Một mình con nơi đất khách mẹ à!

    Đã bao lần đông đi rồi thu lại,

    Nỗi nhớ này biết bao giờ cho vơi.

    Con gửi vào đây nỗi niềm trăn trở

    Về mái tóc phong sương đã bạc màu,

    Vì con mẹ thao thức cả đêm thâu

    Đứa con thơ tha phương nơi đất khách.

    Con viết vào đây đôi dòng nhắn nhủ

    Nơi quê nhà hãy An Tâm mẹ nhé!

    Con ra đi cũng là vì đạo pháp

    Giữa trang kinh một nếp sống an bình.

    Con viết vào đây gửi mẹ hiền thương nhớ

    Như dòng sông êm ả nơi quê mình

    Sự thầm lặng sớm hôm vẫn tần tảo

    Đức hi sinh cao cả một tâm hồn.

    Minh Nhật


    ĐÓN XUÂN

    Mai vàng hé gọi mùa xuân,

    Từng đàn bướm lượng, đầu tuần nao nao,

    Bớt đi cái lạnh hôm nào,

    Nhiều tia nắng ấm, ngạt ngào hương thơm.

    Cúc vàng hé nụ vừa đơm,

    Đào, hồng mấy khóm hương thơm khắp vườn.

    Đâu đây còn đọng giọt sương,

    Đất trời cùng chuyển, phố phường chào xuân.
     

    XUÂN CHÙA TÔI

    Tôi nhớ ngày xuân ở chùa tôi

    Thấm thoắt một năm đã qua rồi

    Ngày ấy thầy tôi và huynh đệ

    Trước trước sau sau quét dọn thôi.

    Thầy tôi có dạy, con nên nhớ

    Dọn chùa đón tết cũng dọn tâm.

    Dọn sạch vật nhơ đón cái mới,

    Dọn sạch phiền não đón bồ đề.

    Tôi nhớ ngày xuân ở chùa tôi

    Mai vàng khoe sắc, cúc nụ đơm

    Thấp thoáng vài đóa hoa thược dược

    Thêm vài đóa hồng hương thoảng đưa.

    Chùa tôi tuy nhỏ nhưng vui lắm,

    Người đến, người đi đón lộc chùa

    Cầu đón bình an về đến nhà

    Cầu cho năm mới nhiều an khang.

    Giao thừa năm ấy tiếng chuông ngân,

    Tôi quỳ nơi đây giữa hồng trần

    Lặng nghe trong lòng muôn hoa nở

    Một đóa hồng liên kết kim đài.

    VÈ NGÀY TẾT

    Nghe vẻ nghe ve nghe vè tết đến

    Sáng nay nắng sớm vừa ghé đầu tường

    Khí lạnh nhẹ nhàng, xuân đã đến gần

    Khí trời đất chuyển, ngọn cỏ lá cây

    Có hoa mai vàng trên cành chớm nở

    Có con bướm nhỏ uống ánh nắng vàng

    Nhà cửa sửa sang, vài đôi câu đối

    Nơi nơi khắp chốn rộn ràng đón tết.

    Năm hết tết đến náo nức nhà nhà

    Dạo khắp phố phường muôn hoa khoe sắc

    Trong nhà ngoài ngõ háo hức, rộn ràng

    Từ trẻ tới già chung vui đón tết.

    Giao thừa vừa đến, tiếng điểm vừa qua

    Chuông chùa ngân nga chào mừng tết đến

    Mọi người cùng tới chào đón xuân sang

    Tiếng mõ câu kinh cầu năm suông sẽ

    Chào Thầy, Chào Bác xin chút lộc tài

    Đệ tử chúc thầy vài ba câu phúc

    Đèn thiền đuốc tuệ, dắt dẫn hậu lai

    Bồ đề hoa khai, rạng đèn Bát Nhã.

    Về đến ngoài làng, âm vang lời chúc

    Con chúc cha mẹ năm mới bình an

    Cháu chúc ông bà dồi dào sức khỏe

    Em chúc anh chị năm mới vui vẻ

    Lì xì nhiều chúc, năm mới cùng vui.

    Mùng một về chùa xin chút lộc tài,

    Ăn một chút lộc cầu năm đắc phúc,

    Đón nhận từ thầy đôi đồng lộc phúc,

    Năm mới an khang, trọn năm vui khỏe.

    Năm tháng chảy xuôi đông qua tết đến,

    Rộn ràng khắp chốn chào đón mùa xuân

    Nơi nơi bình an, chốn chốn tiếng cười

    Chào đón mọi người, đất nước ngàn xuân.

    Đồng Hương

     GIÓ XUÂN

    Gió xuân vừa mới lướt qua

    Đem theo ánh nắng chan hòa yêu thương

    Gió xuân dạo khắp phố phường

    Mang hương hoa đạo tình thương vào đời

    Chân tình từ ái nơi nơi

    Lòng đầy hoan hỷ khoảng trời an nhiên

    Xuân về hạnh phúc mọi miền

    Gió xuân đem đến bình yên nhà nhà

    Đầu xuân hát khúc hoan ca

    Mừng cho đất nước quê ta hòa bình

    Nguyện cho hết thảy chúng sanh

    Sống trong ánh đạo chân tình quê hương

    Lung linh tia nắng hạt sương

    Hoa nay trong gió , tỏa hương dịu dàng

    Mừng xuân lộc đến bình an

    Chúc mừng năm mới an khang thọ trường

    Về chùa lễ phật dâng hoa

    Nguyện cho gia đạo , yêu thương thuận hòa

    Bà con cô bác gần xa

    Chúc xuân hạnh phúc nhà nhà an vui

    BÊN THẦY MÙA XUÂN

    Một làn gió đông trước cổng làng

    Hương trầm thoang thoảng nhẹ tâm hồn

    Sân chùa bỗng nhiên nhộn nhịp hẳn

    Cũng bởi năm nay nắng xuân về.

    Người người nô nức sánh đôi lòng

    Nhà nhà ấm áp tiếng cười trẻ thơ

    Nắng trời tia sáng tiễn gót hồng

    Nguyên cầu bố mẹ mãi bình an .

    Gió lạnh mang tôi về thực tại

    Ngân nga nắng dịu tiếng chuông chùa

    Dâng hoa lễ Phật sư cô rồi

    Năm nay nồi bánh thứ hai lăm.

    Thầy về phật cảnh cõi an lành

    Người trò hôm ấy vẫn còn thơ

    Gửi câu niệm phật cùng hoan hỷ

    Xuân đã chan hòa khắp muôn nơi.

                                                           VÈ NGÀY TẾT

    Nge vẻ nghe ve

    Nghe vè tết tết

    Canh tý đã hết

    Mãn một nhiệm kỳ

    Nhường chỗ bạn thì

    Mời anh tân sửu

    Chúc xuân trường cửu

    Hạnh phúc an lành

    Chim hót trên cành

    Chào mùa xuân đến

    Bạn bè thương mến

    Giá đạo bình an

    Mừng đón xuân sang

    Vô vàn hạnh phúc

    Đầu xuân kính chúc

    Thiên hạ thái bình

    Quê hương nghĩa tình

    Yêu thương chia sẻ

    Chúc xuân vui vẻ

    Mạnh khỏe tươi cười

    Xuân đạo xuân đời

    Vui trong chánh pháp

    Ngày xuân ấm áp

    Nắng nhẹ dịu dàng

    Gió lay mai vàng

    Muôn ngàn lộc biếc

    Xuân về vui thiệc

    Hoa thắm khoe màu

    Hồng , huệ đua nhau

    Vẫy chào trong gió

    Nhìn kìa lại có

    Thược, dược lay ơn

    Cảnh sắc nào hơn

    Mùa xuân nắng ấm

    Mừng xuân gửi gắm

    Tất cả chân tình

    Chúc xuân yên bình

    Cát tường như ý

    Chúc xuân hoan hỷ

    Hoan hỷ cái mà hoan hỷ.

    Diệu Hạnh

    VÔ ĐỀ

    Trong cuộc sống phồn hoa nhộn nhịp

    Có mấy ai dừng lại mà xem

    Buồn vui, sướng khổ đi kèm

    Nhân sinh sóng gió, trắng đêm bạc đầu.

    Muốn cho thoát khỏi khổ sầu

    Đức Phật dạy rõ mau mau tu hành

    Từ Ấn Độ sách sử ghi rành

    Truyền ra các nước chúng sanh được nhờ

    Tam tạng giáo điển ghi lời Phật

    Vào Việt Nam lại chẳng mấy ai

    Đọc được hiểu rõ không sai

    Nên cần dịch lại ai ai cũng rành

    Chữ Quốc ngữ thì ai cũng biết

    Nhưng Hán – Trung mấy người hiểu đâu

    Nào nghe

    Năm nay Canh Tý, tháng mười một

    Trung tâm mở lớp dịch thuật nâng cao

    Tăng – Ni, cư sĩ nơi nào

    Về đây học tập, làm sao dịch rành

    Đất Vĩnh Ngọc người người đều biết

    Huyện Đông Anh người tới ta đi

    Giữa Hà Nội, thủ đô nhộn nhịp

    Chùa Long Hưng góc nhỏ bình yên

    Quý thầy – cô tiến sĩ về đây

    Trung tâm dịch thuật dựng nơi này

    Giờ mở lớp bao người đến học

    Gần hai tháng cần cù vừa qua

    Giờ đây Tết đến mọi nhà

    Nơi đây đón Tết, đầu là tất niên

    Tổng kết kết quả liên liên

    Dịch kinh sách Phật hết niên thế nào

    Còn có việc học ra sao

    Tiến trình đi hết bao nhiêu

    Cho nên nay có đôi điều như sau:

    Luận rằng

    Giữa Hà Nội trời đông giá rét

    Long Hưng tự ấm áp tình người

    Lớp dịch thuật dăm ba câu nói

    Trong văn phòng câu chữ đến đi

    Kinh tạng – nghĩa chữ thực thi

    Luật tạng – giới pháp oai nghi tu trì

    Luận tạng – giáo điển giải nghi

    Đều cần học đủ thị phi rõ ràng

    Cho nên

    Lớp dịch thuật cần chuyên sớm tối

    Trung – Hán – Anh – Phạn – Pali – Việt

    Mỗi người ngôn ngữ cần thông

    Để cho dịch sách không sai không lầm

    Thành ra

    Trên giáo thọ tận tâm chỉ dạy

    Dưới học trò cần mẫn học sâu

    Câu câu chữ chữ hiểu lầu

    Nghĩa không sai diễn, chữ không hiểu lầm.

    Nên có

    Trong văn phòng ngày đêm đèn sách

    Sách đầu ra định kỳ không thua

    Trung – Anh đều dịch không đùa

    Sách tranh Phật giáo, không mua ấn hành

    Còn có

    Trên lớp học đèn khuya chưa tắt

    Mỗi học trò cần chắc, học chăm

    Tiếng đọc, tiếng bút thì thầm

    Không rời, không bỏ, nhọc thân xá gì

    Chỉ mong

    Tam tạng giáo điển sớm dịch xong

    Truyền ra cho khắp mọi nhà

    Người người hiểu Phật tu hành đừng sai

    Để cho trong kiếp vị lai,

    Đồng thành quả Phật, đồng tu đồng thành.

    Đành rằng

    Việc học, việc làm nhiều đến thế

    Nhưng tết đến ta vẫn vui xuân

    Nào đâu chỉ một Long Hưng

    Ai ai cũng thế, tết mà cùng vui

    Sau tất niên là dọn chùa ăn tết

    Nào quét tước sau trước gọn gàng

    Chùa đang xây dựng dở dang

    Nhưng mà vẫn có khí xuân đang về

    Hoa khoe sắc, cỏ cây xanh mướt

    Người đến đi vui vẻ hiền hòa

    Đâu ra đấy, gọn gàng sạch đẹp

    Dịch sách kinh hết thảy cũng xong

    Một năm vất vả vui trồng

    Đơm hoa kết trái, trong lòng an vui

    Chút khí tết trà hoa bánh trái

    Đôi câu thơ vui vẻ trong chùa

    Lộc xuân hết thảy chẳng đùa

    Chỉ chờ đón tết, cho người chung vui

    Vui thì vui thế vui thôi

    Vẫn không quên được việc chung mọi người

    Chuyên tâm cần mẫn tết vui mọi nhà.

    Đồng Thiện

    CHÙA LONG HƯNG

    Dưới mái chùa Long Hưng

    Thôn Phương Trạch Vĩnh Ngọc

    Đông Anh Hà nội gốc

    Viện Quốc Tế đề tên

    Tăng chúng về thêm lên

    Từ muôn phương vạn nẻo

    Từ thành thị bé tẹo

    Tin Phật luôn hướng về

    Viện phiên dịch Quốc Tế

    Chùa Long Hưng nơi đây

    Đã qua bao nhiêu ngày

    Phiên dịch Kinh Phật điển

    Dù lòng người chuyển biến

    Chúng Tăng chẳng quản ngày

    Dù lạnh nóng mưa bay

    Vẫn đẹp đời vui đạo

    Đã hơn ba mươi sáu

    Tác phẩm dịch đầu tay

    Từ Anh Phạn Hoa hay

    Pa Li và San Rit

    Dù hiện thế đen kịt

    Khiến lòng người rối ren

    Cô vít đã lên men

    Cũng luôn bị áp đảo

    Việt nam đất nước báu

    Chung sức bao nghĩa tình

    Đoàn kết yêu hòa bình

    Lời Cha Ông luôn giữ

    Chùa Long Hưng đơn cử

    Phiên dịch Kinh nhiệm màu

    Cẩm Nang Pháp Phật sâu

    Đến Toàn Tập Thanh Kiểm

    Bao người xưa chỉ điểm

    Như Tứ Huấn Liễu Phàm

    Đến Phật Giáo Đài Loan

    Đạo Nhân Sinh Phật Thuyết

    Bao tâm tình nhiệt huyết

    Chung sức qua bao ngày

    Của quý Cô quý Thầy

    Cùng rất nhiều Phật Tử

    Luôn tin Phật ta cứ

    Đoàn kết và đồng lòng

    Việt nam ta luôn mong

    Yên bình yên bình mãi.

    Đồng Điệu

    ĐỐI XUÂN

    MAI HUỆ NGỜI XINH MÙA TẾT ĐẾN

    CÚC ĐÀO RẠNG THẮM CẢNH XUÂN SANG

    MAI nằm ấp nụ dáng đài trang

    HUỆ thắm hồng xanh mãi rỡ ràng

    NGỜI sắc khoe hương đời hát gọi

    XINH cành gợi nét nhạc lòng vang

    MÙA về bướm lượn trông thanh thản

    TẾT gặp chim bay lướt nhẹ nhàng

    ĐẾN cả muôn loài vui nhộn nhịp

    CÚC ĐÀO RẠNG THẮM CẢNH XUÂN SANG.

    XUÂN VỀ TRÊN ĐẤT KHÁCH

    Xuân về thổn thức tiếng chuông ngân

    Lặng lẽ thương ai kiếp bụi trần

    Huệ Thọ hương khoe sầu đất khách

    Mai Đào nhụy trổ chạnh lòng nhân

    Thương cha bạc tóc đời bươn chải

    Nhớ mẹ còng lưng kiếp tảo tần

    Ngọn gió vô tình rơi lạnh lẽo

    Xuân về rớt lại tiếng chuông ngân. 

    TẾT ĐẾN, MUÔN LOÀI KHÓC

    Lễ tết đông vui khắp mọi nhà

    Riêng đàn Súc vật phải khóc la

    Vừa nghe bếp nọ kêu thùng chảo

    Đã thấy làng kia mổ lợn gà

    Kệ chúng thê lương hoài cứ thịt

    Cho mình hạnh phúc chẳng hề tha

    Trần gian vẫn vậy mừng năm mới

    Nghĩ đến muôn loài thật xót xa.

    XUÂN MAI SAU

    Lễ tết đông vui khắp mọi nhà

    Riêng đàn Súc vật phải khóc la

    Vừa nghe bếp nọ kêu thùng chảo

    Đã thấy làng kia mổ lợn gà

    Kệ chúng thê lương hoài cứ thịt

    Cho mình hạnh phúc chẳng hề tha

    Trần gian vẫn vậy mừng năm mới

    Nghĩ đến muôn loài thật xót xa.

    Ngọc Thu

    XUÂN VỀ

    Tết đến xuân về đó bạn ơi

    Hoa tươi nở sắc đón xuân thời

    Bạn hữu muôn nơi cùng nhớ nhé

    Tỉnh giác nhìn hoa xuân đổi dời.

    Xuân về hoa nở khắp muôn nơi

    Cảnh sắc hồn nhiên của đất trời

    Chẳng giống đông tàn muôn lá rụng

    Hào nhoáng vài hôm lại tơi bời

    Xuân về bao kẻ thích vui chơi

    Còn tôi tu sĩ chỉ góp lời

    Nhắc cảnh xuân về hoa xuân nở

    Mà nhớ đường tu chẳng phí thời.

    CUỘC ĐỜI NGƯỜI TU SĨ

    Ai biết được cuộc đời người tu sĩ

    Đâu chỉ rành chuông, mõ, kệ, kinh thư

    Mà rành luôn mọi thứ rất chuyên sư

    Từ xây dựng tới truyền trao Phật pháp…

    Ai hiểu được đời tu mà dám nói

    Chỉ im lìm buông sống muốn thân an

    Nhưng ngờ đâu lại kiêm hết nhân gian

    Vì hoằng hóa mà không hề than trách.

    Ai thấy được đời tu mà dám trách

    Bỏ cuộc đời ôm trọn mối nghi nan

    Nhưng nào đâu lại cứu giúp muôn ngàn

    Tìm lẽ sống cho muôn vàn kiếp sống

    Ai nghĩ được đời tu mà không đắng

    Phải gắng mình qua hết ải gian nan

    Bao âu lo hay khổ lạc cơ hàn

    Đồng gạt bỏ sống tinh thần vô ngã

    Ai chắc được đời tu nào không ngã

    Nhưng ngã rồi lại lấy sức vươn lên

    Như tên kia khi vút khỏi cung rồi

    Chỉ tiến tới chứ không lùi sau nữa.

    Ai biết được tình yêu người tu sĩ

    Không chỉ dành cho nhân thế trần gian

    Mà dành cho vô lượng chúng sanh hàn

    Đồng chung một khối tình yêu rộng ấy…

    ĐI TU

    Đi tu đâu phải trốn tìm

    Đi tu đâu phải chạy tình chọn Kinh

    Đi tu đâu phải lụy tình

    Đi tu đâu phải dìm mình quên ai

    Đi tu vì thấy bi ai

    Đi tu vì thấy đời kia khổ rồi

    Đi tu vì thoát luân hồi

    Đi tu vì cứu muôn loài chúng sinh.

    Đi tu đâu phải cành khô,

    Đi tu tim vẫn ấm đầy tình thương.

    Đi tu tim chẳng vấn vương

    Đi tu tâm chẳng yêu thương tình đời

    Đi tu cốt ý sáng ngời.

    Đe tu tình rộng từ bi muôn loài.

    ĐẾN CHÙA

    Đến Chùa là để làm chỉ?

    Đến Chùa là để biết đi đúng đường

    Đến Chùa học tánh khiêm nhường

    Đến Chùa biết sống biết thương muôn loài

    Đến Chùa biết thoát bi hài

    Đến Chùa mới biết nhân nào bi ai

    Đến Chùa không phải giận ai

    Đến Chùa học hiểu tại ai? Tại mình!

    Đến Chùa sẽ biết hư vinh

    Đến Chùa sẽ biết giữ mình nhiều hơn

    Đến Chùa biết bỏ thiệt hơn

    Đến Chùa học hạnh yêu không giận hờn

    Đến Chùa mới biết tánh chân

    Đến Chùa mới biêt thiên nhân đường về

    Đến Chùa biết thoát lối mê

    Đến Chùa nếp sống gia tề ngàn năm.

    CÓ KHI NÊN IM LẶNG

    Có khi im lặng để thương

    Có khi im lặng để nhường thế nhân.

    Có khi im lặng tri ân

    Có khi im lặng vì cần lắng nghe.

    Có khi im lặng sẻ lòng

    Có khi im lặng tỏ bày nhân sinh.

    Có khi im lặng nhẫn mình

    Có khi im lặng nhân tình cảm thông.

    Có khi im lặng trông mong

    Có khi im lặng trong lòng xót thương.

    Có khi im lặng vấn vương

    Có khi im lặng muôn đường tiến lui.

    Có khi im lặng ngọt bùi

    Có khi im lặng mà vui trong lòng.

    Có khi im lặng nghe lòng

    Có khi im lặng lắng trong tâm hồn.

    Có khi im lặng mà khôn

    Có khi im lặng trôn đi nỗi sầu.

    Có khi im lặng nhiệm màu

    Có khi im lặng qua cầu tử sinh.

     Tử Thường

    LỜI CHÚC XUÂN

    Thời gian chầm chậm bước

    Năm nay tết đến rồi

    Mai, Đào tuy chưa nở

    Sớm đã có khí xuân.

    Khắp con đường phố nhỏ

    Bày bán những món hàng

    Nào trà hoa bánh trái

    Nào mứt quả, hạt dưa.

    Người đến đi vội vàng

    Cuối năm ngày dần hết

    Chẳng rảnh chút thời gian

    Ghé đôi chỗ mua quà.

    Hoa đã bày khắp ngõ,

    Áo mới chuẩn bị xong

    Vài nơi ca rạo rực

    Tết, tết, tết đến rồi…

    Nhìn bên ngoài vui thế

    Ai rõ ẩn bên trong

    Người thì cười vui vẻ

    Kẻ khóc cơm chưa đủ

    Bao dáng nhỏ em thơ

    Áo sờn chưa manh mới

    Miếng ăn đang ngóng đợi

    Lấy gì vui tết sang

    Thấp thoáng cô lao công

    Bác thợ thuyền, thợ mỏ

    Còn nhọc lòng mưu sinh

    Tết chẳng quá thâm tình.

    Nghĩ đến đây lại khóc

    Người đời sao khó nhọc

    Khó nói chuyện toàn vô

    Trên dưới cùng đồng nhất.

    Thời gian vẫn chậm bước

    Xuân dần đến trước thềm

    Chỉ có vài câu chúc

    Làm quà tết cùng vui

    Trước chúc chung mọi người

    Một năm mới vui vẻ

    Cùng trên dưới già trẻ

    Hết thảy ngập tiếng cười.

    Sau xin chúc người người

    Dư cơm áo, gạo tiền

    Lòng từ bi rộng mở

    Chia sẻ cảnh kém hơn.

    Chúc quý thầy hiền nhân

    Đạo tâm hằng tăng trưởng

    Pháp thể được khinh an

    Độ mình cùng độ người.

    Tiếp chúc đến thầy cô

    Được dồi dào sức khỏe

    Dìu dắt bước em thơ

    Dưỡng nuôi nguồn tri thức.

    Chúc quý ông, quý bà

    Cùng cha mẹ bình an

    Toàn gia thường hòa thuận

    Con, cháu được thành nhân.

    Chúc các cô quét rác,

    Chúc các bác lao công

    Hay các cô vé số

    Một năm mới bình an.

    Chúc các em bé nhỏ

    Năm mới nhiều an khang

    Được vui vẻ đến trường

    Được cơm no áo ấm.

    Chúc các em cơ nhỡ

    Cùng bao trẻ mồ côi

    ấm áp giữa cuộc đời

    Có tình thương che chở.

    Ai giữ đường dang dở

    Hay lão cụ đơn thân

    Có nơi chốn ân cần

    Cùng bên nhau đón tết.

    Hôm nay xin chúc hết

    Xã hội được bình an

    Đất nước mãi thịnh toàn

    Nhân dân thường hạnh phúc.

    Tâm Như

    HỘI NGỘ NÀNG XUÂN

    Trời chuyển tiết nắng vàng rơi nhè nhẹ

    Phút giao mùa đang hé nở từ xa

    Gió mơn man đưa Xuân đến la đà

    Thay áo mới muôn ngàn hoa rực rỡ.

    Xuân ước hẹn trong nỗi niềm thương nhớ

    Luyến lưu tình vui gặp gỡ tri âm

    Xuân mênh mang lả lướt phím dương cầm

    Tô sắc thắm ươm mầm xanh hi vọng.

    Nghe rạo rực tim dâng tràn nhựa sống

    Lắng tâm tư xây ước mộng bên đời

    Để ngày ngày ta mải miết rong chơi

    Cùng mây gió khắp phương trời phiêu lãng.

    Ta lặng ngắm chiều xuân qua bảng lảng

    Bước xuân thì theo ngày tháng êm trôi

    Vui cùng xuân nhẹ như áng mây trời

    Ta hội ngộ cùng xuân thời tươi trẻ!

    TẦM XUÂN

    Tầm xuân vội vã đến tìm xuân

    Đâu biết rằng đông vẫn tần ngần

    Đêm tàn phố cổ se sắt lạnh

    Xuân còn xa lắm chớ hoài xuân

    Ai đếm thời gian đếm bước ai

    Xuân xanh vương vấn bước đan cài

    Nửa chừng xuân muộn còn chưa tới

    Ai ngóng xuân hoài xuân ngóng ai

    Xuân mãi chưa về chưa đến đâu

    Tầm xuân thắm sắc thắm sắc màu

    Đông còn vương vấn đông còn đấy

    Tầm xuân ngơ ngác biết tìm đâu?

    MUÔN CÁNH HOA XUÂN

    Xuân lướt nhẹ vương trên cành Ngọc Điểm

    Sắc hồng tươi kiều diễm cánh hoa Đào

    Đóa Mai Vàng trong gió nhẹ xôn xao

    Chùm Thạch Thảo ngọt ngào chào nắng mới.

    Nhành Lan Tím tiễn đông qua vời vợi

    Nụ Hồng xinh phơi phới nét xuân thì

    Hương dịu dàng thơm ngát cánh hoa Ly

    Khoe sắc thắm đóa Trà Mi chớm nở

    Mừng xuân mới Cúc vàng tươi rực rỡ

    Hoa Hướng Dương khép mở giữa khung trời

    Khóm Đồng Tiền ru trong gió chơi vơi

    Nàng Dạ Ngọc lả lơi ngoài hiên vắng.

    Quỳnh Hương đó về trong đêm lẳng lặng

    Cùng Thủy Tiên xây ước mộng cho đời

    Hồ Điệp về tung cánh dạo muôn nơi

    Nghinh Xuân nở gọi mời mùa xuân tới! 

    TIẾNG GỌI MÙA XUÂN

    Tạm biệt nhé hỡi mùa đông năm cũ

    Đón xuân về xin rũ hết buồn vương

    Tiếng hoan ca rạo rực khúc Nghê Thường

    Xin gìn giữ tình thương đời mến tặng

    Xuân rực rỡ ngọt ngào ươm sắc nắng

    Cánh hoa ban nở trắng giữa lưng đồi

    Nụ cười xinh hé nở ở trên môi

    Ta tận hưởng bầu trời Xuân hé mở

    Mùa Xuân mới đang la đà trước ngõ..!

    Cung đàn ai hòa trong gió ngân nga

    Xuân đã về cùng nỗi nhớ trong ta

    Ta nhớ quá bản tình ca kỉ niệm! 

    XUÂN VỀ

    Tạm biệt nhé…

    Hỡi mùa đông năm cũ

    Gió xôn xao

    Rũ bỏ nét buồn vương

    Lòng hoan ca

    Mặc vạn vật vô thường

    Xin giữ lại tình thương đời mến tặng

    Xuân đang tới

    Tiễn đông về xa vắng

    Sương long lanh

    Trong ánh nắng mai hồng

    Cánh đào xinh

    Rực rỡ đón xuân nồng

    Ta tận hưởng lòng đất trời rộng mở

    Xuân nhẹ bước

    Âm thầm qua trước ngõ

    Khúc tình say

    Hòa trong gió ngân nga

    Xuân dịu dàng

    Nhè nhẹ đến bên ta

    Xuân xinh thắm chan hòa niềm hi vọng ..!

    Ngũ Ánh Tuyên 

    XUÂN LONG HƯNG

    Kính thưa các quý Thầy trụ trì, quý Thầy thượng tọa

    Xin chào các quý thầy, quý Sư cô và quý đạo hữu gần xa

    Xuân đã tới, khắp mọi nhà, nơi nơi lễ hội náo nức thơ ngâm,

    Tết đã về, nhiều chùa tự, rộn ràng trăm hoa đua chen khoe sắc.

    Buổi gặp mặt cuối năm, ghi nhớ công ơn quý thầy cô đã dạy dỗ trên giảng đường, các bác nhà ăn nấu cơm từng bữa

    Ngày giao lưu trước Tết, kỷ niệm thời gian chung học, các học viên cùng ôn thi đêm thức trắng, quý vị văn phòng hằng sáng điểm danh

    Nay xin:

    Theo thói quen hiện đại, mời các quý thầy cô cùng góp vui bằng một loạt vỗ tay,

    Thay tục lệ ngày xưa, xin quý vị lắng tai nghe, con xin góp đôi câu thơ phú

    Từng thấy:

    Người với người, tay bắt mặt mừng, nói những lời chào đón Tết Trâu,

    Bạn cùng bạn, mắt thấy tai nghe, nói nhiều câu tiễn đưa Năm Chuột.

    Đất Vĩnh Ngọc không khí tưng bừng, trụ xứ chùa Long Hưng chuẩn bị tết vô cùng tất bật

    Tại Trung tâm văn chương thư thái. Lớp dịch thuật nâng cao trả bài thi nghiêm túc chỉnh chu

    Ham mê thay, việc dịch Kinh, Luật, luận từng câu, từng câu đâu phải dễ dàng

    Vất vả thay, việc tuân thủ thời khóa, từng ngày, từng ngày cũng là gian khó.

    Các thầy giáo thọ, là giảng viên cũng là các dịch giả lão thành như các vị đại

    đức: Quảng Đại, Quang Định, Nguyên Tú, Bổn Huân, Đồng Lực, Vạn Lợi, Phạm Văn Tuấn…

    Quý vị học viên, vừa là thầy cũng lại là trò joi các nhóm: Nâng cao, Khoái lạc,

    Cá biệt , Anh văn, Trung vấn, Phạn ngữ , Biên tập sách…

    Một bản kinh chọn trước, mọi thành viên cùng dịch, tới giờ sinh hoạt, đọc cho nhau nghe, góp ý câu ấy, câu này

    Nhiều bài tập mới giao, các bè bạn chung lo, tới lúc thảo luận, động viên nhau nói, sẻ chia bài kia, bài nọ.

    Những tư tưởng Phật giáo nước ngoài, ai cũng đều mới lạ, lúc hiểu thế này, thế nọ, có chỗ đôi lúc thấy vẫn mập mờ.

    Nhiều bài dịch Anh, Hán, phạn , Pali , người cùng đã làm quen, nghe bài

    dịch, dần dần mọi câu đều sáng tỏ.

    Một bài kinh chữ Hán, tiếng Trung, tiếng Việt, chứa nhiều tinh thần tư tưởng

    xưa nay.

    Có bài luận Pali, tiếng Anh, tiếng Phạn, mang đậm bản sắc tinh hoa kim cổ.

    Từ nguyên văn bản kinh, người chọn bài, người dịch nghĩa những câu từ, cho mọi người đọc cùng hiểu nội dung.

    Có bản luận nguyên tác, người chuẩn bị, người kiếm thêm nhiều phiên bản, để thành viên dịch tuỳ theo ngoại ngữ.

    Có những bài nội dung đơn giản, vần nhịp tự do, khi đọc bài thấy cũng dễ dàng,

    Lại có bài cấu tứ sâu xa, luật niêm chặt chẽ, khi dịch lại gặp nhiều gian khó.

    Có nhóm nâng cao, đọc làu làu, cùng mổ xẻ những ý, những từ.

    Có nhóm nhàng nhàng, nghe bài dịch, chung thảo luận từng câu, từng chữ.

    Nhiều học viên đến từ miền Nam, khiếp cái rét căm căm, áo quần thêm ba bốn lớp,

    Mấy cư sĩ quê ngay miền Bắc, ngại cái nắng chói chang, khẩu trang, khăn áo bịt bùng.

    Từ nghĩ suy chín chắn, khiêm nhường, các thành viên nhất nhất sẻ chia,

    Tới tâm hồn phóng khoáng, tự do, tình bạn bè luôn tuôn rộng mở.

    Lắm bài kinh đã dịch, rất công phu, chuyển được lắm cấu tứ sâu xa,

    Nhiều tập sách đã in, thật dày dặn, chứa đựng nhiều nội dung phong phú.

    Hôm nay:

    Xin chúc quý Trung tâm ngày ngày bổ sung dịch giả, Lớp nâng cao thường

    xuyên đạt điểm tốt các môn thi.

    Xin mừng chùa Long Hưng việc xây cất nhanh chóng hoàn thành, Cửa Tam

    bảo lúc nào cũng hân hoan rộng mở.

    Kính chúc toàn thể mọi người, năm nay cùng gia đình nhiều hạnh phúc, an khang,

    Mong rằng tất cả thành viên, Tết này bên cửa thiền vui cùng câu kinh, bài kệ.

    Những tư tưởng Phật giáo cùng chung tay , chung sức tuyên truyền,

    Mọi bản kinh , luật , luận cùng góp trí, góp công gìn giữ.

    Khắp thế gian, muôn nhà đang mừng đón Tiết xuân,

    Trên cả nước, vạn nẻo đã chia tay năm cũ.

    Chúc các quý trưởng thượng mạnh khoẻ bội phần,

    Chúc các quý học viên an khang thịnh vượng.

    Hoàng Kim Anh

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều