Thứ Hai, Tháng Năm 6, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 167

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 167

    Khúc thiền ca một trăm sáu bảy
    Đến nay đà tất thảy vạn câu,
    Giữ tâm an lạc cùng nhau
    Vượt qua đại dịch, những câu hành thiền.

    Nhật ký thiền: Triền miên tám tháng
    Tán thán điều kỳ diệu Việt Nam[*]
    Lạc quan cả nước an toàn
    Thành công chống dịch vẻ vang toàn cầu.

    Cả năm châu đảo điên vì dịch
    Kịch bản ta dịch giặc: Kẻ thù,
    “Chống dịch, chống giặc” là câu
    Chủ trương xuyên suốt từ đầu đến nay.

    Thật không may thiên tai lụt bão
    Ở miền Trung hàng tháng não nề,
    “Hoạ vô đơn chí” lê thê
    Thiệt hại người của gớm ghê khôn cùng.

    - Advertisement -

    Khắp miền Trung gồng mình bão lũ
    Cả nước cùng chăm chú dõi theo,
    Đồng cam, cộng khổ xứ nghèo
    Thiên tai địch hoạ kéo theo bao điều.

    Nhớ câu Kiều-Nguyễn Du miêu tả
    Đọc lại nay thấy cả nỗi sầu:
    “Trải qua một cuộc bể dâu
    Những điều trông thấy mà đau đớn lòng”.

    Chữ Vô thường: Không không, sắc sắc
    Đức Phật truyền chắc chắn gì đâu,
    Vô ngã chẳng có “Tôi “ đâu
    Vô thường, vô ngã là câu Niết Bàn!

    Cuộc đời này muôn vàn quý giá
    Niết Bàn là tĩnh giác yên an,
    Ung dung tự tại tâm an
    Làm lành tránh dữ-Lạc an cuộc đời.

    Thân và Tâm muôn người: Cha Mẹ
    Trao cho ai đáng để làm người,
    Lời nói, suy nghĩ, hành vi
    Tâm từ, tâm hỷ, tâm bi, xả lòng!

    Khúc thiền ca những mong đại dịch
    Mai mốt đây mất tích toàn cầu,
    Cơn bão số Tám tan mau
    Miền Trung đỡ khổ, là câu nguyện cầu!

    Giá như có nhiều tàu cứu hộ
    Sẵn sàng khi hỗ trợ những vùng,
    Thiên tai, bão lụt miền Trung
    Và mọi nơi chốn khắp cùng Việt Nam.

    Asean-Việt Nam sáng kiến
    Liên hợp quốc khai triển hoà bình,
    Biển Đông gìn giữ an ninh
    Đông Nam châu Á niềm tin vững bền!

    Những khúc thiền miền Trung đau đáu
    Chiếc đòn gánh ”Thần thánh” Việt Nam,
    Thiên tai, địch hoạ, bao năm
    Đòn gánh đất nước Việt Nam muôn đời!

    Sẽ phục hồi sau ngày mưa bão
    Cả nước dõi đài báo hàng ngày,
    “Nối vòng tay lớn”: Chung tay
    “Qua cơn hoạn nạn” nghĩa này thắm sâu!

    Từ Cà Mau Lạng Sơn đau đáu
    Hướng miền Trung yêu dấu sẻ chia,
    Đồng bào hải ngoại hướng về
    Miền Trung ta đó Sơn Khê Lạc Hồng!

    Luật gia Trần Thúc Hoàng

    [*] Tán thán: Tán dương, ca ngợi,tôn vinh…(Thuật ngữ nhà Phật).

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều