Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeVăn Học Phật GiáoThơ- vănMỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 165

    Mỗi ngày một khúc thiền ca: Khúc thiền ca thứ 165

    Bốn mốt triệu lẻ hơn bốn vạn
    Tổng số người mắc nạn Cô vi,
    Một triệu mốt ba vạn thì
    Giã từ dương thế- Từ bi nỗi lòng.

    Toàn cầu vẫn trong cơn đại dịch
    Kịch tính tăng đe doạ châu Âu,
    Hoa Kỳ bầu cử trong sầu
    Ai người chiến thắng là câu đợi chờ.

    Cử tri Mỹ chẳng khờ chẳng khạo
    Người được bầu: Táo bạo, vì Dân
    Chuyện xa cho đến chuyện gần
    Miền Trung lụt bão, đang cần chung tay!

    Suốt tháng rày truyền hình trực tiếp
    Sự vô thường khủng khiếp thiên nhiên,
    Hãy lưu giữ, chiếu thường xuyên
    Răn đe, cảnh báo chính quyền và Dân.

    - Advertisement -

    Bớt tham sân , vô minh u tối
    Còn tý rừng, biết lối giữ rừng
    Thuỷ điện cóc hãy quyết dừng
    Bắt chủ dự án phá rừng phải ra.

    Phải khởi tố điều tra tất cả
    Hà cớ sao tai hoạ thế này,
    Huyện, Tỉnh , các Bộ có hay:
    Giáo sư, Tiến sỹ trưng bày mà chi(?!)

    Tứ vô lượng Từ bi hỷ xả
    Thuỷ Tiên đà với cả lòng lành,
    Người con Đức Phật thuần thành
    Tin yêu gửi gắm vì danh thiện lành!

    Lại nhớ chuyện Phan Anh năm trước
    Ai đặt bày tước hạnh từ bi?
    Chân lý nhân quả muôn khi
    Đức Phật từng khóc cũng vì tà ma!

    Khúc thiền ca vượt qua bão lụt
    Sẽ có nhiều ông Bụt, cô Tiên
    Vì miền Trung hãy cố lên
    Bánh chưng, Bánh tét Tây Nguyên nghĩa tình!

    Kìa Nghệ An nghĩa tình sâu nặng
    Thức thâu đêm mà chẳng nề hà,
    Bánh Chưng, gom góp món quà
    Giúp dân vùng lũ sao mà dễ thương!

    Xưa chiến tranh hậu phương tiền tuyến
    Nay thiên tai: Biển lũ tiền phương,
    Những nơi khô ráo: Hậu phương
    Muôn người như một thân thương nghĩa tình!

    Nước Việt mình nghĩa tình trên hết
    Dân Việt mình là “Tứ trọng ân”,
    “Thương người như thể thương thân”
    Chỉ lo tiếng Việt mất dần tinh hoa!

    Thủ tướng đã lệnh là phải sửa
    Sửa làm sao khi đã hỏng rồi,
    “Cánh Diều” phải huỷ ngay thôi
    Càng sửa càng tệ-mấy lời xin thưa!

    Xưa Vỡ lòng : Khai tâm học chữ
    Nay lớp một: Nét chữ nết người,
    Cụ Hồ sao vắng sách ơi(?!)
    Khai sinh Tổ Quốc-Ơn Người sao quên(?!)

    Luật gia Trần Thúc Hoàng

    Xem thêm tại:>> Thơ văn Phật giáo

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều