Thứ Bảy, Tháng Tư 27, 2024
Khác
    HomeSống ĐạoBài học cuộc sốngLời cầu nguyện cho Y bác sĩ

    Lời cầu nguyện cho Y bác sĩ

    Trong lúc dịch bệnh vẫn còn nhiều diễn biến phức tạp, xin hãy cùng chúng tôi gửi một lời cầu nguyện cho các Y bác sĩ – những chiến sĩ áo trắng nơi tuyến đầu chống dịch được bình an…

    Đức Phật từ bi vĩ đại!

    Cuộc đời sao có nhiều đau thương và sợ hãi đến thế?

    Thế gian không có ai tránh khỏi bệnh tử!

    Có người bởi già nua, sức cùng lực kiệt, thân phát sinh nhiều bệnh mà ra đi;

    - Advertisement -

    Lại có người do tâm lý tham cầu, bệnh tham sân si quá nặng hủy hoại tâm hồn mà qua đời.

    Chỉ có đấng Thế Tôn,

    Ngài là vị lương y vĩ đại nhất trên thế gian này!

    Ngài không chỉ đưa tay xoa dịu nỗi đau khiến cho người bệnh phục hồi sức khỏe, mà Ngài còn rải tâm từ chữa lành vết thương lòng cho mọi sinh linh.

    Thậm chí,

    Ngài còn khuyến khích chúng con quan tâm chăm sóc cho các bệnh nhân, bởi thân thể của họ đã rã rời không thể tự lo được nữa.

    Ngài chia sẻ cho chúng con biết rằng:

    “Trong tám ruộng phúc nhân gian,

    Chăm sóc bệnh nhân là ruộng phúc lớn nhất.”

    Ngài khuyến khích những nhân viên y tế ưu tú:

    Một là đừng sợ tanh hôi, nhơ bẩn, quán vô thường nay họ, mai ta.

    Hai là chăm sóc bệnh nhân tận tụy hết mình, nghĩ bệnh nhân là người thân nhiều kiếp.

    Ba là phân toa kê thuốc chính xác, cẩn thận, thương nỗi đau đày đọa thân người.

    Bốn là khéo khuyên răn, khích lệ bằng lời lạc quan, hòa ái, rải tâm từ tô đẹp cõi trần gian.

    Đây cũng chính là những mục tiêu mà các nhân viên y tế xưa nay hướng đến.

    Đức Phật từ bi vĩ đại!

    Có rất nhiều nhân viên y tế đã đi theo bước chân Ngài, vì nhân loại viết lên “Trang Lịch Sử Ấm Áp Tình Người”.

    Giống như đức Thế Tôn!

    Các bác sĩ nhân từ, nhân ái, vì mạng sống quần sinh mà chẳng tiếc thân mình; một khi nghe có bệnh nhân cấp cứu, liền nhanh chóng chẩn đoán, tìm phương án điều trị kịp thời;

    Ngay lúc nghe bệnh nhân bị chấn thương, liền khẩn trương, sẵn sàng cứu qua cơn nguy kịch.

    Cũng giống như Bồ tát Quán thế Âm!

    Những y tá tận tâm, tận lực dốc sực mình hoàn thành nhiệm vụ với sứ mạng yêu thương;

    Họ khoác lên mình chiếc áo từ mẫu trắng tinh, đến bên các giường bệnh nhiệt tình săn sóc, nhẹ nhàng mang lại sự tin tưởng, an tâm cho người bệnh;

    Họ làm việc chẳng quản ngày đêm lo lắng, chăm sóc cho bệnh nhân sớm được bình phục.

    Tai nghe thấy tiếng rên rỉ của bệnh nhân, lòng xót xa, mau chóng tìm phương giải bệnh;

    Mắt nhìn đến khuôn mặt đau đớn của bệnh nhân, dạ cảm thương nhanh an ủi, vỗ về;

    Lúc bệnh nhân chữa trị cho kết quả tốt lành, cũng là lúc trái tim nhân viên y tế vui, thở phào nhẹ nhõm;

    Khi nhìn thấy bệnh nhân trong cơn nguy kịch, lòng trùng xuống như mặt hồ tĩnh lặng, cuộn xót thương xuống đáy tâm hồn.

    Thời gian làm việc và nghỉ ngơi của nhân viên y tế nào đâu có cố định!

    Họ liều lĩnh xông pha vào những nơi dễ nhiễm trùng, nguy hiểm, hy sinh hết cả những niềm vui sum họp bên gia đình.

    Họ liên tục cả ngày khám bệnh, đi lại nhiều khiến đôi chân mỏi rã rời không muốn nhấc;

    Hay lúc thực hiện xong các ca phẫu thuật, căng thẳng khiến bản thân mất sức, mệt lả người…

    Cầu nguyện Ngài gia hộ cho những nhân viên y tế, được thân thể kiện khang, y thuật tinh thâm;

    Hãy để cho gia đình thấu hiểu được mà cảm thông, chia sẻ nỗi vất vả của họ;

    Hãy để cho người thân và bạn bè luôn ủng hộ lý tưởng cao đẹp của họ, tiếp sức cho họ cứu được nhiều mạng người qua lúc hiểm nguy.

    Đức Phật từ bi vĩ đại!

    Con sẽ cầu nguyện cho các nhân viên y tế,

    Có sức chịu đựng mạnh mẽ, kiên cường

    Vượt qua mọi công việc một cách suôn sẻ,

    Luôn nở nụ cười từ ái trên môi,

    Mọi niềm mong cầu đều như ý muốn;

    Hy vọng với tình thương và đôi tay chăm sóc khéo léo ấy, cho thuốc đến ai thì người ấy bớt bệnh mau khỏe;

    Hy vọng họ cũng tự chú trọng bảo vệ sức khỏe của bản thân, luyện tâm hồn thư thái an nhiên, thân tâm đều an ổn.

    Đức Phật từ bi vĩ đại!

    Khi người bệnh đau đớn, sức khỏe bị tổn hại. Thì hơi thở, mạng sống đều nằm trong tay nhân viên y tế.

    Những người chăm sóc sức khỏe tuyệt vời này, đã đem hết cả thời gian của cuộc đời, đem cả tuổi thanh xuân dành để chăm sóc, trị liệu, cứu giúp cho các bệnh nhân.

    Cầu nguyện cho những nhân viên y tế và gia đình của họ,

    Phúc thọ trường miên,

    Cát tường khang thái!

    Đức Phật từ bi vĩ đại!

    Xin Ngài tiếp nhận lời cầu nguyện chí thành, tha thiết của con!

    Hòa thượng Tinh Vân – 100 Lời Cầu Nguyện

    Vạn Lợi – Trung Hạnh dịch

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều