Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcHà Nội: Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại Học viện Phật...

    Hà Nội: Đại lễ Vu Lan báo hiếu tại Học viện Phật Giáo Việt Nam Hà Nội

    Tối ngày 12/8/2019, Hòa chung không khí tháng bảy mùa Vu lan báo hiếu, Hạ trường Sóc Thiên Vương đã long trọng tổ chức Đại lễ Vu Lan Báo Hiếu tại quảng trường Viên Quang Học viện Phật giáo Việt Nam tại Hà Nội.

    Về chứng minh chỉ đạo và tham dự có: HT. Thích Thanh Đạt – Ủy viên thư ký HĐTS – Phó Trưởng Ban TT Ban GDPG TƯ GHPGVN, Chủ tịch HĐKH HVPGVN tại Hà Nội, Đường chủ Hạ trường Sóc Thiên Vương; HT. Thích Thanh Phúc – Giảng sư HVPGVN tại Hà Nội, Giám luật Hạ trường Sóc Thiên Vương; TT. Thích Thanh Quyết – Phó Chủ tịch HĐTS, Trưởng Ban GDPG TƯ GHPGVN, Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội, Chánh Duy Na Hạ trường Sóc Thiên Vương; TT. Thích Minh Quang – Ủy viên HĐTS, Phó Chánh Văn phòng 1 TƯ GHPGVN; Phó Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội; TT. Thích Đạo Hiển – Ủy viên HĐTS;  Phó Trưởng ban GDPG TƯ GHPGVN; Phó Viện trưởng HVPGVN tại Hà Nội; NS. Thích Diệu Bản – Ủy viên HĐTS TƯ GHPGVN, Phó Viện trưởng, Trưởng Phòng Đào tạo HVPGVN tại Hà Nộ; cùng chư Tôn đức các Phòng ban HVPGVN tại Hà Nội và toàn thể Tăng Ni hành giả Hạ trường Sóc Thiên Vương;  và toàn thể Tăng Ni hành giả Hạ trường Sóc Thiên Vương và đông đảo tín đồ Phật tử xa gần.

    Tại buổi lễ, chư Tăng- Ni cùng quý ca sĩ Phật tử đã có những tiết mục văn nghệ đặc sắc với chủ đề Vu Lan Báo Hiếu tình cha nghĩa mẹ dâng lên cúng dàng mười phương chư Phật, cúng dàng chư Tôn Thiền Đức và đại chúng.

    Thay mặt chư Tôn Thiền Đức, Hòa thượng đạo hiệu Thích Thanh Phúc đã thuyết giảng về ý nghĩa Vu Lan Báo Hiếu để đại chúng có thêm hiểu biết về ngày lễ này. Qua đó, chúng ta thực hiện và duy trì ngày lễ Vu Lan Báo Hiếu đúng với tinh thần của Phật giáo: ” Hạnh hiếu là hạnh Phật, Tâm hiếu là tâm Phật”.

    Để tưởng nhớ công ơn của hai đấng sinh thành, Cha – Mẹ trong nhiều đời nhiều kiếp và trong đời hiện tại chư Tôn Đức Tăng Ni cùng toàn thể đại chúng đã cài lên ngực mình những đóa hoa hồng: Chư Tôn Đức Tăng Ni cài lên mình hoa hồng vàng là để bày tỏ tấm lòng tri ân của người con xuất gia đối với cha và mẹ.

    - Advertisement -

    «Hoa hồng thắm màu vàng y rực rỡ,

    Nhớ về người che chở suốt đời con.

    Dù hôm nay con khoác áo nâu sồng,

    Tình mẫu tử con hoàn toàn ghi nhớ».

    Những ai còn Cha còn Mẹ là niềm hạnh phúc vô biên, cài lên ngực mình đóa hoa hồng đỏ thắm. Những ai mất Cha, mất Mẹ cài lên ngực mình đóa hoa màu hồng. Những ai gặp bất hạnh mất cả Cha và Mẹ cài lên ngực mình đóa hoa màu trắng.

    «Hoa dù trắng hay hồng đều ý nghĩa,

    Chỉ đượm nồng hương sắc từ bi.

    Tình mẹ còn hay tình mẹ mất đi,

    Xin giữ mãi mẹ ơi, xin giữ mãi».

    «Còn cha còn mẹ thì hơn

    Mất cha mất mẹ như đàn đứt dây».

    Tại buổi lễ, học theo gương Hiếu hạnh của ngài Mục Kiền Liên Tôn giả, chư Phật tử đã tu thiết phẩm vật, sắm sửa pháp y dâng lên cúng dàng chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni bày tỏ tấm lòng chí thành chí kính ngõ hầu đền đáp thâm ân trong muôn một.

    “Cha mẹ sinh thân cốt nhục cù lao

    Thầy tổ nuôi mạng tinh thần khó nhọc

    Ân đức ấy cao sâu khó tả

    Dù suốt  kiếp người con trả chưa xong.

    Để đáp lại tấm lòng của quý Phật tử, Chư Tôn Đức Tăng Ni đã hoan hỷ hứa khả nạp thụ và phú chúc cầu nguyện cho quý Phật tử cùng gia quyến nhờ công đức cúng dàng Tam Bảo được cát bảo bình an, Cha Mẹ nhiều đời, cửu huyền thất tổ đã quá vãng được tam chướng tiêu trừ vãng sinh lạc quốc.

    Buổi lễ kết thúc bằng nghi thức nhiễu đàn niệm Phật cầu siêu tiến trong khuôn viên quảng trường Viên Quang với hàng nghìn chư Tôn Thiền Đức Tăng Ni và tín đồ Phật tử tham gia trong sự ngầm ngùi tưởng nhớ tri ân mười phương Tam Bảo, Cha – Mẹ nhiều đời nhiều kiếp cửu huyền thất tổ.

    Dưới đây là một số hình ảnh ghi nhận tại buổi lễ:

     

    Ban TT-TT HVPGVN tại Hà Nội

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều