Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcBan Trị sự Phật giáo Cà Mau trang nghiêm kính mừng Phật...

    Ban Trị sự Phật giáo Cà Mau trang nghiêm kính mừng Phật Đản PL.2565-DL.2021

    Hướng lòng về kỷ niệm ngày đản sinh của Bậc Vô Thượng Chánh Đẳng Chánh Giác. Ngày 26/5/2021 (nhằm ngày 15/4/năm Tân Sửu), tại Tổ đình Sắc Tứ Quan Âm cổ tự, (P4, TP. Cà Mau) Ban Trị sự GHPGVN tỉnh, trang nghiêm tổ chức lễ Phật Đản PL. 2565 – DL. 2021.

    Quang lâm chứng minh và tham dự buổi lễ có sự hiện diện của: HT.Thạch Hà – Ủy viên HĐTS, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT.Thích Huệ Thành – Ủy viên HĐTS, Trưởng ban Tăng sự GHPGVN tỉnh; TT.Thích Phước Minh – Ủy viên Thường trực Ban Nghi lễ TƯ, Phó trưởng BTS GHPGVN tỉnh; TT. Thích Minh Chánh – UV Ban kiểm soát TƯ, Phó Trưởng BTS, Trưởng ban Kiểm soát GHPGVN tỉnh; chư Tôn đức Tăng Ni trong Thường trực BTS GHPGVN tỉnh cùng các cấp lãnh đạo chính quyền đồng tham dự.

    Về phía lãnh đạo chính quyền có: ông Nguyễn Văn Khởi – Phó Chủ tịch UBMTTQVN tỉnh; ông Huỳnh Ngọc Sang – Phó Giám đốc Sở Nội vụ tỉnh; ông Ngô Hòa Dựa – Trưởng ban Tôn giáo – Sở Nội vụ tỉnh; bà Lê Kiều Oanh – Phó Trưởng phòng An ninh Đối nội tỉnh; cùng đại diện Công an Tp. Cà Mau và UBND phường 4 tham dự chúc mừng và tặng quà.

    - Advertisement -

    Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh, mùa Phật Đản năm nay, Phật giáo Cà Mau cũng như Phật giáo cả nước thực hiện theo chỉ đạo của HĐTS GHPGVN cùng các hướng dẫn an toàn về phòng chống dịch của Bộ y tế và chính quyền địa phương trong công tác tổ chức các lễ hội tôn giáo trong tình hình hiện tại.

    HT. Thạch Hà-UV HĐTS, Trưởng BTS Phật giáo tỉnh tuyên đọc Thông điệp Phật đản
    TT. Thích Huệ Thành-UV HĐTS, Trưởng ban Tăng sự Phật giáo tỉnh, tuyên đọc diễn văn Phật đản

    Trong không khí trang nghiêm thanh tịnh, HT.Thạch Hà tuyên đọc Thông điệp Phật đản của Đức Pháp Chủ GHPGVN gửi Tăng Ni, Phật tử Việt Nam trong và ngoài nước; TT.Thích Huệ Thành, tuyên đọc Diễn văn Phật đản của Hòa thượng Chủ tịch HĐTS GHPGVN.

    Đối với Tăng Ni Phật tử, Phật đản là một ngày thiêng liêng, ngày nhắc nhở mỗi người chúng ta đừng quên chính mình: một vị Phật hiện hữu từ bên trong, đó là ngày mà Đức Phật sơ sinh có mặt trong trái tim của chúng ta.

    Đời người, trong một năm, biết bao buồn vui cứ sinh diệt tương tục; đôi khi, giữa phố thị đông đúc chợt thấy lạc loài, giữa những ồn náo lại thấy cô đơn. Ngày Phật đản, nhìn Phật sơ sinh ngự trên đóa sen, ta chợt mỉm cười và quên đi thân phận khổ đau và phiền não của chính mình. Phật đản nào đâu chỉ 1 ngày, nếu 365 ngày chúng ta sống với Từ, Bi, Hỷ, Xả, đừng để bị “Tham, sân, si, làm thành mù, làm thành không mắt, làm thành không trí, đoạn diệt trí tuệ, dự phần vào tổn não, không đưa đến Niết- bàn”, Không để bị những cơn bão tài sắc, danh lợi đánh chìm, luôn sống trong niệm tỉnh giác đó là PHẬT ĐẢN.Đức Phật hiện thân ra đời vì lợi ích cho số đông, vì hạnh phúc cho số đông, vì lợi ích và hạnh phúc, an lạc cho chư thiên và loài người. Cuộc đời lịch sử của Đức Phật Thích Ca Mâu Ni là hình ảnh chân xác chỉ ra con đường diệt khổ, lan tỏa tình yêu thương và ánh sáng hòa bình khắp địa cầu.

    “Mỗi bước chân hoa sen nở rộ
    Hạnh của Ngài phổ độ chúng sanh
    Từ khi vũ trụ hình thành
    Bóng Ngài che mát an lành thế gian”.

    Buổi lễ hoan hỷ đón nhận nhiều lời chúc tốt đẹp cùng những phần quà từ quý vị đại diện ban ngành đã dành thời giờ quý báu trở về chứng dự, chia vui cùng Phật giáo tỉnh nhà.

    TT. Thích Phước Minh – Phó BTS, Trưởng ban Nghi lễ Phật giáo tỉnh xướng lễ tụng kinh Khánh đản

    Sau phần lễ hành chánh, trong không gian thanh tịnh nơi Đại hùng bửu điện ba hồi Chuông trống Bát nhã được cử lên để cung đón thái tử Tất Đạt Đa đản sanh, chư Tôn Giáo phẩm, đại diện lãnh đạo các cấp chính quyền đối trước tôn tượng Phật sơ sinh, dâng hương cúng dường. TT. Thích Phước Minh, xướng lễ, tụng kinh khánh đản và thực hiện nghi thức Tắm Phật.
    Phật về rãi nước thanh lương
    Cho đời thêm thắm tình thương dạt dào
    Lòng thành kính Phật trên cao
    Cầu cho đất nước qua bao khổ nàn
    Nào bão lũ, dịch lan tràn
    Thảy đều qua hết, bình an mọi nhà.

    Buổi lễ hoàn mãn trong niềm hỷ lạc vô biên từ sâu thẳm cõi lòng mỗi người tham dự.
    “Tha thiết dâng lên tiếng nguyện cầu
    Trong mùa Phật đản khắp năm châu
    Thái bình, an lạc tràn muôn lối
    Thế giới hòa vui ánh đạo mầu”.

    Diệu Hạnh

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều