Thứ Sáu, Tháng Tư 26, 2024
Khác
    HomeTin TứcThiền sư Thích Nhất Hạnh về tới Đà Nẵng hôm nay, 26-10

    Thiền sư Thích Nhất Hạnh về tới Đà Nẵng hôm nay, 26-10

    Trưa nay, 26-10, theo nguồn tin riêng của Báo Giác Ngộ, Thiền sư Thích Nhất Hạnh đã về tới cảng hàng không quốc tế Đà Nẵng, cùng đi có các học trò của Thiền sư.


    Thiền sư Thích Nhất Hạnh tại sân bay Đà Nẵng hôm nay, 26-10-2018

    Được biết, chuyến bay đưa Thiền sư đáp xuống đường băng phi trường Đà Nẵng lúc 13g30; sau khi tiến hành các thủ tục hải quan và nghỉ chân, 15g30, Thiền sư với sự trợ giúp của các thị giả xuất hiện ở cổng ra, lên xe về nơi tạm dừng chân.

    Theo quan sát của phóng viên Báo Giác Ngộ có mặt tại sân bay Đà Nẵng, sức khỏe Thiền sư ổn định. Ngài đưa tay lên ngực chào mọi người, ánh mắt giao tiếp tinh anh. Đón Thiền sư có HT.Thích Giác Quang từ chùa Bảo Lâm – cố đô Huế và chư tôn đức Tăng Ni thân cận.

    Ngày 7-10 vừa rồi, các học trò của Thiền sư ở nhiều nơi đã trở về quây quần trong đạo tình tại trung tâm tu học Làng Mai, tỉnh Nakorn Ratchasima của vương quốc Thái Lan, nhân ngày “Tiếp nối” (khánh tuế) của Thiền sư 93 tuổi.

    - Advertisement -

    Thiền sư Thích Nhất Hạnh trong “Ngày Tiếp nối” tại Thái Lan hôm 7-10-2018 – Ảnh: Làng Mai

    Thiền sư đã hiện diện giữa bốn chúng giới xuất gia và cư sĩ học trò, với các biểu hiện cho thấy sức khỏe khá tốt và minh mẫn trong giao tiếp.

    Qua việc hướng dẫn phương pháp Thiền Chánh niệm, Thiền sư đã trở thành một bậc Thầy tâm linh được yêu mến trong nhiều nền văn hóa khác nhau.

    Hình ảnh của ngài hiện diện nơi đâu, dù rất giản dị, với màu áo nâu sòng, chiếc nón lá, giọng nói từ tốn, cử chỉ thư thái, luôn làm chủ cảm xúc và các hành vi, để lại ấn tượng sâu sắc với hội chúng.

    Trước đó, tháng 11-2014, Thiền sư Thích Nhất Hạnh bị một biến cố về sức khỏe, được chẩn đoán là tai biến mạch máu não. Sau đó, Thiền sư đã được đưa sang Hoa Kỳ điều trị, sức khỏe của Thiền sư được phục hồi được cho là “kỳ diệu”.

    Sau biến cố về sức khỏe, năm nay đã bước vào tuổi 93, mặc dù mất khả năng nói, nhưng sức khỏe của Thiền sư Thích Nhất Hạnh được cho là phục hồi kỳ diệu, tinh thần vẫn rất minh mẫn (ảnh chụp 15g30 ngày 26-10-2018 tại Đà Nẵng)

    Cuối năm 2016, Thiền sư từ Pháp đã đến Thái Lan thăm viếng trung tâm tu học Làng Mai (số 174 – 176 Ban Sra Nam Sai, Moo 7, Tambon Pongtalong, Pak Chong, Nakorn Ratchasima) và lưu trú tại đó.

    Ngày 29-8-2017, Thiền sư đã trở về Việt Nam, cũng từ Thái Lan, đến sân bay Đà Nẵng. Dịp này, Thiền sư thăm lại chùa Từ Hiếu ở cố đô Huế, nơi ngài xuất gia tu học, trong sự bất ngờ của nhiều người, cả giới báo chí quan tâm.

    Thiền sư lưu lại quê hương 9 ngày, chỉ thăm viếng chùa Tổ và nghỉ ngơi mà không có một chương trình công cộng nào. Thiền sư đã quyết định trở lại trung tâm tu học Làng Mai tại Thái Lan ngày 6-9-2017.

    Quê hương là ý niệm bàng bạc trong các pháp thoại cũng như tác phẩm của Thiền sư, đặc biệt là trong thi ca, chẳng hạn ở bài “Bướm bay vườn cải hoa vàng” được viết cuối năm 1963 ở New York, Hoa Kỳ:

    … “tóc mẹ tôi còn xanh, và dài chấm gót
    áo em tôi phơi còn phất phơ bay trước dậu
    nắng sớm mùa thu
    tôi ở đây. chính thực vườn xưa
    những cây ổi trái chín thơm
    những lá bàng khô thắm
    đẹp
    rụng
    còn chạy chơi la cà trên sân gạch
    tiếng hát vẳng bên song
    những gánh rơm thơm vàng óng ả
    trăng lên, quây quần trước ngõ
    vườn cải hoa vàng, chính mắt tôi vừa thấy sáng qua.
    tôi không ngủ mơ đâu,
    ngày hôm nay đẹp lắm, thực mà
    em không về chơi trò bắt tìm nơi quá khứ
    chúng mình còn đây, hôm nay, và ngày mai nữa,
    đến đây,
    khi khát ta cùng uống ở một giếng nước thơm, trong
    ai nói cho em nghe rằng thượng đế đã bằng lòng
    cho con người khổ đau đứng dậy hợp tác
    cùng người?
    chúng ta đã từng nắm tay nhau từ muôn vạn kiếp
    khổ đau vì không tự biết là lá là hoa
    em hát ca đi, bông cúc cười theo em bên hàng dậu,
    đừng bắt chúng tôi nhúng hai tay vào vôi cát
    những ngôi sao trời không bao giờ xây ngục thất cho chính mình.
    để cho chúng tôi hát ca, để cho chúng tôi là những
    đoá hoa, chúng tôi đang ở trong cuộc đời –
    mắt chúng tôi chứng minh cho điều ấy.”…

    (Trích)


    Nhiều người hay tin đã đến chờ đón Thiền sư tại cổng đến của sân bay quốc tế Đà Nẵng

    Quảng Điền

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều