Thứ Năm, Tháng Ba 28, 2024
Khác
    HomeThư Viện- SáchKinh- sáchTP. Hồ Chí Minh: Sư cô Nhuận Bình Ra mắt sách “Bước...

    TP. Hồ Chí Minh: Sư cô Nhuận Bình Ra mắt sách “Bước qua thăng trầm”

    Chiều qua, 05/1/2020, cuốn sách thứ do sư cô Thích Nữ Nhuận Bình có tựa “Bước qua thăng trầm” đã được NXB Văn hóa Văn nghệ TP.HCM và SaigonBooks ấn hành, in lần đầu tiên 5 ngàn bản đã được ra mắt tại Tu Viện Khánh An, phường An Phú Đông, quận 12, TP. Hồ Chí Minh.

    Đây là tác phẩm thứ tư của Sư cô Nhuận Bình mang tên “Bước qua thăng trầm” ra mắt năm 2019. Và là tác phẩm thứ 2 trong năm 2019 (trước đó tháng 3/2019 tại đường sách TP.HCM ra mắt cuốn sách “Gieo mầm hạnh phúc”) của sư cô Nhuận Bình ra mắt được sự đón nhận nhiệt tình của độc giả với năm ngàn bản in.

    Tại buổi ra mắt, tác giả Sư cô Nhuận Bình đã gửi lời chào và cảm ơn đến quý độc giả gần xa, những người hữu duyên đã biết mặt, đã quen tên, đã đọc sách và những người chưa một lần nghe tiếng, thấy tên tác giả cùng một lời chúc sức khoẻ, lời chào thân thương và cầu nguyện an lành, hạnh phúc.

    - Advertisement -

    Chia sẻ với những độc giả có mặt trong buổi ra mắt sách,Sư cô Nhuận Bình không nén được những xúc cảm của mình khi lần thứ 4 ra mắt sách. Mỗi lần một tâm trạng khác nhau, nhưng điều để thôi thúc Sư cô tạo ra những đứa con tinh thần của mình đó chính là muốn được chia sẻ và xoa dịu bởi nỗi khổ, niềm đau đến với mọi người. Sư cô muốn truyền tải những câu chuyện thực, những mảnh đời, những trái tim đã chịu nhiều vết cắt loang lỗ … mong muốn gửi gắm tình cảm vào chữ nghĩa của mình với hy vọng giúp độc giả tìm được những phút giây yên bình, cho dù là ngắn ngủi.

    Với tình yêu sách của mình, nên dù đang rất bận rộn với công việc phật sự và học nghiên cứu sinh tại Học viện Phật giáo Việt Nam TP. Hồ Chí Minh nhưng sư cô Nhuận Bình luôn dành thời gian để chắp bút và viết lại những câu chuyện, những trải nghiệm có thực của cô qua các lần trò chuyện, tâm tình …với mọi người. Qua những câu chuyện thực này, cô muốn tái hiện lại để giúp người đọc có một hướng nhìn mới, tươi vui và tích cực, cái nhìn sáng hơn về cuộc sống, kiến tạo bình an.

    Với tôi, được sống, được hiện hữu, được tồn tại là một tặng phẩm giá trị mà cuộc đời đã ban cho nên phải trân trọng, nâng niu gìn giữ từng phút giây, từng sát na hơi thở. Và viết những dòng dễ thương này gửi đến quý độc giả, quý Phật tử đã và đang ủng hộ tôi là một trong những cách tôi thể hiện sự trân trọng của mình với cuộc đời” sư cô Nhuận Bình tâm niệm.

    Trong sách là những bài viết là những trải nghiệm do chính sư cô viết. Tại buổi ra mắt sách, sư cô Nhuận Bình cũng có chia sẻ lại cảm giác lần đầu tiên viết cuốn truyện ngắn “Giữa đôi dòng” cho đến lần ra mắt cuốn sách thứ 4 này. Cô cũng một lần nữa bày tỏ sự biết ơn sự yêu quý của các huynh đệ, các phật tử đã tin tưởng và chia sẻ những câu chuyện, những vướng mắc trong cuộc sống… và nhờ Sư cô tư vấn….  Sau mỗi câu chuyện qua đi, trăn trở bởi những nội dung như vậy mà để cho riêng mình thì thật đáng tiếc. Và từ ý tưởng đó, năm 2017, sư cô quyết định ra mắt cuốn sách đầu tay của mình đó là truyện ngắn “Giữa đôi dòng” đã nhận được nhiều đồng cảm từ bạn bè huynh đệ và bạn đọc

    Nếu ở cuốn “Giữa đôi dòng” “Mở lối yêu thương” “Gieo mầm hạnh phúc” là một quá trình trải nghiệm thì ở ở cuốn sách thứ tư này, nội dung sẽ hướng đến sự an nhiên, bình an cho người đọc.

    Thượng toạ Thích Trí Chơn – Uỷ viên Hội đồng Trị sự TW GHPG VN – Phó Trưởng Ban Văn hoá Trung ương – Trưởng ban Văn hoá GHPGVN TP. Hồ Chí Minh chia sẻ: “Đây là tên một tác phẩm có 4 chữ rất hay  “Bước qua thăng trầm”. Thăng là đi lên, trầm là đi xuống, thăng là bề nổi, trầm là mặt chìm. Thăng là thăng hoa và trầm là thất bại. Cuộc sống chúng ta luôn trải qua được, mất, bại, thành, có, không, đến, đi… đó là phạm trù trong cuộc đời. Thăng đôi khi là sự thành đạt, là cái chúng ta mong đợi, ước nguyện cả cuộc đời – trầm có thể là sự đánh mất, sự thất bại, một sự hụt hẫng… Cuộc sống đôi khi thăng ta dính vào cái thăng, – khi trầm ta dính vào cái trầm. Có những cái được đã dính vào cái được ta được vui trong cái được, có những cái mất ta dính vào trong cái mất ta cũng khổ trong cái mất. Vậy trong cái được, cái mất, cái thăng, cái trầm cho ta những cảm xúc tích cực hoặc tiêu cực. Vì vậy, chúng ta găp thăng bước qua cái thăng, gặp trầm bước qua cái trầm đó chính là bước qua thăng trầm”.

    Bà Dương Ngọc Hân – Tổng Biên tập Saigon Books chia sẻ: “Quyển sách hướng con người đến năng lượng sống tích cực, sống đẹp, sống hạnh phúc, sống nhân văn theo tinh thần  của Phật. Đó chính là thông điệp được sư cô Nhuận Bình khắc họa bằng những câu chuyện có thực qua tác phẩm “Bước qua thăng trầm” mà mỗi chúng ta sẽ thấyđược sự hiện diện của mình trong đó”.

    Thích Nữ Nhuận Bình chia sẻ trong tác phẩm “Bước qua thăng trầm:“Nếu cứ tự hà khắc với chính mình thì làm sao có thể bao dung, rộng lượng với tha nhân? Mọi thứ bất như ý đều là chuyện rất thường mà ai cũng phải gặp, hà cớ gì lại mong mọi thứ suôn sẻ đến bản thân không tự biết lực lực của chính mình”.

    Có thể nói: “Bước qua thăng trầm” có 53 bài, nhiều góc độ để ai cũng có thể tiếp cận được và khi gặp các vấn đề trong cuộc sống, mở sách thì có một lời gợi ý nào đó.

    Hồ Thuỷ

    Tác giả: Sư cô Thích Nữ Nhận Bình – Xuất gia năm 1994, quê quán Quảng Trị;

    – Uỷ viên TT Phân Ban Thanh Thiếu nhi Phật tử TW _ Ban Hướng dẫn PTTW

    – Uỷ viên TT Phân Ban Hoằng pháp Thanh Thiếu niên TW – Ban Hoằng pháp TW

    – Phó Thư ký Ban Văn Hoá GHPG VN TP. Hồ Chí Minh

     

    Sách đã xuất bản:

    1. Truyện ngắn: Giữa đôi dòng – NXB Phương Đông 2017
    2. Tản văn: Mở lôi yêu thương – NXB Văn hoá – Văn nghệ 2018
    3. Tản văn: Gieo mầm hạnh phúc – NXB Văn hoá – Văn nghệ 2019
    4. Tản văn: Bước qua thăng trầm – NXB Văn hoá – Văn nghệ 2019

     

     

     

     

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều