Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeÝ Kiến- Diễn ĐànBạn đọc- Góc nhìnThương trào nước mắt bé 3 tuổi bị mẹ bạo hành đau...

    Thương trào nước mắt bé 3 tuổi bị mẹ bạo hành đau đớn đến chết

    Đau đớn, thương xót và căm phẫn – đó có lẽ sẽ là tâm trạng của bất cứ ai khi đọc bài báo về bé gái 3 tuổi có tên là M. bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành đến chết ở Hà Nội được báo chí phản ánh trong 2 ngày vừa qua. 

    Bất kỳ người làm cha làm mẹ nào, thậm chí kể cả những ai chưa lập gia đình cũng đều hiểu được rằng một đứa trẻ ở tuổi lên 3 còn quá non nớt và ngây thơ, và hoàn toàn không hề có một chút khả năng tự vệ nào. Bất kỳ một ai gặp một em bé 3 tuổi cũng đều tìm được cảm giác thư thái, bình yên, muốn ôm lấy em, hoặc nhìn em với đôi mắt trìu mến. Ấy vậy mà em lại chết, chết trong đau đớn, ấm ức, tủi hờn dưới bàn chân giày xéo của người đã sinh ra em, dưới đôi bàn tay bạo hành từ người tình của mẹ em trong suốt 24 ngày tra tấn dã man.

    Đau đớn, thương xót và căm phẫn – đó có lẽ sẽ là tâm trạng của bất cứ ai khi đọc bài báo về bé gái 3 tuổi có tên là M. bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành đến chết ở Hà Nội được báo chí phản ánh trong 2 ngày vừa qua. Ảnh minh họa

    Đau đớn, thương xót và căm phẫn – đó có lẽ sẽ là tâm trạng của bất cứ ai khi đọc bài báo về bé gái 3 tuổi có tên là M. bị cha dượng và mẹ đẻ bạo hành đến chết ở Hà Nội được báo chí phản ánh trong 2 ngày vừa qua. Ảnh minh họa

    Tôi cứ nhớ mãi câu chuyện được nghe thầy tôi hay nhắc đến, rằng Đức Phật kể về một con rùa mù sống dưới đáy đại dương, 3.000 năm mới được nổi lên trên mặt nước một lần. Và nếu như trong lần nổi lên đó, trên mặt biển vô tình có một thanh gỗ trôi ngang qua. Trên thanh gỗ lại có một cái lỗ nhỏ. Và thời khắc nổi lên ấy con rùa không chỉ bắt gặp được thanh gỗ đó, mà cần đưa được cái đầu của mình vào lỗ tròn ấy – thì nó mới được làm người.

    Biển mênh mông thế. Thời gian vô định. Nhân duyên để hội tụ đầy đủ các yếu tố cho một lần ngoi lên mặt nước sau 3.000 năm của con rùa mù đâu có dễ, khó đến tận cùng. Và, cơ hội để được làm người, được sống cuộc đời của một con người còn khó hơn như thế gấp trăm, gấp nghìn lần. Thân người khó được. Vậy nên, bất luận chúng ta sinh ra: xấu hay đẹp, béo hay gầy, lành lặn hay tật nguyền… thì cũng đều đã là một hạnh phúc lớn lao trong cuộc đời này, cần biết trân quý bản thân, trân quý cơ hội được làm người mà biết chăm sóc và yêu thương chính mình thật tốt để từ đó yêu thương tới những người xung quanh – dù bất luận sinh ra là gì.

    - Advertisement -

    M. đã may mắn có được cơ hội làm người sau nhiều lần chết hụt vì người mẹ muốn phá thai nhưng được khuyên can nên dừng lại. M. không biết mình là một đứa trẻ bất hạnh, không có bố ở bên, 2 tháng tuổi đã bị mẹ bỏ rơi, sống cùng bà ngoại. Một bà một cháu còm cõi bên nhau. Càng xót xa cho đứa trẻ bất hạnh bao nhiêu, bà càng muốn bù đắp, không ngại ngày mưa cũng như ngày nắng đều đặn cõng cháu tới nhà để cô giáo dạy vì M. 2 tuổi vẫn chưa biết nói, bà lo cháu mình ít được giao tiếp nên bị tự kỷ.

    Trái tim non nớt của đứa trẻ 3 tuổi ấy tràn đầy một sự trong vắt của yêu thương, chưa hề ý thức được về sự căm ghét hay chứa đựng bất kỳ một niềm oán hờn nào dành cho người mẹ ích kỷ và vô tâm chạy theo những ham muốn của dục vọng với đàn ông giang hồ. Thế nên sau Tết, được nghỉ học ở nhà để phòng tránh dịch Covid-19, M. vẫn khóc với bà ngoại vì nhớ mẹ, và khi người mẹ điện về nhà nói muốn đón M. về nuôi để sửa sai và bù đắp, bà ngoại đã đồng ý.

    Cầu cho linh hồn bé gái 3 tuổi sớm quên đi ký ức đớn đau khi trót lầm đường lạc lối sinh ra ở kiếp này nơi người mẹ đã mất hết nhân tính, để có thể siêu sinh tịnh độ.

    Cầu cho linh hồn bé gái 3 tuổi sớm quên đi ký ức đớn đau khi trót lầm đường lạc lối sinh ra ở kiếp này nơi người mẹ đã mất hết nhân tính, để có thể siêu sinh tịnh độ.

    Bà chẳng ngờ được rằng thêm một lần nữa, cháu gái lại rơi vào chính nanh vuốt của người mẹ vô tâm và tàn nhẫn, để rồi vĩnh viễn ra đi khi mới 3 tuổi. Một người trưởng trưởng thành bị tra tấn, đánh đập dã man trong vài ngày thôi – nỗi đau đớn cũng tột trời, huống chi là một đứa trẻ 3 tuổi chịu đau đớn cả về tinh thần và thể xác trong những 24 ngày dài. Theo kết quả pháp y mà gia đình nắm được, bé gái bị gãy xương hàm, lún xương sọ, tổn thương não và trên người nhiều vết bầm tím.

    Người đời ai ai cũng đều thuộc nằm lòng một câu cửa miệng nói về tình mẫu tử: Hổ dữ cũng không ăn thịt con. Trên báo chí, truyền hình vẫn kể về thật nhiều những câu chuyện cảm động về mẹ bị ung thư khi có bầu nhưng chấp nhận đau đớn, không xạ trị để nhường sự sống cho con. Và từ bao đời nay, tình mẫu tử luôn là thứ tình cảm được tiếp nối, ca ngợi, đề cao nhất trong bất cứ tình cảm nào của con người.

    Tiếc thay kiếp này, M. lại đầu thai, sinh ra bởi một kẻ đã mất hẳn phần người, chỉ còn phần con, một thân súc sinh đội lốt con người, tàn ác hơn cả cầm thú săn mồi.

    Những kẻ tước đoạt đi quyền được sống của một con người, nhất là trẻ em – đối tượng đặc biệt được pháp luật Việt Nam và Công ước quốc tế về quyền trẻ em bảo hộ chắc chắn sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Những tiếng khóc thét hàng đêm vì tra tấn sẽ còn vọng về trong mỗi giấc mơ. Và không chỉ ở kiếp này, nhân quả còn báo ứng nhiều đời nhiều kiếp về sau.

    Cầu cho linh hồn bé gái 3 tuổi sớm quên đi ký ức đớn đau khi trót lầm đường lạc lối sinh ra ở kiếp này nơi người mẹ đã mất hết nhân tính, để có thể siêu sinh tịnh độ.

     

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều