Thứ Sáu, Tháng Ba 29, 2024
Khác
    HomeTin TứcThái Nguyên: Bông hồng cài áo tại chùa Linh Sơn Đại Phúc

    Thái Nguyên: Bông hồng cài áo tại chùa Linh Sơn Đại Phúc

    Với tinh thần Tri ân và Báo ân trong mùa hiếu hạnh, ngày 19 tháng 8 năm 2018 (nhằm 9/07 Mậu Tuất), Chùa Linh Sơn Đại Phúc trang nghiêm tổ chức đại lễ Vu Lan Báo Hiếu PL.2562 – DL.2018. Buổi lễ diễn ra với các nghi thức truyền thống trong không khí trang nghiêm, thành kính dâng lên Tam Bảo và hai đấng sinh thành.


    Khi tiết trời sang thu dịu nhẹ và những cơn gió thoang thoảng đầm ấm, tiếng chuông Chùa xa xa ngân nga trầm bổng, như rót vào lòng người nỗi niềm thổn thức thiết tha. Đó là ngày Báo hiếu trọng ân, ngày đại lễ Vu Lan Thắng Hội.

    Quang lâm chứng minh buổi lễ có sự hiện diện của: TT Thích Nguyên Thành- UVTT HĐTS TWGHPGVN, Trưởng BTS GHPGVN tỉnh Thái Nguyên; cùng chư tôn đức Tăng-ni trên địa bàn tỉnh Thía Nguyên về tham dự. Đặc biệt buổi lễ có sự hiện diện của GĐ ông đại thí chủ Nguyễn Huy Quý- GĐ Cty CP đầu tư và khai thác khoáng sản Thăng Long và hàng trăm Phật tử trên địa bàn về lễ Phật và dự lễ.

    IMG_5306

    Toàn thể đại chúng vô cùng xúc động khi nghe diễn đọc ý nghĩa cài hoa hồng và hoài niệm về những ngày thơ bé bên cha mẹ. Giờ đây, những hình ảnh thân thương của mẹ cha đã được tái hiện lại trong từng dòng chữ, từng câu thơ, sự nhọc nhằn vất vả, nuôi nấng, dạy bảo, khiến cho người nghe không khỏi chạnh lòng mà sa hai hàng lệ. Vẫn còn đó, những nụ cười của những bữa cơm đoàn tụ gia đình, hạnh phúc bên cha mẹ, nhưng vẫn còn đó, những giọt nước mắt của người con đã vắng bóng song thân.

    - Advertisement -

    Bất cứ người dân nào có mặt ở đây ngày hôm nay đều mang trong lòng những xúc cảm khó có thể gọi thành tên, từng giọt nước mắt lặng lẽ rơi cho những lý do mà chỉ bản thân họ mới biết. Mỗi người mỗi nỗi niềm riêng nhưng họ đều chung tâm hướng về Phật, lòng nguyện khắc ghi ơn dưỡng dục của mẹ cha. 

    Mỗi mùa Vu Lan đến, là dịp để nhắc nhở chúng ta nhớ về công lao sinh thành của tổ tiên, ông bà, cha mẹ, nhắc nhở đạo hiếu đối với người còn sống, mà còn là nơi giao lưu, gắn kết cộng đồng. Đây là nét đẹp trong văn hóa Việt mà mỗi người Việt chúng ta cần trân trọng giữ gìn và phát huy.

    “Vu Lan đến bao trái tim thổn thức

    Vu Lan về hoa đạo nở thơm hương

    Vu Lan ơi nét đẹp thật chơn thường

    Cho nhân loại tìm về trong ánh đạo”

    1 2 4 5 6 7 8 9 10 11 12 15 16 17 18 19 20 21 22 27 28 29 30 31 IMG_5259 IMG_5264 IMG_5265 IMG_5272 IMG_5274 IMG_5276 IMG_5277 IMG_5279 IMG_5282 IMG_5283 IMG_5288 IMG_5293 IMG_5298 IMG_5302 IMG_5306 IMG_5307 IMG_5308 IMG_5311 IMG_5287

    Thập Bát Công (Hạnh Bích)

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều