Thứ Năm, Tháng Tư 25, 2024
Khác
    HomeTin TứcThái Bình: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan SC.Thích Đàm Tường

    Thái Bình: Lễ truy niệm, phụng tống kim quan SC.Thích Đàm Tường

    Sáng nay, 22-11, tại chùa Hồng Ân đã diễn ra lễ truy niệm và phụng tống kim quan SC.Thích Đàm Tường, Ủy viên BTS Phật giáo tỉnh, UVTT Phân ban Ni giới tỉnh; Phó BTS kiêm Phó Phân ban Ni giới Phật giáo huyện Kiến Xương, trụ trì chùa Hồng Ân nhập bảo tháp trrong khuôn viên nội tự.

    Cung nghinh chư tôn đức
    Đông đảo chư tôn đức về hộ niệm trong tình sơn môn, pháp lữ
    Toàn cảnh buổi lễ

    Chứng minh buổi lễ có: TT.Thích Thanh Vượng, Phó BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG Kiến Xương, Trưởng BTC lễ tang; ĐĐ.Thích Thanh Ân, Chánh Thư ký BTS PG tỉnh; ĐĐ.Thích Minh Thành, UVTT BTS PG tỉnh, Trưởng BTS PG Vũ Thư; ĐĐ.Thích Thanh Quyến, UVTT BTS PG tỉnh, Phó BTS PG Kiến Xương cùng chư tôn đức Tăng Ni trong và ngoài tỉnh.

    Toàn cảnh buổi lễ
    SC.Diệu Thủy dẫn chương trình
    Kim quan được tôn trí tại Tổ đường chùa Hồng Ân
    Toàn cảnh buổi lễ
    Giác linh đài
    Qúy Phật tử
    Toàn cảnh buổi lễ
    TT.Thích Thanh Vượng cung tuyên tiểu sử

    Cung tuyên tiểu sử, TT.Thích Thanh Vượng cho biết: SC.Thích Đàm Tường, tự Hiển Quang, đạo hiệu Từ Ân, thế danh Trần Thị Tân, sinh ngày 2-8-1971 tại thôn An Cơ (xã Thanh Tân, Kiến Xương) trong một gia đình nho giáo, phúc hậu nhiều đời kính tin Tam Bảo. Sư cô là người con thứ 6 trong gia đình có 7 anh chị em (3 trai, 4 gái). Thân phụ là cụ ông Trần Văn Lợi, thân mẫu là cụ bà Trần Thị Tuyết. Có mẹ là người Phật tử thuần thành, ăn chay trường, niệm Phật và thờ kính Phật nên từ nhỏ Sư cô đã cùng mẹ đến chùa tụng kinh, nghe giảng Phật pháp, quy y Tam Bảo.

    Năm 1990, hội đủ duyên lành, Sư cô đã xin phép song thân xuất gia tu học tại chùa làng (Sùng Quang tự) với Sư cụ trụ trì Thích Đàm Dương. Sau một thời gian chấp lao phục dịch, rèn luyện phẩm hạnh, năm 1992, Sư cô được hạ đao thế phát và được Nghiệp sư ban cho pháp danh Đàm Tường và thụ giới Sa Di Ni năm 1994 tại chốn Tổ đình Bộ La (Vũ Thư).

    Đến năm 1996, được sự ủy thác của Thầy Nghiệp sư và nhận lời thỉnh cầu của Phật tử, nhân dân thôn Quân Hành, xã Bình Nguyên, Sư cô đã về trông nom chùa Hồng Ân, hướng dẫn Phật tử, nhân dân tu học, sửa sang, tu bổ chùa cảnh được khang trang như ngày nay.

    - Advertisement -

    Đến năm 2000, Sư cô được GHPGVN tỉnh Thái Bình cho đăng đàn thụ giới Cụ túc tại trụ sở Tỉnh hội (chùa Thánh Long, P.Kỳ Bá, TP.Thái Bình), chính thức dự vào hàng Tăng Bảo. Được thụ giới rồi, Sư cô luôn dũng mãnh, tinh tiến, trau dồi phẩm hạnh, giữ gìn bốn oai nghi, được Tăng Ni, Phật tử, nhân dân kính mến.

    Toàn cảnh buổi lễ
    Toàn cảnh buổi lễ
    Toàn cảnh buổi lễ
    Linh vị
    Sinh thời, cố Sư thầy nhận được nhiều cảm mến của Thầy Tổ, huynh đệ, môn đồ pháp quyến
    …Môn đồ đệ tử mất đi một người Thầy từ ái, khiêm cung, bao dung, độ lượng

    Sinh thời, Sư cô từng tích cực tham gia các Phật sự của Giáo hội, đảm nhận cương vị UV BTS PG tỉnh, UVTT Phân ban Ni giới tỉnh, Phó BTS kiêm Phó Phân ban Ni giới Kiến Xương, UV Ủy ban MTTQ huyện Kiến Xương, xã Bình Nguyên. Để tiếp dân học lai, báo ân đức Phật, Sư cô đã có duyên thế độ cho 9 đệ tử thế phát xuất gia và cho theo học tại các trường Phật học để đủ kiến thức góp phần hoằng pháp lợi sinh, xiển dương chính pháp.

    Mùa an cư kiết hạ năm nay, Sư cô lâm bệnh, biết duyên trần sắp hết, Sư cô gọi các đệ tử về để căn dặn công việc, gánh vác Phật sự tại trụ xứ để Thầy có thời gian an dưỡng, hạ thủ công phu, tĩnh tâm niệm Phật chờ ngày về chầu Phật, thị Tổ.

    Thuận lẽ vô thường, Sư cô đã an nhiên thu thần viên tịch vào 00h30 ngày 20 – 11 (nhằm ngày 24 – 10 năm Kỷ Hợi) tại chùa Hồng Ân. Trụ thế: 49 năm. Hạ lạp: 19 năm.

    Sư cô Thích Đàm Lương đọc lời tưởng niệm
    SC.Huệ Phú, trưởng pháp tử dâng lời tưởng niệm
    Sinh thời, cố Sư thầy nhận được nhiều cảm mến của Thầy Tổ, huynh đệ, môn đồ pháp quyến

    Trong niềm xúc động dâng trào, thay mặt Sư cô Thích Đàm Lương, UVTT BTS PG tỉnh, Phó Phân ban Ni giới tỉnh, Phó BTS kiêm Trưởng Phân ban Ni giới huyện đã đọc lời điếu văn: “Hôm nay huyễn thân cố sư Thầy không còn nữa, nhưng những gì Thầy đã cống hiến cho xã hội, Giáo hội, cho Ni chúng và Phật tử gần xa sẽ còn mãi với thời gian. Giờ đây, trước linh đài trầm hương quyện tỏa, chúng tôi cùng Tăng Ni – Phật tử xin khêu ngọn đèn trí tuệ, đốt nén hương giải thoát, nhất tâm tưởng niệm cầu chúc Giác linh sư Thầy vãng sinh Tịnh cảnh, Tịnh độ – Sa Bà vãng lai tự tại”.

    Trong niềm tiếc thương vô hạn một bậc thầy khả kính đã tác thành giới thân tuệ mạng không còn nữa, SC.Thích Huệ Phú đại diện cho các pháp tử đã thành kính dâng lời tưởng niệm về thâm ân giáo dưỡng của Ân sư và nguyện sẽ hòa hợp noi theo hạnh nguyện của Thầy nối tiếp sự nghiệp hoằng dương chính pháp.

    Lễ di quan
    Lễ di quan
    Từ nay sơn môn, Tổ đình, Giáo hội vắng bóng một người đồng đạo
    Kim quan nhục thân cố Sư cô đã an nghỉ trong khuôn viên chùa Hồng Ân
    …Môn đồ đệ tử mất đi một người Thầy từ ái, khiêm cung, bao dung, độ lượng
    Tiễn biệt bậc Thầy khả kính về nơi an dưỡng địa

    Kết thúc buổi lễ, chư tôn đức, quý Phật tử đã cử hành khóa lễ cầu siêu, tụng Đại bi thập chú để di quan, cầu nguyện Giác linh Sư cô thượng phẩm thượng sinh, cao đăng Phật quốc. Đại chúng đã cất vang tiếng niệm Phật, hòa cùng tiếng chuông trống bát nhã  cung thỉnh kim quan nhập Bảo tháp tại chùa Hồng Ân (thôn Quân Hành, xã Bình Nguyên, Kiến Xương).

    Tin, ảnh: Phật giáo Thái Bình

     

    - Advertisement -
    Tin tức khác
    - Advertisment -

    Xem nhiều